Hành động đẹp của Faker và HLV Kkoma sau trận bán kết giữa DK vs T1

Quách Việt Hưng 02/11/2021 16:36

Theo đó, vị HLV của DK và thuyền trưởng của T1 đã được nhìn thấy đang trao đổi với nhau sau trận bán kết. Đây có thể sẽ trong thành một trong những hình ảnh mang tính biểu tượng của LMHT Esports.

Với những tín đồ lâu năm của LMHT, đặc biệt là các fan của STK.T1 hay T1 bây giờ thì cặp đôi Faker và kkOma đã không còn quá xa lạ nữa. Họ có một mối quan hệ lâu dài khi từng có thời gian làm việc cùng nhau và gặt hái vô số thành công trong màu áo của tổ chức LMHT tới từ Hàn Quốc.


Để mà nói chính xác thì kkOma như một người thầy dìu dắt Faker và những người đồng đội của anh tại SKT T1 khi đó. Với họ, kkOma còn hơn cả một người thầy khi không chỉ mang đến những giá trị bên trong mỗi trận đấu của đội tuyển mà còn cả bên ngoài cuộc sống thường ngày nữa. Thậm chí nhiều còn từng ví von quyết định rời T1 năm nào của kkOma đã kéo theo sự sụp đổ của một triều đại từng thống trị nền LMHT trong và ngoài nước.

Quay trở lại với CKTG năm nay, vòng bán kết đã chứng kiến cuộc đối đầu giữa T1 của Faker với DK của kkOma. Sau 5 ván đầu cực kỳ căng thẳng, DK đã loại T1 và giành lấy tấm vé đầu tiên vào chơi trận chung kết tổng. Faker và Canna dù đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không thể làm gì trước màn trình diễn cực kỳ thuyết phục của ShowMaker, đặc biệt là trong game 4.


Faker lặng lẽ đứng chờ kkOma sau trận đấu với DK.

Sau trận đấu này, nhiều người đã bất ngờ khi chứng kiến cảnh Faker đứng chờ người thầy của mình và họ đã có một cuộc trao đổi nhanh với nhau. Những cử chỉ giữa hai người khiến không ít fan hâm mộ khẳng định rằng mối quan hệ giữa Faker với kkOma không hẳn chỉ ở mức thầy - trò mà nó giống như một đứa con đang chờ đợi người cha của mình hơn. 

Trong buổi phỏng vấn sau trận đấu, Faker cũng đã dành những lời lẽ tốt đẹp khi được hỏi về người thầy từng có quãng thời gian 6 năm gắn bó với anh: "Mùa giải năm nay, chúng tôi đã có khá nhiều lần thất bại khi đối đầu với anh ấy vậy nên cả đội đều mong muốn sẽ giành chiến thắng trong ngày hôm nay. Đáng tiếc là chúng tôi đã không thể thực hiện điều đó và tôi mong ở lần sau mọi thứ sẽ khác.


Với kkOma, tôi luôn mong muốn những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với anh ấy và nếu kkOma giành được chức vô địch CKTG thứ 4 trong sự nghiệp thì tôi sẽ là một trong những người cổ vũ cuồng nhiệt nhất. Thực lòng mà nói thì tôi không quá hứng thú với trận chung kết và không bận tâm đội nào sẽ thắng nhưng tôi vẫn mong rằng kkOma sẽ thành công."

Viết bình luận