Tâm sự của những cựu sĩ tử thi đại học ngày xưa: Kỳ thi riêng đã áp lực, chuyển đổi nguyện vọng còn căng thẳng hơn

we25 05/09/2020 17:36

Vừa nhanh chóng, thuận tiện, dễ dàng lại hiện đại hơn, thi đại học giờ đây chung với thi tốt nghiệp, cảm giác rất khác với những thế hệ thi đại học nhiều năm về trước.

>> Lạ lùng chuyện hàng loạt cặp vợ chồng ly hôn sau khi kỳ thi đại học của con cái kết thúc

MỤC LỤC [Hiện]

Với mỗi học sinh, thời khắc thi đại học là vô cùng quan trọng, đây là kỳ thi mang tính quyết định hướng đến tương lai, định hướng nghề nghiệp. Có lẽ thời nay việc thi đại học đã trở nên dễ dàng hơn rất nhiều, khác với 7 - 8 năm về trước, vẫn còn khắc nghiệt và vất vả đối với không chỉ sĩ tử mà cả với phụ huynh bởi khi ấy thi tốt nghiệp và thi đại học vẫn là 2 kỳ thi tách riêng.

Tôi nhớ như in thời điểm những ngày hè oi ả tháng 7 năm ấy, tôi vốn là học sinh một trường chuyên ở tỉnh, sau nhiều tháng ngày ôn luyện ngày đêm, tôi cùng bố về thủ đô Hà Nội. May mắn là tôi có cô đang sống cũng khá gần điểm thi nên ở nhà cô luôn, không phải lo việc tìm phòng trọ. Không phải lần đầu đặt chân tới Hà Nội nhưng sự bỡ ngỡ, lạ lẫm với một thành phố lớn sầm uất, nhộn nhịp cũng phần nào khiến một con bé 18 tuổi có phần lạc lõng.

Tôi ở Hà Nội 5 ngày cho kỳ thi đó. Ngày đầu tiên xuống nhà cô nghỉ ngơi, ngày thứ hai đi làm thủ tục dự thi, 2 ngày tiếp theo thi và ngày cuối cùng thì được đi chơi trước khi về.

Nói là chơi chứ thực chất cũng không quá quen thân với ai, lại hơi lạc lõng, có đi chơi cũng không thật sự thoải mái. Đợt ấy thi căng thẳng lắm, vào phòng thi hơn 20 người mà ai cũng rất áp lực, giám thị coi thi chặt chẽ, có cảm giác còn chẳng dám thở.

Hãy tưởng tượng ngày ấy những con người xa lạ, từ khắp mọi vùng miền của đất nước cùng về một mảnh đất mới để làm bài thi. Ngành tôi đăng ký dự thi năm ấy cũng khá hot, tỷ lệ chọi đâu đó là vào 1:7, thế là đủ hiểu ai nấy cũng nỗ lực thế nào.

Giờ các bạn học sinh thi ngay tại địa phương của mình, vừa đỡ phải di chuyển, vừa không mất thời gian lại tiết kiệm được rất nhiều. Thi tốt nghiệp và đại học lại gộp chung còn thuận tiện hơn nữa, chứ trước kia thi tốt nghiệp xong lại cấp tốc ôn thi đại học cực nhọc lắm, ôn ngày ôn đêm có khi bị đau dạ dày, bị stress là chuyện bình thường bởi mức độ phân hóa giữa đề thi tốt nghiệp và đại học là vô cùng lớn.


Thi đại học ngày ấy đúng là một nỗi ám ảnh với mỗi chúng tôi. (Ảnh minh họa: Kenh14.vn)

Còn nhớ đợt đó viết hồ sơ cũng là nỗi kinh hoàng, phải đặt mua ở trường từ sớm, mỗi đứa mua 5 - 6 bộ, có đứa mua 10 bộ dù đăng ký nguyện vọng có 1 - 2 trường thôi. Hồ sơ thì không được viết sai một chữ, một dấu nào mà học sinh có phải nhiều đứa cẩn thận đâu, sai tùm lum hết. Hoàn thành hồ sơ để gửi đúng hạn cũng đã trút được một phần gánh nặng lắm rồi.

