
Triệu Vân và Lữ Bố đều là những danh tướng hùng mạnh trong thời Tam Quốc, ai cũng sở hữu võ nghệ cao cường chấn động thiên hạ.
Trong thời kỳ Tam Quốc, mưu sĩ tài giỏi nhất chắc chắn phải kể đến Gia Cát Lượng. Lưu Bị ban đầu hoàn toàn trắng tay, ngay cả địa vị trong mắt các chư hầu cũng không có, tất cả sự nghiệp sau này đều phải dựa vào Gia Cát Lượng, từ đó mới nắm được giang sơn rộng lớn.
Nhưng nếu nói đến võ tướng lợi hại nhất Tam Quốc thì không ai có thể nói chính xác vì danh tướng xuất chúng trong thời kỳ này nhiều vô số kể.
Trong đó, Lữ Bố là vị tướng được nhiều người công nhận với cái danh "đệ nhất thần tướng". Thế nhưng nếu suy xét kỹ hơn, Lữ Bố không hề có chiến tích nào được xem là lẫy lừng hay chấn động thiên hạ. Thế thì việc phong danh “đệ nhất thần tướng” cho Lữ Bố chưa đủ thuyết phục, không thể chứng minh thực lực một cách xác đáng.
Sau khi Lữ Bố chết, Tam Quốc xuất hiện một kỳ tài võ học, chưa bao giờ biết thất bại là gì, hoàn toàn có đủ năng lực để đấu tay đôi với Lữ Bố, đó chính là Triệu Vân.
Trong "Tam quốc diễn nghĩa", Triệu Vân, hay còn được gọi là Triệu Tử Long, được mệnh danh là "tướng quân bách thắng", cả đời chiến đấu với đao kiếm nhưng không hề có một vết sẹo, từ nhỏ đam mê võ thuật và không ngại xông pha vào chốn hung hiểm để hoàn thiện bản thân.
Không chỉ dũng mãnh, Triệu Vân còn có đức tính trung nghĩa, luôn lo nghĩ đến bách tính thiên hạ. Có thể thấy, Triệu Vân thời Tam Quốc là sự hiện diện của một vị võ tướng hoàn hảo từ võ nghệ cho đến phẩm chất.
Cả đời của Triệu Vân đã trải qua vô số trận chiến, trong đó trận Trường Bản được xem là cuộc chiến nguy hiểm và quy mô nhất mà Triệu Vân từng tham gia.
Trận Trường Bản diễn ra vô cùng khốc liệt. Thủ hạ của Lưu Bị bị Tào Tháo đánh không còn manh giáp, thảm bại ê chề. Thậm chí, vợ của Lưu Bị là Cam phu nhân và My phu nhân cùng con trai Lưu Thiện đều bị mất tích trong chiến loạn bủa vây.
Trong thời điểm đó, vì để bảo vệ con trai của chủ tử Lưu Bị, Triệu Vân phải đối mặt với đại quân hàng triệu binh sĩ của Tào Tháo. Hung hiểm là thế, nhưng Triệu Vân vẫn bất chấp tất cả 7 lần xông vào giữa đại quân để tìm kiếm Lưu Thiện.
Lúc này, thủ lĩnh của quân Tào là Tào Tháo đang đứng trên núi cao để quan sát thế trận, nhìn thấy Triệu Vân dũng mãnh đơn độc chiến đấu giữa trăm triệu quân địch mà không hề nao núng. Ngay sau đó, Tào Tháo đã cảm thán một câu: “Ta cứ tưởng Lữ Bố là kẻ mạnh nhất rồi, không ngờ rằng sau khi hắn chết, thiên hạ này lại xuất hiện một võ tướng còn lợi hại hơn cả hắn”.
Từ câu nói của Tào Tháo, chúng ta có thể hiểu được, thực lực của Triệu Vân đã vượt trội hơn Lữ Bố.
Trên thực tế, không chỉ mỗi Tào Tháo dành tặng lời khen cho Triệu Vân, mà ngay cả Lưu Bị cũng thán phục không ngớt. Sau khi biết được việc Triệu Vân xả thân vào biển quân thù để tìm vợ và con cho mình thì Lưu Bị đã cảm thán: “Tử Long quả nhiên dũng cảm hơn người”.
Chính vì vậy, võ nghệ và ý chí của Triệu Vân không hề thua kém Lữ Bố, thậm chí còn vượt xa nếu cộng thêm độ “trí dũng song toàn”.
Từ đó có thể nói, nếu để Triệu Vân và Lữ Bố chiến đấu trực diện với nhau, Triệu Vân có thể chiến thắng.
Viết bình luận