Hồ sơ Game thủ: Huyền Thoại Faker trỗi dậy

Oằn Tà Vằn 17/05/2016 16:00

(Game8) - Faker, từ lâu đã được nhắc đến như huyền thoại đường giữa số một Thế Giới. Không còn bất cứ điều gì có thể phủ nhận được tài năng vượt trội của Faker tại đấu trường LMHT thời điểm này.

 

Người ta nhắc về anh rất nhiều, trên mặt báo, trên các phóng sự, trong cả các chương trình bình luận trong nước và ngoài nước. Mọi bước tiến của anh đều được báo đài săn đón, chẳng khác nào một Idol thực sự tại xứ sở Kimchi

 

Thế nhưng liệu bạn đã biết bao nhiêu sự thật về anh chàng này? Liệu cuộc sống ngoài sân khấu của Faker sẽ mang màu sắc ra sao? Hãy cùng Game8 tìm hiểu qua chuyên mục Hồ sơ tuyển thủ dưới đây nhé

Thông tin cá nhân

 

Tên thật: Lee Sang-hyeok

Quốc tịch: Hàn Quốc

Ngày sinh: 07/05/1996

Đội tuyển đang thi đấu: SKT 

Vị trí đang thi đấu: Đường giữa

 

Các đội tuyển từng thi đấu

- Tháng 02/2013 - tháng 12/2014: SKT T1 K

- Tháng 12/2014 - nay: SKT 

 

Tuổi đời Faker còn khá trẻ, đồng nghĩa với sự nghiệp của anh bắt đầu từ rất sớm. Anh bắt đầu sự nghiệp LMHT khi máy chủ Hàn Quốc bắt đầu khai mở vào tháng 12 năm 2011. Danh tiếng của Faker nhanh chóng được đông đảo cộng đồng LMHT công nhận, trong mắt cộng đồng anh luôn được coi là tuyển thủ đường giữa hay nhất Thế giới. Cộng đồng cũng đặt cho anh một cái tên khá vui nhộn là “Thánh Nerf” do anh sử dụng vị tướng nào gây náo loạn xếp hạng đơn thì y như rằng Riot ngay sau đó sẽ vào cuộc để tiến hành công cuộc chỉnh sửa cân bằng tướng đó.

 

Một số vị tướng gắn liền với tên tuổi Faker

 

Zed

 

Đây chính là vị tướng đã đưa tên tuổi của Faker lên đến tầm thế giới. Hàng loạt những highlights xử lý Zed ảo diệu trong tay Thánh Nelf vẫn luôn được cộng đồng game thủ truyền tay nhau suốt một thời gian dài. Nếu phải chỉ ra đâu là thời điểm Faker từ tuyển thủ xuất sắc nhất Hàn Quốc trở thành tuyển thủ xuất sắc nhất thế giới, đó phải là thời điểm khi kỹ năng sử dụng Zed của Faker thăng hoa đến tột đỉnh trong tình huống tay đôi hạ gục Zed của Ryu. Bất kể tỷ số đã nằm ngoài tầm kiểm soát của KT, bất kể SKT đã gần như nắm chắc chiến thắng, bất chấp việc Ryu đã “củ hành” Faker ở các game đấu trước như thế nào, đó vẫn là thời khắc đã khiến toàn bộ các fan hâm mộ trên toàn thế giới phải há hốc miệng và đứng hình. Bằng một cách nào đó, chàng trai ấy đã tự tay làm nên một trong những pha xử lý ấn tượng nhất trong sự nghiệp thi đấu của mình.

LeBlanc

 

LeBlanc - cũng giống Zed, là vị tướng có độ ảo diệu bậc nhất trong LMHT với bộ kỹ năng biến ảnh của mình, lại được nằm trong tay của Faker thì quả là đáng sợ. Đã có những lúc, người ta nghĩ rằng Faker sẽ không bao giờ bất bại với Leblanc. "Thần Thoại" đó được kéo dài mãi đến cả giải đấu LCK Mùa Xuân 2015, trong trận đấu gặp GE Tigers (đội tuyển cực mạnh tại Hàn Quốc thời điểm đó), SKT T1 đã hủy diệt đối thủ. Faker thậm chí còn giành được cho mình 1 pha Pentakill và kéo dài mạch thắng bất bại với Leblanc lên con số 12.

Ryze

 

Không quá ồn ào như Zed và Leblanc, cả Thế giới hầu như chỉ công nhận "sát thương lỗi" của Ryze trong tay Faker qua kỳ Chung Kết Thế Giới 2015 vừa rồi, mà quên đi rằng chính Ryze mới là vị tướng đưa Faker đến vị trí Top #1 Thách Đấu Hàn Quốc. Sự táo bạo và chủ động lao lên tấn công của Ryze trong tay Faker luôn khiến người xem cảm thấy vô cùng mãn nhãn.

