Tỉ phú Minecraft than khổ vì... quá giàu

Bookgrinder 02/09/2015 17:00
(Game8) - Đại gia Markus Persson vừa khiến những fan yêu thích tựa game Minecraft lẫn những người bình thường phải ồ lên khi than khổ vì... quá nhiều tiền. 

Trong những ngày gần đây, tỉ phú ngành game (dù không còn làm game) Markus Persson đã đưa ra nhiều lời than phiền trên Twitter của mình, và nội dung của chúng đều xoay quanh lời răn dạy "tiền không mua được hạnh phúc" của người xưa. Minecraft, tựa game đầu tiên và thành công nhất của ông được tung ra vào năm 2009, sau đó Markus sáng lập Mojang vào năm 2010 để tiếp tục phát triển trò chơi. "Một khi tôi có được công việc ổn định, tôi không còn phải lo lắng về đồng tiền. Bây giờ đùng một cái, bởi cách mà xã hội hiện đại hoạt động, tôi sở hữu hàng tấn tiền trong tay" - Persson từng phát biểu.


Markus khi giành giải thưởng Special Award từ BAFTA năm 2012

Trong một mẩu Tweet, Persson cho biết "vấn đề của việc có tất cả là bạn không còn lý do để cố gắng, và giao tiếp giữa người với người là bất khả thi vì sự cách biệt giữa hai bên." Trong một bài post khác, ông lại than phiền mình chưa bao giờ cảm thấy bị cách ly như hiện tại khi luôn phải tổ chức những buổi tiệc với bạn bè và những người nổi tiếng tại Ibiza. Tuy nhiên Persson cũng biết rằng ở vị trí của mình, ông đang sung sướng hơn phần lớn người trên thế giới và an ủi những người khác rằng "tôi rất xin lỗi vì lời phàn nàn của một gã lập trình viên mới phất được chú ý nhiều hơn lời phàn nàn của các bạn. Hãy mạnh mẽ lên."


Ngôi nhà trị giá 70 triệu USD

Markus Persson, tỉ phú mới nổi tiếng nhất của ngành công nghiệp game trong thời gian gần đây có được khối tài sản khổng lồ 2,5 tỉ USD sau khi bán lại cả studio Mojang và cái tên Minecraft mình dày công gầy dựng cho Microsoft hồi cuối năm ngoái, và dành khoảng 70 triệu USD trong số này để mua một dinh thự sang trọng trên đồi Beverly Hills sau khi chiến thắng 3 đối thủ khác Z trong cuộc đấu giá có cả Beyonce và Jay Z. Nhưng tuổi thơ của tỉ phú này không hề suôn sẻ: sinh ra trong một gia đình nghèo với mẹ là y tá và cha nghiện thuốc phiện, Persson chỉ làm ra tiền khi bắt đầu bước chân vào ngành game. 


Trò chơi khơi nguồn sáng tạo của hàng triệu game thủ thế giới

Nhưng ngay cả khi đang ở trên đỉnh cao sự nghiệp trước khi bán đi Mojang và Minecraft, Markus cũng tỏ ra không hề hạnh phúc. Ông cho biết mình không hề mong Minecraft thành công đến thế, và việc bán Mojang cũng không phải vì tiền. "Tôi không phải một doanh nhân. Tôi cũng không phải một tổng giám đốc. Tôi chỉ là một tay lập trình viên thích được phát biểu trên Twitter". 

Có vẻ như sau những thành công của mình, Markus đang trở nên lạc hướng và cần có một công việc mới cho mình thay vì chỉ tiệc tùng trên đồi Beverly. Việc Markus sẽ làm gì trong tương lai thì chưa rõ, nhưng mong rằng ông sẽ trở lại với ngành công nghiệp game để tạo ra một Minecraft mới - tựa game mà tôi vẫn chơi hàng ngày trên chiếc PC của mình. Bạn có yêu thích trò chơi này không?

Viết bình luận