
Phải đến năm sau Jurassic World 2 mới ra rạp, nhưng điều đó cũng không thể ngăn cản tài tử Chris Pratt nhá hàng về phần tiếp theo “u ám” và đáng sợ hơn của Jurassic World – bom tấn thu về tới 1,6 tỷ USD doanh thu toàn cầu trong năm 2015.
Theo đó, anh sẽ tiếp tục đóng vai nhân vật Owen trong Jurassic World 2 hiện đang trong quá trình sản xuất. Trong khi như phần một là sản phẩm của nhà làm phim Colin Trevorrow, thì Jurarasic World 2 sẽ do đạo diễn J.A. Bayona thực hiện. Ông là đạo diễn kỳ cựu với những bộ phim nổi tiếng như The Impossible, The Orphanage và A Monster Call.
“Gay cấn và tràn đầy cảm xúc” là những gì anh mô tả về bộ phim sắp tới. “Tôi nghĩ phiên bản lần này rùng rợn hơn chút. U ám hơn một chút và tiếp tục mở rộng, đưa câu chuyện theo hướng bất ngờ khiến người xem không thể hình dung nổi.” Tuy nhiên, nam diễn viên không mô tả quá chi tiết về khía cạnh “tối” trong câu chuyện mà anh nhắc tới, và cốt truyện trong phim hiện vẫn còn là một bí ẩn.
Ngoài ra, anh cũng bật mí này phần 2 sẽ khốc liệt hơn nhiều so với phần 1. Phong cách quen thuộc của đạo diễn J.A. Bayona là sự u tối, những căng thẳng được đẩy lên cao trào và giàu cảm xúc, vì vậy chắc chắn Jurassic World 2 sẽ tạo nên nhiều bất ngờ lớn cho khán giả.
“Jurassic World 2” được chấp búp bởi đạo diễn “Jurassic World 1” Colin Trevorrow và Derek Connolly. Bộ phim với sự tham gia của Chris Pratt và Bryce Howard, cùng một số gương mặt mới như Ted Levine, Justice Smith và Geraldine Chaplin. “Jurassic World 2” dự kiến ra mắt vào 22 tháng 6 năm 2018.
Kể từ khi công Jurassic Park 3 ra đời vào năm 2001, thương hiệu phim khủng long đã lâm vào bế tắc trầm trọng, và chỉ thực sự được cứu khi Jurassic World chính thức ra đời.
Phim lấy bối cảnh hơn 20 năm sau sự kiện khủng khiếp ở công viên kỷ Jura. Loài người đã xây dựng lại công viên và các nhà khoa học đã gây giống lại rất nhiều loại khủng long, gọi nơi đây là Thế giới Khủng long.
Chris Pratt vào vai Owen, một nhân viên huấn luyện làm việc tại công viên khủng long. Một loài khủng long nguy hiểm đã trốn thoát khỏi chuồng, buộc Owen cùng quản lý công viên là Claire (Bryce Howard) phải tìm cách giết nó trước khi tính mạng của mọi người trên đảo bị đe dọa.
Viết bình luận