Thi đại học ngày trước trong tâm trí những đứa như tôi đúng là một nỗi ám ảnh. So với lứa các bạn học sinh bây giờ, kỳ thi THPT Quốc gia hay năm nay là tốt nghiệp THPT (kèm xét tuyển đại học) đã trở nên nhẹ nhàng hơn nhiều, thuận tiện hơn và cũng “dễ thở” hơn. Không phải quá áp lực hay căng thẳng, thậm chí đến thời điểm ôn thi, tôi thấy các em vẫn còn rất tung tăng đi trà chanh, đi cà phê.

Với sự phát triển của mạng xã hội, ôn thi cũng tiện hơn, chỉ cần “click” một nhấp là có hàng tá đề thi để ôn, học online, ôn trực tuyến, đăng ký nguyện vọng online, cũng chẳng cần phải rà soát những quyển sách thông tin về các trường đại học để đăng ký nguyện vọng nữa. Sau khi biết điểm cứ lên mạng tìm hiểu trường nào phù hợp với mình, mức điểm vừa đủ là ngon ơ rồi.

Khó có thể quê cái ngày hè nóng như lửa ấy, tôi được bố đưa đi thi đại học chỉ vỏn vẹn 3 ngày. Sau kỳ thì tốt nghiệp THPT không suôn sẻ lắm vì số điểm không được cao khiến gia đình thất vọng. Cầm trong tay phiếu báo tốt nghiệp trung bình khá, tôi gấp gáp khăn gói về Hà Nội ngay trong ngày làm thủ tục dự thi. Đến hôm thứ 3 ở Hà Nội cũng là buổi thi cuối, tôi và bố lại lục tục kéo nhau ra về ngay sau khi làm xong bài.

Tưởng thi xong là được xả hơi như mọi khi nhưng cứ thấp thỏm về kết quả, nhất là sau khi đối chiếu với đáp án, tôi phát hiện mình làm sai nhiều. Thế rồi điều gì đến cũng đến, tôi trượt nguyện vọng 1, từ đây quãng thời gian cực nhọc nhất mùa thi mới thật sự đến với tôi.

Năm ấy, mỗi thí sinh có thể xét tuyển tiếp 3 nguyện vọng nữa tùy theo thời gian xét của tốp các trường, nhưng là sau khi đã trượt nguyện vọng 1. Hồ sơ phải kèm theo kết quả thi do hội đồng thi tại trường đại học mà tôi đã dự thi (khác với trường đăng ký nguyện vọng) gửi về, đóng tất cả vào phong bì rồi gửi qua đường chuyển phát nhanh bưu điện cho trường mà tôi muốn xét tuyển nguyện vọng 2, 3 hoặc 4. Tệ một nỗi là tôi sẽ không thể biết liệu mình có đỗ hay không vì có trường sẽ gửi giấy "báo trượt", có trường thì không mà phải tự theo dõi thông tin ở cái thời mà Internet rất xa lạ với nông thôn.


Áp lực là điều ai cũng phải trải qua trong thời khắc đáng nhớ của tuổi trẻ. (Ảnh: Thanhnien.vn)

Suốt mấy tuần trời, tôi đạp xe đi mua hồ sơ, nghiên cứu rồi viết và đến bưu điện gửi. Tốn cả trăm nghìn để mua lại sự thấp thỏm đợi chờ. Vài tháng đi qua, chẳng có hồi âm nào và rồi tôi và gia đình cũng mơ hồ dần dần xác nhận trượt tất cả các nguyện vọng. Thế mới thấm thía cái sự sung sướng nhường nào khi năm sau tôi đỗ luôn nguyện vọng 1, chính thức vĩnh biệt những ngày lóc cóc làm hồ sơ cầu may chuyển đổi nguyện vọng.

Sau nhiều lần cải cách, đổi mới cùng sự phát triển của xã hội, các kỳ thi cũng có những sự thay đổi phù hợp với thực tế. Mỗi cá nhân lại có nhứng cách nhìn nhận, đánh giá riêng với kỳ thi này, nhưng bản thân tôi vẫn nhớ như in về kỳ thi đại học cam go năm ấy mà thấy là các bạn ngày nay đỡ vất vả hơn nhiều. Bước chân vào cánh cửa đại học sẽ là một cuộc sống mới với những thử thách, cơ hội mới, hy vọng các bạn vẫn luôn tự tin với cánh cửa mình đã chọn là phù hợp và hãy thành công nhé!/.

>> Chàng trai làm ống hút tre kiếm gần 10 tỷ đồng/tháng nhưng vẫn thi đại học 12 năm liền

Viết bình luận