Một cảnh trong Na Tra 2 - Khán giả xem thì "cười bò" nhưng ngẫm lại thấy thương đến đau lòng

Taskmaster 26/02/2025 13:34

Tiểu Cẩu Long trong bộ phim hoạt hình Na Tra 2: Ma Đồng Náo Hải đã khiến khán giả bật cười vì dáng vẻ ngốc nghếch và hành động đáng yêu của mình. Thế nhưng, đằng sau sự hài hước ấy lại là một câu chuyện đầy bi thương về số phận của nó trong Long tộc.

CẢNH BÁO SPOILER: Bài viết sẽ tiết lộ một số nội dung của phim, vui lòng không xem tiếp nếu bạn muốn có trải nghiệm tốt nhất khi ra rạp xem phim.

MỤC LỤC [Hiện]

Tiểu Cẩu Long có thể đã bị phong ấn ngay từ khi mới sinh ra. Dù đã sống hơn một nghìn năm, nhưng nó vẫn không biết bay, chỉ có thể bò như một con sâu nhỏ. Khi bị cá mập cắn, tiếng kêu của nó không giống tiếng rồng mà lại như tiếng chó sủa. Không ai dạy nó cách bay, cũng không có ai truyền cho nó cách gầm rú như một con rồng thực thụ. Nó chỉ biết cuộn mình trên cột trụ, đi đi lại lại mà quên mất rằng mình có thể sải cánh trên bầu trời.

MUA VÉ XEM PHIM GIÁ RẺ TẠI: https://t.co/9xBLwvwzGf

Cảnh chạy bộ thay vì bay của chú rồng nhỏ.

Một chi tiết đáng thương khác là Tiểu Cẩu Long bị thiếu mất một mảnh vảy rồng cứng nhất. Trong phần phim trước, khi Ngao Bính rời Long tộc để đến Trần Đường Quan, toàn bộ rồng trong tộc đã nhổ đi chiếc vảy cứng nhất của mình để rèn thành Vạn Long Giáp. Ngao Bính sau đó đã dùng bộ giáp này để giúp Na Tra chống lại thiên kiếp. Tiểu Cẩu Long có lẽ cũng nằm trong số đó, dù bản thân vẫn còn là một con rồng nhỏ.

Một chiếc vảy trên thân chú rồng nhỏ đã không còn.

Trong "Ngao Bính Truyện", Đông Hải Long tộc sau khi bị Thiên Cung kiểm soát đã phải quấn quanh các cột trụ để duy trì trận pháp. Nếu trận pháp này mất đi, cả thế giới dưới đáy biển có thể sụp đổ. Điều này biến Long tộc thành những tù nhân vĩnh viễn, thậm chí trứng rồng cũng bị phá hủy, chỉ có Ngao Bính may mắn sống sót.

Tiểu Cẩu Long có thể là con rồng nhỏ nhất trong Long tộc. Khi đánh nhau với người khác, nó chỉ biết cắn đuôi đối phương, dáng vẻ vô cùng ngây thơ. Khi cuối cùng phát hiện ra mình có thể bay, biểu cảm của nó đầy kiêu ngạo, đúng như một đứa trẻ lần đầu khám phá thế giới.

Ở cảnh cuối, khi các tiểu yêu trên cột trụ bị luyện thành đan dược, Tiểu Cẩu Long mở to mắt, hoảng hốt nhìn quanh. Khoảnh khắc ấy vừa buồn cười vừa xót xa, để lại ấn tượng khó phai trong lòng khán giả.

Viết bình luận