
Hãy cùng Game8 tìm hiểu về siêu phẩm Kingdom Under Fire 2 (KUF2) trong bài review của trang steparu dưới đây.
Các lớp nhân vật
Ở phiên bản hiện tại, KUF2 có 3 lớp nhân vật, bao gồm Gunslinger, Berserker và Spellsword. Dù số lượng nhân vật khá ít nhưng mỗi nhân vật đều có khả năng sử dụng cùng lúc 2 vũ khí, mang đến sự phong phú trong lối chơi của game. Mỗi lớp nhân vật thiên về một xu hướng chiến đấu khác nhau.
Gunslinger có nguồn gốc từ chủng tộc Human, là lớp nhân vật sử dụng kiếm dài và súng làm vũ khí. Đặc trưng của class này là khả năng cận chiến kém do sức phòng thủ khá yếu, bù lại Gunslinger có tốc độ khá nhanh. Nhân vật này sử dụng một khẩu súng có khả năng bắn chí mạng lên từng mục tiêu, tuy nhiên anh ta vẫn có những skill bắn lan gây sát thương lên nhiều địch thủ. Trong cận chiến, Gunslinger dùng một thanh kiếm dài, mảnh để chặt chém kẻ thù.
Berserker thuộc chủng tộc Encablossa, là lớp nhân vật “trâu vàng” đúng nghĩa với sức càn lướt rất khủng khiếp, một tanker thứ thiệt. Berserker có lớp giáp cực dày tạo nên sức chống đỡ mãnh liệt với đòn đánh của kẻ thù. Phần giáp ở tay còn kiêm luôn khả năng làm khiên chống đỡ. Vũ khí chính của Berserker là thanh Bastard Sword, một thanh kiếm lớn và dày, tạo động lượng để gây ra những đòn đánh uy lực cho số đông kẻ địch.
Lớp nhân vật cuối cùng, SpellSword thuộc chủng tộc Elf. Cô sử dụng 2 vũ khí là kiếm và gậy phép, do đó vừa có khả năng gây sát thương vật lý, vừa tạo sát thương phép với các skill băng và sét. Đặc trưng cho lối đánh của Spellsword là dùng băng làm chậm địch thủ, sau đó lưỡi kiếm với sức mạnh của sét sẽ gây damage chí mạng lên mục tiêu.
Thế giới
KUF2 có một thế giới mở cực kỳ rộng lớn, kèm theo đó là vô số dungeon mang đậm tính thử thách. Đây là điều mà hiếm game nào áp dụng từ trước đến nay. Một số trò chơi tập trung vào dungeon và do đó chúng có thế giới khá nhỏ. Một số trò chơi tập trung game thủ trên thế giới rộng lớn, thay vào đó chúng không có nhiều dungeon. KUF2 là game đầu tiên kết hợp cả 2 yếu tố này, đó là lí do mà game có dung lượng “khủng khiếp” lên đến hơn 70Gb (phiên bản dành cho thị trường Châu Á có bộ cài khoảng 6GB)
Thế giới trong game cực kỳ rộng lớn, và để di chuyển từ nơi này qua nơi khác, game thủ sử dụng phi thuyền. Nhưng phi thuyền chỉ đi đến một số điểm cố định, đó là các thành phố, thị trấn. Khi bước vào các thành phố này, nó đúng nghĩa là một “kinh thành” của ngày xưa với các tòa nhà nguy nga cùng vô số người chơi và NPC. Game thủ có thể giao dịch với nhau, nhận nhiệm vụ, kiểm tra kho, tạo Guild… Sau đó họ có thể chạy bộ ra khỏi thành để đánh quái, làm nhiệm vụ, thu thập vật phẩm… hoặc tiếp tục đi phi thuyền đến các địa điểm khác. Có nhiều thị trấn nhỏ nằm rải rác trên bản đồ, nơi game thủ có thể nhận các nhiệm vụ phụ và mua vật phẩm cần thiết.
Sẽ có một số nhiệm vụ dạng dungeon, nơi người chơi được dịch chuyển đến một dungeon riêng và đối mặt với rất nhiều quái vật cũng như những con boss khổng lồ. Người chơi có thể cùng làm các nhiệm vụ này với những người chơi khác, tuy nhiên độ khó cũng sẽ thay đổi tùy theo số người trong đó.
Gameplay
KUF2 sử dụng chế độ chơi non-target, game thủ có thể thực hiện những pha combat đã tay lên kẻ địch. Game thủ sẽ phải tập trung cho 2 việc, một là điều khiển nhân vật chính, hai là điều khiển binh lính của mình đúng nghĩa theo chế độ RTS.
Trong game, người chơi có thể cài đặt phím tắt riêng cho việc điều khiển quân đội, bao gồm các chiến binh và cung thủ (chẳng hạn F2 cho chiến binh đánh cận chiến và F3 cho cung thủ tầm xa). Khi nhấn các phím tắt này, màn hình sẽ chuyển sang chế độ RTS để người chơi có thể kiểm soát được các cánh quân của mình. Người chơi có thể ra lệnh cho quân tấn công hoặc đi theo hỗ trợ người chơi.
Chuyển đổi thành góc nhìn của game RTS rất linh hoạt
Như đã giới thiệu, các lớp nhân vật trong KUF2 có nhiều phong cách chiến đấu khác nhau, nhưng điểm chung, giống như phiên bản game offline, luôn là các pha chặt chém đã tay giữa hàng tá kẻ địch. Tôi có một điểm chưa ưng ý lắm trong KUF2, đó là vì sử dụng chế độ non-target nên khi chiến đấu, đôi lúc nhân vật bị chệch khỏi mục tiêu do đang theo đuổi những pha combo liên tiếp.
Nhưng nhìn chung, bạn sẽ khó mà tìm thấy một game online nào trên thị trường Việt lúc này có những pha chặt chém đã tay như trong KUF2, vốn cho phép nhân vật tung hoành giữa muôn vàn kẻ địch vây quanh. Có một chút gì đó của KUF2 giống như series Devil May Cry, đó là những pha combat liên tục, sướng tay.
Đồ họa
Không cần phải nói thêm về đồ họa của Kingdom Under Fire 2 bởi chúng được tối ưu hóa về chất lượng. Với số lượng đa giác cực lớn, mỗi nhân vật được thiết kế rất mịn màng, chi tiết, khiến cho bất cứ game thủ nào nhìn vào cũng phải ao ước. Thật khó mà tin được một tựa game có đồ họa chất lượng như vậy đã được mua về Việt Nam.
Các cảnh vật trong game, cây cối, ngọn cỏ thể hiện rất chi tiết, khiến người chơi có cảm giác như đang đứng trong thế giới thực. Đặc biệt nhất là hiệu ứng ánh sáng, chúng ta có thể thấy ánh nắng chiếu xuyên qua kẽ lá, phản chiếu trên mặt nước thật như thế nào! Tuy nhiên, game không sử dụng nhiều màu sắc tươi sáng nên đôi lúc game thủ sẽ thấy hơi buồn mắt. Thực tế thì hầu hết khung cảnh trong game là các cảnh hoang tàn đổ nát, nên tông màu xám là hợp lý.
Kết
Dù có đôi chút hơi buồn vì game có ít nhân vật quá, nhưng tôi thật sự cảm thấy “ghiền” khi chơi KUF2. Tựa game này mang đến cảm giác đánh đấm rất sướng tay, thêm vào đó là thế giới rộng lớn thỏa sức khám phá.
Viết bình luận