Trải nghiệm của game thủ sau 5 năm quay trở lại Audition

Đậu Đậu 17/01/2017 14:39

(Game 8) - Tình cờ thấy một nhóm bạn chơi Audition tại một gaming khá lớn tại Hà Nội, nhìn thấy những hình ảnh quen thuộc với trò chơi một thời từng gắn bó - tôi quyết định trải nghiệm trò chơi này thêm một lần nữa để ôn lại những kỷ niệm đẹp thời cấp 2.

Vì khoảng thời gian không còn vào game là khá lâu rồi nên chẳng còn nhớ nổi ID của mình nên việc đầu tiên tôi làm đó là đăng ký một tài khoản mới. Các tên miền đăng ký cũ như paygate.vtc.vn mà hồi xưa tôi dùng để đăng ký đã không còn khả dụng nữa, thật may mắn là trên giao diện của cổng game VTC có nút đăng ký hiển thị khá dễ nhìn và cách thức đăng ký dễ dàng hơn trước đây rất nhiều. Không phải đăng nhập thêm bất kỳ một lần nào để tạo nhân vật như hồi mà tôi tạo account trước đây, tất cả được thực hiện chỉ trong 1 bước hết sức đơn giản và dễ hiểu.


Giao diện sau khi ấn đăng ký tài khoản và nhân vật Audition ở cổng game VTC

Đây là giao diện sau khi tôi nhập mã pin quen thuộc

 

Thứ tôi nhớ nhất của ngày xưa đó là cụm máy chủ tự do có vị trí trên cao nhất và với cái tên là TD - số. Theo phản xạ tự nhiên của ngày xưa, tôi không để ý lắm và vào nhầm luôn kênh ''Mới Chơi'' và tôi thấy bộ trang phục cơ bản hoàn toàn khác biệt so với trước đây (Khá tiếc khi quên mất không chụp ảnh lại :( ), theo cảm nhận cá nhân thì tôi thấy nó hợp hơn với một game năng động như Audition. Sau đó chợt thấy các chế độ quen thuộc bị hạn chế tôi nhận ra và chuyển về các kênh tự do quen thuộc và thấy nó được đổi thành các kênh tự do với tên đi kèm đằng sau khá là đáng yêu như Hài Hước, Sôi Động, Ngọt Ngào, ...


Trang phục cơ bản còn có thêm 1 cái quần tím mà tôi không bao giờ quên ... (khá khó để tìm ảnh trang phục cơ bản nên dùng tạm ảnh này mong mọi người thông cảm)

Cá nhân tôi thấy bộ đồ này phù hợp hơn với phong cách của Audition :3

 

Tạo phòng và lựa chọn sân khấu quen thuộc với một giao diện cực kỳ dễ nhìn và thân thiện, nhưng điều làm tôi bất ngờ hơn đó là cực kỳ nhiều chế độ nhảy mà trước đây tôi chưa từng nhìn thấy như coin-mode, fashionweek ... thôi thì một lão già cổ hủ như tôi vẫn cứ chọn chế độ Crazy - 4 phím quen thuộc mà ngày xưa mình khá bá đạo để thử sức một lần nữa. Khi quay sang hỏi những người bạn ngồi cạnh thì tôi được biết rằng còn khá nhiều chế độ nhảy khác mà cấp độ ''Vỡ Lòng'' của tôi không thể nhìn thấy được.

Lựa chọn bài nhạc khởi đầu quen thuộc ''Maria'' như những ngày trước - một trong những thứ mà tôi thấy cực kỳ quen thuộc với bản thân mình sau Gee của SNSD (Bài nhạc mà hồi còn chơi ngày nào tôi cũng nghe tới ít nhất 30 phút mỗi ngày ...). Nhờ việc tiếp tục chơi những game moba yêu cầu khả năng quan sát cao như Dota 2 nên tay chân của tôi còn khá nhanh nhẹn ở tuổi 24 và việc hoàn thành bài tủ của mình là quá đơn giản ;)). Tuy nhiên thứ tôi nhận ra sau một vài điểm mới mẻ ngay trong những thứ quen thuộc nhất của mình đó là có thêm các skill mới ở chế độ crazy - thứ mà tôi cực kỳ mong muốn hồi còn chơi trò chơi này vì tôi cảm thấy quá nhàm chán với những skill quen thuộc ở chế độ crazy 4k lặp đi lặp lại đến mức tôi từng thuộc lòng chúng và các bước tiếp theo phải ấn như thế nào ...

Với một người ngày xưa toàn ấn 200 thì thế này quá đơn giản luôn :3

 

Về shop đồ thì tôi thậm chí còn không sử dụng từ ngữ nào để có thể diễn tả mức độ hoành tráng của nó ở thời điểm hiện tại, thậm chí hiện nay cách tìm kiếm đồ còn phải chia theo trang chứ không chỉ còn là cuộn chuột như trước đây nữa vì số lượng đồ đạc ở mỗi mục là quá khổng lồ và nếu chỉ kéo chuột thì gần như không cảm thấy dấu hiệu của việc thanh lăn di chuyển ...

Điều cuối cùng mà khiến tôi cảm thấy cực kỳ vui trong lần trở lại này đó là trong suốt 4 tiếng chơi trò chơi này tôi không hề gặp bất kỳ một ai sử dụng hack - cheat giống như hình trên nữa. Thứ mà khiến tôi bị đánh đồng với những kẻ sử dụng auto và trở nên tự kỉ trong trò chơi mà mình yêu thích ... và sau một thời gian dài đành phải từ bỏ nó để chơi các tựa game khác khiến bản thân thoải mái hơn.

 

Cho đến lúc này, tôi mới cảm thấy câu nói ''mọi chuyện trên đời xảy ra đều có lý do của nó'' và lý do mà Audition có thể vẫn vững mạnh như ngày hôm mà những người anh em cùng thời của nó đa số đều đã bị khai tử chính là vì những thay đổi của chính bản thân mình và một phần không nhỏ là nhờ những con người thực sự yêu quý trò chơi này,  những người ủng hộ nó trong thời kỳ tăm tối nhất - điều mà tôi đã không làm được. Xin cảm ơn các bạn! những người đã tạo cho tôi cơ hội để có thể trải nghiệm trò chơi này một lần nữa tốt hơn rất nhiều so với trước đây.

 

Trang chủ: http://au.vtcgame.vn/

Fanpage: https://www.facebook.com/AuditionVTC/

Viết bình luận