Faker không chỉ là một huyền thoại đường giữa, mà từ lâu người ta đã coi Faker như một người chơi Liên Minh huyền thoại vĩ đại nhất trong lịch sử. Những dấu ấn mà Faker để lại, dẫu có lúc thăng lúc trầm, nhưng chưa từng có bất cứ một ai có thể đe dọa được ngôi vương của Faker trong nền LMHT toàn Thế Giới. Đã từng có những lúc người ta nhìn thấy một Faker làm nền, thi đấu trật tay, di chuyển không hợp lý, thậm chí có những trận mà Brand trong tay anh trở thành gánh nặng của toàn đội, nhưng không ai bảo ai, tất cả những người hâm mộ đều coi đó chỉ là những phút mệt mỏi nhất thời của một huyền thoại. "Phong độ là nhất thời, đẳng cấp mới là mãi mãi" - câu nói ấy chẳng bao giờ là sai khi nói về Faker.

Những danh hiệu Faker đã đạt được

 

Thành tích đội

 

- Vị trí thứ 3 OLYMPUS League Of Legends Spring 2013 (SK Telecom T1 #2)

 

- Vô địch Hot6ix League Of Legends Champions Summer 2013(SK Telecom T1)

 

- Vô địch Chung kết thế giới Liên Minh Huyền Thoại mùa 3(SK Telecom T1 K)

 

- Vô địch OGN Champions Winter 2013

 

- Vô địch Pandora.tv League of Legends Champions Winter 2013-2014 (SK Telecom T1 K)

 

- Vô địch Siêu sao đại chiến (All - star) Paris 2014

 

- Vô địch OGN Master 2014

 

- Vô địch League of Legends Champion Korea Spring 2015

 

- Á Quân Mid - Season Invitational 2015 với tỉ số 2-3 trước EDward Gaming (EDG)

 

- Vô địch 2015 World Championship (Chung kết thế giới Liên Minh Huyền Thoại mùa 5)

 

- Vô địch All - Stars 2015 Los Angeles Fire vs Ice (Siêu sao đại chiến): Đội Fire (Hỏa)

 

- Vô địch IEM Katowice 2016 với tỉ số áp đảo 3-0 trước Fnatic

 

- Vô địch League of Legends Champion Korea Spring 2016 với tỉ số 3-1 trước ROX Tigers

 

- Vô địch Mid - Season Invitational Shanghai 2016 với tỉ số 3-0 trước Counter Logic Gaming

 

Thành tích cá nhân

 

- 2013 Republic of Korea e-sports destination League of Legends: Người chơi hay nhất.

 

- Pandora TV Champions League of Legends Winter 2013-2014: Giải thưởng Người chơi hay nhất.

 

- Pandora TV Winter Champions League of Legends 2013 to 2014: Người đi đường giữa có KDA tốt nhất.

 

- Hot Six League ofLegends Champions Summer 2013 Best Player Award: Người chơi hay nhất.

 

- Hot Six League ofLegends Champions Summer 2013: Người đi đường giữa có KDA tốt nhất.

Những thông tin vui về Faker

 

- Anh được trao tặng danh hiệu Người đi đường giữa hay nhất tại lễ trao giải Korean e-Sports Awards 2013

 

- Anh chưa từng thua một trận nào khi sử dụng vị tướng Leblanc (Thông tin này được cung cấp từ gamepedia do đó có thể không hoàn toàn chính xác đến thời điểm hiện tại)

 

- Anh tin rằng bất cứ người chơi đường giữa nào cũng nên biết chơi Twisted Fate do vị tướng này sẽ giúp người chơi để ý đến bản đồ nhỏ thường xuyên hơn. Bên cạnh đó Ryze cũng là một lựa chọn không tồi do vị tướng này để sử dụng được chuẩn xác phải biết bấm kỹ năng đúng lúc, đúng thời điểm và đúng theo lượt. Chứ không đơn giản là bấm loạn xạ bàn phím với vị tướng Ryze này

 

- Dustin Beck, phó chủ tịch của Riot Games, nói rằng Faker là “Michael Jordan” của LMHT trong một lần trả lời phỏng vấn báo chí tại Staples Center (Michael Jordan là một huyền thoại của bộ môn bóng rổ)

 

- Faker thích chơi những vị tướng như Gragas, LeBlanc, Riven, Zed, Ahri và Orianna. Đã có một lần trong thi đấu chuyên nghiệp anh trở nên bất tử với LeBlanc, trận đấu kết thúc và KDA của anh là 11-0

