Đẹp zai thì mới có nhiều đứa iêu ạ!!!

Fairy 01/07/2015 20:00
(Game8) - Không phải đẹp zai thì mới có nhiều đứa yêu đâu mà là thi đỗ mới có nhiều đứa yêu 97 nhé. Muốn biết thêm về sự thật này thì bấm xem clip thôi. 

Video: 97 ơi cố lên - Thi đỗ mới có nhiều đứa yêu

 
Lời Bài Hát:
 
Thằng đẹp trai thì nhiều bạn gái
Thằng học ng* lại cứ hay mơ mộng
Vẫn luôn ước mơ mình được trở thành
Thành nam ca sỹ Hàn Quốc 

Vào mùa thi năm nào cũng thế 
Bọn ngồi bên nó cứ lo che đậy 
Giáo viên thì cứ cố tình lượn lờ
Có khi năm nay ta lại tạch

Điệp khúc: 

Từng ngày qua cứ lo rượu chè bê tha
Tối hôm tụ tập sàn bar, hết tháng ngày qua
Nhớ khi đó tôi cũng có thế này đâu
Vẫn luôn chăm ngoan nghe lời thầy cô
"Bẹn bò" xưa vẫn luôn ko ngừng lôi kéo
Rủ rê chơi bời sớm tối, mất hết thời gian
Ôi thời gian trôi mãi nó đâu chờ ai

Đời học sinh phong ba bão tố
Ngày hôm nay anh quyết tâm ôn luyện
Gắng lên đi.. không bao giờ là muộn
Cố lên chắc chắn thành công

Thằng đẹp trai thì nhiều bạn gái
Thằng đập đá lại cứ hay mơ mộng
Vẫn luôn ước mơ mình được trở thành
Thành nam ca sỹ Hàn Quốc 

Học thì ng* toàn chờ quay cóp
Thằng ngồi bên nó cứ lo che đậy 
Giáo viên thì cứ cố tình lượn lờ
Có khi năm nay ta lại tạch

Điệp khúc: 

Từng ngày qua cứ lo rượu chè bê tha
Tối hôm tụ tập sàn bar, hết tháng ngày qua
Nhớ khi đó tôi cũng có thế này đâu
Vẫn luôn chăm ngoan vâng nghe lời thầy cô
"Bẹn bò" xưa vẫn luôn ko ngừng lôi kéo
Rủ rê chơi bời sớm tối, mất hết thời gian
Ôi thời gian trôi mãi nó đâu chờ ai

Mười hai năm học hành dốt nát
Ngày hôm nay anh quyết tâm ôn luyện
Cố lên đi.. không bao giờ là muộn
Quyết tâm chắc chắn thành công!

Good luck 97!

Viết bình luận