
Mặc dù là một nhân vật xuất hiện từ khá sớm trong series Dragon Ball đầu tiên, nhưng Yamcha từ trước tới nay luôn nổi tiếng nhất với sư vô dụng của mình. Bạn có thể chỉ trích Krillin, nhưng ít nhất thì cậu ấy cũng là chiến binh mạnh nhất của con người, và bất chấp đã hy sinh nhiều lần thì cậu ấy cũng vẫn quay trở lại, và chiến đấu cùng với Goku tới phút cuối cùng.
Còn Yamcha? Là đối thủ đầu tiên của khỉ con Goku, có màn thể hiện không đến nỗi nào qua hai đại hội võ thuật, cũng có những chiêu thức đặc biệt của riêng mình, thế nhưng kể từ sau cái chết nhảm khi người Saiyan xâm chiếm Trái Đất, thì anh ta càng ngày càng tụt lại xa so với các đồng đội. Sức mạnh yếu hơn đã đành, nhưng điểm trừ lớn nhất của Yamcha đó là sự tự thỏa mãn, không chịu luyện tập và không có ý chí vươn lên. Và cứ như thế thì vai trò của anh chàng cũng tỷ lệ thuận luôn với khoảng cách sức mạnh với nhân vật khác: càng ngày càng mờ nhạt. Mãi cho tới khi series Dragon Ball đầu tiên kết thúc, nhắc tới Yamcha có lẽ phần đông chỉ nhớ tới 2 thứ: anh ta đã bị Bulma “đá đít” để chọn Vegeta, và không rõ tại sao mà con trai Goku trông cũng khá giống anh chàng này.
Nhưng thay vì là một tên ngốc đáng yêu nhất trong Dragon Ball, thì sẽ ra sao nếu Yamcha lại trở thành nhân vật chính mạnh nhất và thông minh nhất? Đó là concept của manga spin-off mới trong tạp chí số Shonen Jump Plus. "Dragon Ball Side Story: The Case of Being Reincarnated as Yamcha". Câu chuyện xoay quanh việc một anh chàng ở đời thực, sau một cú ngã thì khi tỉnh lại, cậu bất ngờ nhận ra mình đã lạc vào thế giới Dragon Ball, dưới hình dạng của…Yamcha.
Vụ “vụ tai nạn” ở đây chính là việc bị “ngã cầu thang sau khi cố chạy lại gần để soi kỹ hơn chiếc váy ngắn của một cô gái”. Và sự cố đó đã biến đổi hoàn toàn cậu trở thành Yamcha.
Thay vì băn khoăn tại sao mình lại lạc vào thế giới này, cậu chàng lại dành thời gian nguyền rủa thượng đế tại sao lại không để cậu trở thành Goku hay Vegeta chứ. Thú thật thì cá tính dê xồm của anh chàng này rõ ràng là giống Yamcha hơn.
Mặc dù đây mới đang là những khoảnh khắc đầu tiên của Dragon Ball, nhưng cũng như chúng ta, anh chàng này biết rõ những gì đang chờ đợi Yamcha, chờ đợi mình ở phía trước. Đó là cái chết nhanh chóng và ngớ ngẩn khi lần đầu tiên chạm mặt 2 kẻ Saiyan xâm lược Trái Đất.
Được trang bị những kiến thức về và hiểu biết về nội dung sau này của Dragon Ball, anh chàng Yamcha mới này quyết tâm thay đổi lịch sử, và điều đầu tiên anh làm chính là thay vì bay đi với Bulma và Oolong như trong truyện, anh đã quyết định đi cùng Goku đến luyện tập cùng với sư phụ Quy lão.
Liệu anh chàng Yamcha có thay đổi được những định kiến lâu nay về mình và trở thành nhân vật được yêu quý nhất nhì Dragon Ball không? Chúng ta hãy cùng chờ xem nhé.
Viết bình luận