Bị 400 con ong đốt, cậu bé 11 tuổi vẫn sống sót nhờ dùng sức mạnh của Cadic trong Dragon Ball

NamiSan 01/03/2017 13:08

(Game8) - Tất cả những gì cậu bé có thể nhớ lại lúc đó là đã sử dụng siêu năng lực của Vegeta (Cadic) nhằm chống chọi lại với những cú chích của bầy ong


Bằng một phép thần kỳ, một cậu bé 11 tuổi ở Thung Lũng Gilla, Phoenix, Mỹ đã may mắn qua khỏi tình trang ngụy kịch sau khi bị 400 con ong đốt.


Theo Gila Valley Central Andrew Kunz và các bạn đang chơi bắn súng đạn hơi vào một chiếc xe hơi cũ. Nhưng điều không may là một bầy ong lai Châu Phi đang sống trong chiếc xe, chúng đã nghe thấy tiếng súng hơi bắn vào kim loại nên đã bay ra và tấn công lũ trẻ.

Báo địa phương đưa tin rằng dù bị đốt tới tận 400 con ong đốt, nhưng cậu bé vẫn sống sót một cách thần kỳ. Theo lời cậu kể lại thì khi bị tấn công, tất cả những gì Kunz có thể làm là ”vận nội công của Vegeta” một dạng sức mạnh từ anime yêu thích của cậu bé, Dragon Ball Z.


Cậu bé đã trả lời phóng viên, “Cháu tên là Andrew, nhưng cô có thể gọi cháu là Vegeta.”. Vegeta là một nhân vật hùng mạnh trong Dragon Ball Z.  Sau khi thoát khỏi lưỡi hái tử thần trong tình huống ngặt nghèo như vậy thì cậu bé xứng đáng được gọi theo những gì cậu muốn.

​​​​

Như WJDB Radio đưa tin thì thật may là Andrew đang dần bình phục và sẽ sớm trở lại trường học. 

Viết bình luận