 

- Anh được công nhận là tuyển thủ chuyên nghiệp hay nhất trong LMHT bởi nhiều cánh phóng viên thể thao điện tử. Chưa kể đến sự công nhận đến từ các tuyển thủ chuyên nghiệp khác như Thorin, Alex Ich và Maknoon. Maknoon còn từng ví anh như là “Lionel Messi của LMHT”

 

- Trong giải đấu OGN Mùa Xuân, anh đã có một trận đối đầu với MVP Blue. Khi đó anh sử dụng vị tướng LeBlanc và kết thúc trận đấu với tỉ số 11-0-2

 

- Có một điều lạ kỳ là anh không bao giờ sử dụng trang phục đối với các vị tướng mà mình thường xuyên chơi. Chỉ duy nhất có 3 lần anh sử dụng trang phục: Lần thứ nhất là trong ván đấu 1 của giải OGN Mùa Đông khi anh sử dụng Battle Bunny Riven, lý do này xuất phát từ lỗi của người nhân viên kiểm tra tài khoản đã vô tình chọn trang phục này. Lần thứ 2 là trong giải All-Star, anh cùng đồng đội mình sử dụng bộ trang phục được thiết kế cho riêng đội tuyển đó là bộ trang phục SKT T1 K Zed. Lần thứ 3 là trong ván đấu thứ 1 khi thi đấu với HUYA trong giai đoạn tiền mùa giải 2015 khi anh chọn sử dụng Ezreal Vũ khí tối thượng

 

- Anh nổi tiếng với lối chơi gây áp lực mạnh mẽ lên đối phương

 

- Anh nổi tiếng với vị tướng Riven khi chơi chế độ xếp hạng đơn bên máy chủ Bắc Mỹ trong giai đoạn mùa giải 3, Riven trong tay anh có đến 92% tỉ lệ thắng trong 24 ván đấu

 

- Anh có 2 chậu hoa tự trồng và chăm sóc với mục đích giải tỏa căng thẳng

 

- Anh là người khá nổi tiếng với việc đem vị tướng Riven ra đường giữa

 

- Trước anh từng chơi một tựa game MOBA có tên là “Chaos”, anh nói game này chính là nhân tố chính giúp cho anh làm quen được với LMHT một cách nhanh chóng nhất

 

- Anh được Cool đặt cho biệt hiệu là “Unkillable Demon King”

 

- Anh coi những người đồng đội của mình như gia đình thứ hai, với anh không khí gia đình là điều tốt nhất để đem lại sức mạnh cho cả đội

 

- Anh có được cả 2 danh hiệu cao quý cho mình tại 2 giải đấu lớn là HOT6iX Champions Summer 2013 và PANDORA.TV Champions Winter 2013-2014 (giải Season MVP và Mid Lane KDA Leader)

 

- Anh có thể sử dụng được mọi vị tướng với kỹ năng thuần thục nhất, thậm chí luôn luôn am hiểu được meta game mỗi khi thay đổi.

 

- Zilean và Xerath của anh cũng từng làm mưa làm gió đường giữa một thời gian dài

 

- Trong thi đấu xếp hạng đơn anh thường xuyên cấm Garen, Galio và Gangplank vì 3 vị tướng này là 3 vị tướng xuất hiện đầu tiên trong danh sách tướng tại máy chủ Hàn Quốc

 

- Gần đây nhất anh được trao thưởng do đạt được Pentakill đầu tiên tại giải LCK Mùa Xuân 2015 trong trận đấu trước NaJin e-mFire với vị tướng LeBlanc

Sau chức vô địch MSI cùng với SKT, trước câu hỏi, liệu Faker có còn động lực để tiếp tục vô địch nữa không, khi anh đã đạt quá nhiều danh hiệu, chàng trai trẻ đã thật thà chia sẻ: "Mặc dù hiện tại tôi đã có đủ danh hiệu thế nhưng sau này sẽ có rất nhiều giải đấu khác nhau, và có thể sẽ khác với hiện tại rất nhiều, hơn nữa từ khi bắt đầu tôi luôn ở trong trạng thái bị thử thách, vì thế luôn luôn nỗ lực chiến đấu"

 

Như vậy, nhiều khả năng trong tương lai, người hâm mộ sẽ vẫn tiếp tục được chứng kiến Faker cùng những người đồng đội của anh sát cánh thi đấu cùng nhau. Mong rằng Faker sẽ luôn giữ được ngọn lửa đam mê của mình

 

Mong SKT luôn giữa vững niềm tin.

Viết bình luận