Mr Bean sẽ sớm tái xuất trên màn ảnh rộng

NamiSan 27/04/2017 15:27

(Game8) - Mặc dù năm nay 62 tuổi nhưng Rowan Atkinson cho biết ông vẫn muốn dựng thêm một bộ phim về ngài Bean - nhân vật đã gắn liền với tên tuổi kể từ năm 1990


Diễn viên huyền thoại Rowan Atkinson mới đây đã cho biêt ông đang lên kế hoạch để đưa hình tượng quen thuộc Mr. Bean trở lại màn ảnh rộng.

Nam diễn viên hài 62 cho hay ông và bạn thận, đồng thời cũng là đồng đạo diễn của bộ phim tình cảm hài nỏi tiếng “Love Actually” Richard Curtis, đã nảy ra một ý tưởng “vô cùng hài hước” cho nhân vật điện ảnh đã có 27 năm tuổi đời này.


Trò chuyện với Daily Star, nam diễn viên chia sẻ: “Thật thú vị vô cùng khi chúng ta có thể tiếp tục đồng hành cùng với Mr Bean khi ông về già, và khám phá sự hài hước mà ông ấy sẽ mang lại. Đối với tôi, vào vai một ông lão như vậy chắc chắn sẽ vui vô cùng

Series về ngài Bean có tổng cộng 13 tập phim đã lên sóng truyền hình vào trong giai đoạn 1990-1995. Một tập khác đã được lên sóng năm 2006, đồng thời series phim hài nổi tiếng này cũng có hai bộ phim điện ảnh khác là 'Bean: The Ultimate Disaster Movie' năm 1997 và 'Mr. Bean's Holiday' năm 2007. Hiện tại vẫn có một loạt phim hoạt hình về ngài Bean (Mr Bean The Animated Series) đang được phát sóng, ngoài ra Rowan cũng đã hóa thân vào nhân vật gắn liền với tên tuổi của mình tại Lễ Khai Mạc Olympics London 2012, và hai năm sau cho chương trình quảng cáo Snickers.

Mặc dù trước đó nam diễn viên đã không ít lần đảm nhận những vai diễn nghiêm túc nhưng ông vẫn khẳng định rằng ngài Bean hài hước này sẽ theo ông suốt đời.


Trước đó ông đã một mực khẳng định rằng, “Không, tôi không hề có ý định sẽ từ bỏ nó. Nếu công việc tạo nên cảm hứng, thì chúng ta nên gắn bó với nó suốt đời.”

Tôi sẽ không bao giờ từ giã nhân vật nào cả. Tôi cảm thấy mình vẫn có thể đóng vai Bean. Quãng thời gian qua chỉ là bước thăng trầm mà thôi. Giờ đây nhân vật sẽ cần đến một hướng khai thác mới”.

Ngoài Mr. Bean, Rowan Atkinson còn trở nên nổi tiếng qua vai diễn Johnny English trong hai tập phim Điệp viên không-không-thấy vào các năm 2003 và 2011. Mới đây, ông tái ngộ Richard Curtis để thực hiện Red Nose Day Actually (2017) - bộ phim ngắn hậu truyện của tác phẩm kinh điển Love Actually (2003).

Viết bình luận