"Thánh" Oda bất ngờ tiết lộ thông tin mới về kho báu hải tặc One Piece

NamiSan 13/03/2017 14:52

(Game8) - Mới đây tác giả Eiichiro Oda của bộ truyện tranh nổi tiếng One Piece đã úp mở một số thông tin đáng chú ý liên quan tới One Piece - kho báu mà bất cứ băng hải tặc nào cũng thèm muốn


One Piece - kho báu hải tặc mà Vua Hải tặc một thời Gold D.Roger để lại cho hậu thế là chính là bí ẩn lớn nhất của bộ truyện tranh cùng tên, đồng thời nó cũng trở thành một trong những bí ẩn lớn nhất cả thế giới anime và manga. Chính nó đã truyền cảm hứng để thiên hạ đổ ra biển, khởi đầu cho thời kỳ huy hoàng của hải tặc. và nó cũng là mục tiêu lớn nhất của nhân vật chính Monkey D.Luffy cùng với băng hải tặc Mũ Rơm của mình. Hiện tại, kể cả sau khi truyện đã đi được 20 năm thì vẫn chưa có dấu hiệu gì cho thấy là kho báu One Piece sắp sửa được khám phá, và vì vậy mà rất nhiều giả thuyết "nghe cũng có vẻ đáng tin" đã xuất hiện về nó.

Giải thuyết đang được đồn thổi nhiều nhất trong cộng đồng fan One Piece chính là việc kho báu thực thật ra là không tồn tại, chỉ là một trò đùa, một liệu pháp "kích thích tinh thần" người dân, khiến họ ra biển, trở thành hải tặc và khám phá các bí mật của đại dương cũng như làm chủ biển cả, trở thành một lực lượng đối trọng lại với Hải Quân và Chính Quyền thế giới mà thôi. Gold D. Roger thực chất đã để lại cho hậu thế một món quà "tinh thần", trao cho họ một mục đích, một ước mơ để rồi sau này nhìn lại, tất cả sẽ nhận thấy bản thân đã trưởng thành và mạnh mẽ như thế nào.

Đơn cử như Luffy và băng nhóm Mũ Rơm của mình. Với mục tiêu trở thành vua Hải Tặc mặc dù chả có tàu to súng lớn, chả có đội quân hùng hậu nào và cũng chả có kinh nghiệm gì về hàng hải, anh chàng này đã không ngừng phấn đấu rèn luyện, đi khắp nơi chiêu mộ thuyền viên và kết giao đồng minh để hiện thực hóa ước mơ giành được One Piece của mình. Khi mới gặp, chả ai có thể ngờ rằng một cậu bé người cao su ngờ nghệch suốt ngày thèm ăn, một nữ đạo chích, một thanh niên nhát gan nhưng giỏi nói dối lại có ngày có mức tiền truy nã lên tới hàng trăm triệu beri, tên tuổi nổi tiếng toàn thế giới như vậy.

Nhưng mới đây trong một cuộc phỏng vấn ngắn với truyền thông, tác giả Eiichiro Oda, người được fan One Piece đặt cho biệt danh trìu mến "thánh Oda" đã gạt bỏ giả thuyết này và cho biết One Piece trong ý định của ông là một thứ đồ vật cụ thể, có hình thù kích thước màu sắc hẳn hoi chứ không phải chỉ là món quà trừu tượng như các fan suy nghĩ bấy lâu nay. Sau đây là một phần của bài phỏng vấn:

Phóng viênThưa họa sỹ Oda, ông đã nghĩ ra được cái kết cho bộ truyện One Piece chưa?

Eiichiro OdaChắc chắn là rồi. Tôi đã quyết định được cái kết của truyện sẽ như thế nào rồi. Liệu tôi có nên kể luôn cho cậu lúc này không nhỉ?

Phóng viên: Chậc, chắc chắn là không rồi mặc dù tôi cũng muốn biết lắm. Với lại tôi cũng muốn hỏi là liệu One Piece có phải chỉ là thứ vô hình, là món quà tinh thần, và điều các nhân vật có được chỉ là ước mơ, chỉ là sự trưởng thành của bản thân thôi không?

Eiichiro Oda (cười to): Dĩ nhiên là không rồi, tôi sẽ không đưa One Piece trở thành một thứ truyện cổ tích giống như Phù thủy xứ Oz như vậy đâu. Sẽ là không công bằng nếu không thưởng cho họ một phần thưởng xứng đáng sau bao chuyến hành trình như vậy. 

Và giờ thì chúng ta đã có thể yên tâm rằng One Piece là một kho báu hữu hình, một món đồ quý giá thực sự chứ không chỉ là mang ý nghĩa tinh thần mà vua Hải tặc xưa kia "chém gió" ra nữa.

Viết bình luận