Trong những đoạn clip ngắn, Phúng Phính Hà Giang cũng gửi lời xin lỗi và cảm ơn tới gia đình người hỗ trợ.
Phúng Phính tên thật là Mua Thị Dua, một cô bé bán vòng hoa trên dốc Thẩm Mã. Sau hàng loạt ồn ào không đáng có, cô bé đã quyết định kết thúc hợp đồng làm mẫu ảnh độc quyền, rời thành phố quay trở về Hà Giang.
Sau thời gian dài về quê để giải quyết công việc cá nhân thì Phúng Phính và bố đã có dịp lên Hà Nội thăm gia đình người hỗ trợ.
Mới đây, Phúng Phính đã đăng tải đoạn video ghi lại hình ảnh sướt mướt của bản thân trong giây phút chia tay gia đình người hỗ trợ kèm dòng trạng thái: “Dua cảm ơn chị (người hỗ trợ) nhiều lắm. Dua mau nước mắt các bác đừng trách Dua nhé. Dua không muốn về đâu các bác, ước mơ của Dua đành dang dở rồi”.
Trong những đoạn clip ngắn, Phúng Phính Hà Giang cũng gửi lời xin lỗi và cảm ơn tới gia đình người hỗ trợ. Dua viết: “Dua chào các bác, hôm nay Dua làm video này để gửi tới mọi người cũng như là kỷ niệm cuối cùng trong hành trình Dua về Hà Nội với người hỗ trợ. Lời đầu tiên Dua xin cảm ơn các bác đã luôn yêu thương. Dua là một đứa trẻ vùng cao vẫn còn nhiều thiếu sót nhưng Dua cũng ước mơ giống mọi người được có một tương lai tốt đẹp, được ra ngoài và học hỏi nhiều điều mới mẻ. Nhưng có lẽ cơ hội không dành cho Dua, Dua phải đi về quê rồi, xin lỗi và cảm ơn những người yêu thương Dua”.
Cụ thể trong đoạn clip, người hỗ trợ đã chuẩn bị cho Phúng Phính rất nhiều quần áo, đồ ăn, thực phẩm để mang về Hà Giang. Trước khi rời đi, cô bé còn không quên gửi lời chào đến những em nhỏ sống chung nhà. Giây phút chia tay, tất cả đều không nỡ xa nhau.
Dân tình cũng không ngừng thắc mắc: “Tại sao Phúng Phính không ở cùng người hỗ trợ thêm mà lại quay về quê?”. Giải đáp sự tò mò của mọi người, người hỗ trợ cũng lên tiếng: “Dua là cô bé rất nghe lời bố mẹ. Dua muốn ở lại nhưng mẹ không cho. Phải qua tháng 5 mà đợi tới lúc đó thì chắc chắn Dua mãi mãi mất cơ hội rồi, vì không kịp vào năm học mới. Cái thứ 2, mình là người kinh doanh, chỉ mang tính thời điểm, mình không dám chắc tới tháng 5 mình có thể đợi được. Mặc dù rất yêu quý nhưng thôi thì bố mẹ quyết vậy rồi biết làm sao”.
Có thể thấy, dù không còn ràng buộc nhưng tình cảm của em với người giúp đỡ vẫn tốt đẹp, không vì dư luận mà sứt mẻ. Dưới phần bình luận, đa số người xem cũng thể hiện thái độ ủng hộ mối quan hệ tích cực giữa Phúng Phính và người kia, đồng thời dành cho em những lời chúc tốt đẹp, khen người hỗ trợ, cùng sự tình cảm, hiểu chuyện của các con cô.
Viết bình luận