Trổ tài nấu ăn trong ngày ra mắt, chàng trai đâu ngờ bị cả nhà bạn gái chê bẩn rồi bắt chia tay chỉ vì dùng tay bốc muối

22/04/2020 15:10

Chỉ vì một hành động nhỏ trong ngày đầu ra mắt, chàng trai đã bỏ lỡ cả một cuộc tình. 

Chẳng gì tuyệt hơn được quen và yêu một chàng trai biết nấu ăn, hay đơn giản chỉ cần nghĩ đến việc chàng sẽ khiến mình "nở mũi" trong mắt mọi người khi trổ tài nấu ăn cũng đủ vui rồi. 

Tuy nhiên, đời vẫn có những tình huống "dở khóc, dở cười" đặc biệt trong ngày đầu ra mắt dù đối phương có hoàn hảo đến đâu đi chăng nữa. 

Ảnh minh hoạ. 

Đơn cử như mới đây, một anh chàng có tên là T.Đ đã chia sẻ về trường hợp của mình khi lần đầu tiên về nhà bạn gái. Ngỡ tưởng mọi chuyện sẽ suôn sẻ đặc biệt khi anh là đầu bếp nhà hàng Tây nên việc trổ tài nầu ăn ghi điểm sẽ dễ như ăn kẹo, nhưng chỉ vì một thói quen khó bỏ mà mọi thứ như "vỡ mộng". 

T.Đ tâm sự: 'Hồi năm 2015, tôi học có đi học bếp, bếp âu. Sau đó cũng có làm ở 1 vài nhà hàng âu nhỏ trên Hà Nội và ở quê.

Tôi quen em cũng trong 1 lần em đến quán tôi ăn muộn cùng bạn bè, khi ấy chúng tôi đang chuẩn bị về.

Bọn tôi bén duyên nhau được nửa năm thì em rủ tôi về nhà chơi do hôm ấy có cỗ giỗ. Phần vì trước đó em có giới thiệu với cả nhà tôi là đầu bếp, phần vì cũng muốn ghi điểm trong mắt gia đình em nên tôi cũng xung phong xắn tay xuống nấu ăn.

Ở đây có ông nào làm bếp âu hay phục vụ bếp âu lâu năm không? Các ông nêm, nếm gia vị thế nào? Tôi thì toàn bốc muối rồi nêm bằng tay thôi, quen tay thế rồi không quen nêm bằng thìa. Các chị em trong nhà bạn gái nhìn thấy thế thì chê tôi bẩn, mất vệ sinh với làm màu. Tôi cũng chẳng để ý lắm đến việc đó nhưng đến em cũng ra mặt giận dỗi với tôi vì làm mất mặt em với gia đình. Bọn tôi chia tay ngay sau buổi đó vì tôi bỏ về luôn, tôi không ăn cỗ nổi.

Câu chuyện cũng đã qua được gần năm nhưng tôi vẫn ấm ức. Suốt từ thời điểm đó đến giờ mỗi lần nêm gia vị tôi lại thấy cáu'.

Hình ảnh khi làm bếp của chàng trai trong câu chuyện.

Chia sẻ của anh chàng ngay sau đó đã thu hút nhiều ý kiến trái chiều. Hầu hết đều cho rằng cả hai phía đều chưa có cách giải quyết thoả đáng. Về phía gia đình nhà gái, không nên thẳng thắn chê bai mà cần có cách xử lý khéo léo hơn, còn về phía chàng trai, cũng không cần phải vùng vằng bỏ về bởi như vậy là mất lịch sự, coi như "toang" 

Bên cạnh đó cũng có những ý kiến thông cảm với chàng trai bởi chẳng qua anh quen tay trong lúc phục vụ nhà hàng mà thôi! 

Nhiều ý kiến trái chiều được đưa ra. 

Tuy nhiên cũng có nhiều ý kiến tỏ ra khá gay gắt trong việc nêm gia vị bằng tay. Bởi có rửa sạch sẽ thế nào thì chúng ta cũng không thể đảm bảo đã sạch hết vi khuẩn gây bệnh bám trên tay.

 

Viết bình luận