Sự thật về cái tát cay cú của tiểu tam dành cho Khôi: Ai bảo không để em dắt mũi, giờ ráng chịu

Chang 27/02/2023 14:12

Sau khi nói lời chia tay Yến trong tập 23, Khôi đã nhận ngay một cái tát. Hiện nay, trên mạng xã hội có rất nhiều bình luận quan tâm về sự thật cái tên đó là thật hay giả. 

Trong tập 23 của phim “Đừng làm mẹ cáu”, "tiểu tam" Yến (Mai Phương) đã lộ nguyên hình của mình. Cụ thể, Yến liên tục thuyết phục Khôi cùng với cô ta đi xem rồi mua chung đất. Tuy nhiên, Khôi từ chối ngay và sau đó Yến trách anh không yêu cô ta nữa, chỉ suốt ngày nghĩ về vợ cũ và con trai. Khôi nhấn mạnh rằng bé Voi và Vy (Quỳnh Lương) là phần không thể thiếu trong cuộc sống của anh. Sau đó Khôi bỏ đi. 

Tập cuối phim, Khôi  gặp Yến nói lời chia tay. Yến ra vẻ xin lỗi Khôi vì đã mang con trai anh ra so sánh. Nhưng khôi vẫn quyết định chia tay Yến, sau đó cô chạy theo Khôi và hỏi có phải lý do chia tay có phải vì con trai và vợ cũ, Khôi nói vì bản thân không còn cảm xúc với cô. Biết không thể lung lay được ý định của Khôi, Yến tát anh ta một cái.

Cái tát của Yến dành cho Khôi đang nhận về sự quan tâm của CĐM vì không biết là thật hay giả. Để không để khán giả phải đồn đoán thêm, mới đây, diễn viên Mai Phương người vào nhân vật Yến đã tiết lộ hình ảnh hậu trường về cái tát đó. 

Cô chia sẻ: “Sau khi phim lên sóng có nhiều người nhắn tin hỏi tôi vì sao tát mạnh vậy mà Khôi vẫn đứng yên, tát gì mà giả trân vậy? Tôi thề là trong cuộc đời này chưa tát ai bao giờ nên để diễn tốt nhất tôi đã phải tập luyện cảnh này rất nhiều. Lúc tập thì sẽ là tát giả nhưng khi quay là tôi tát thật và rất đau. Về phía anh Bình An vì muốn diễn theo kiểu đón nhận cái tát một cách thoải mái nên đạo diễn cũng đồng ý. Còn cái đấm của Khôi dành cho Phú thì là giả nhé”, nữ diễn viên nói. 

Sau khi nghe Yến chia sẻ về cái tết trên phim, nhiều netizen để lại bình luận: 

“Chị diễn đạt quá, mẹ em xem chị mà ném cả cái cốc vào ti vi”.

“Ô thế thì tại góc quay rồi, bình an ăn tát đau thế mà như chưa bị tát, tát thật trân vậy mà vô phim lại tưởng bả tát giả”. 

“Tát thật như tát giả, đấm giả mà như đấm thật”.

Còn một tập nữa là phim “Đừng làm mẹ cáu” kết thúc. Khán giả hãy tiếp tục ủng hộ bộ phim thật nhiều nhé! 


Happi "Đừng làm mẹ cáu" được khen là ngọc nữ điện ảnh tương lai: Diễn xuất thần, lấy nước mắt khán giả


Viết bình luận