Đẹp trai, tài giỏi, Sơn Tùng còn khiến nhiều fan phải mê vì độ “thả thính” vô cùng ngọt ngào.
8 năm yêu nhau, Sơn Tùng – Thiều Bảo Trâm liên tục bị soi dùng đồ đôi, đi du lịch chung nhưng cả hai chưa một lần lên tiếng thừa nhận hay phủ nhận trước công chúng. Đến cuối năm 2020, tin đồn cặp đôi chia tay do có “trà xanh” xuất hiện khiến công chúng vô cùng bất ngờ.

Giờ đây khi nhìn lại 8 năm yêu nhau trong âm thầm, netizen phát hiện ra Sơn Tùng M-TP khi yêu cũng là một chàng trai vô cùng lãng mạn, ngọt ngào và rất chăm “thả thính” với hàng loạt câu nói đậm chất ngôn tình.
.jpg)
Trong thời gian quen Thiều Bảo Trâm, Sơn Tùng từng chia sẻ muốn kết hôn ở một địa điểm vô cùng thiêng liêng. Cụ thể, vào năm 2013, Sơn Tùng đăng bức ảnh chụp nhà thờ Domaine de Marie ở Đà Lạt và chia sẻ: "Sau này lấy vợ sẽ tổ chức ở đây. Quá đẹp".

Cũng trong năm 2013, Sơn Tùng đăng lên trang cá nhân của mình khẳng định mãi một tình yêu, mãi một trái tim cho em khiến fan vô cùng thích thú và nhận định đây chính là nam ca sĩ giỏi “thả thính” nhất nhì Vbiz rồi. Cụ thể anh viết: “Ngày hôm qua đó tình đã trao em cho đến mãi hôm nay, ân tình vẫn đong đầy … Vài mãi sau nữa yêu người càng đắm say. Có ai hơn tình em. Một tình yêu, một trái tim cho em!!!”

Vào năm 2014, Sơn Tùng đã “thả thính” bằng một tus rất dài và vô cùng ngọt ngào: “Một ngày thứ hai, một ngày thứ 3 cho đến thứ tư anh chờ em, rồi ngày thứ năm, sứ sau, thứ bảy đợi mong em . Lại được nắm tay ngọt ngào chiếc hôn đắm đuối ôm em trong vòng tay ngắm khung trời mộng mơ như lúc xưa…” Bài đăng trên được Thiều Bảo Trâm nhấn thích.

Sơn Tùng M-TP viết: “Hold my hand" (tạm dịch: Hãy nắm tay anh đi). Ngay sau đó, Bảo Trâm đăng tải dòng trạng thái như ngầm đáp lại. Cụ thể, bạn gái tin đồn của Sơn Tùng trích lẫn lời bài hát “I love you 3000”: "Baby, take my hand. I want you to be my husband. Cause you're my Iron Man. And I love you three thousand" (Tạm dịch: Anh yêu ơi, hãy nắm lấy tay em đi. Em muốn anh trở thành chồng của em. Bởi anh là người hùng của riêng em. Và em yêu anh nhiều hơn).

Khi hát live ca khúc “Muộn rồi mà sao còn”, Sơn Tùng còn nhắn nhủ tới cô gái nào đó rằng: “Loay hoay cả đêm không ngủ nổi, vì nhớ về một người con gái nào đó. Và người ấy ơi, nghe xong bài này nhớ cho anh cơ hội nha” thì nay lại ngân nga “có muốn là của anh không?”. Cùng thời điểm đó Thiều Bảo Trâm cũng tung clip với lời nhắn: "Nếu sáng mai đi làm sớm em sẽ cười cho anh xem". Không biết là hai người này có ẩn ý gì nữa".

Cách đây 8 năm, chàng ca sĩ gốc Thái Bình nói về quan điểm "tình yêu không có chỗ cho người thứ ba":
“Kí hiệu <3 là="" gì="" thế="">
- Là trai tim, ngốc vậy?
- Nhưng mà...
- Nhưng gì...?
- Trong toán học nó có nghĩa là "nhỏ hơn 3" mà?
- Ừ, hihi
- À... Hiểu rồi. Thế có nghĩa là trong tình yêu, trái tim không có chỗ đứng cho người thứ 3. Trái tim chỉ dành riêng cho 2 người mà thôi!"

Trước đó, ca sĩ của bản hit Chúng ta của hiện tại cũng từng bị dân mạng khơi lại tiêu chí chọn người yêu trong quá khứ. “Cái gì càng khó chinh phục, càng có 'giá trị lâu dài', yêu cũng vậy. Khi bạn chinh phục được một cô gái kiêu kỳ, cô ấy sẽ là của bạn mãi mãi. Tôi thích con gái nói ít với người khác nhưng phải nói thật nhiều với mình. Tóc ngắn ngang vai càng hay, vừa dịu dàng vừa có chút gì đó cá tính”, Sơn Tùng từng chia sẻ.

Sau khi nghi vấn chia tay sau 8 năm yêu nhau, điều cuối cùng Sơn Tùng gửi đến Thiều Bảo Trâm sao đọc lên mà thấy đau lòng: “Chúng ta của hiện tại, em dành cả thanh xuân cho anh. Anh dành cả thanh xuân cho em. Chúng ta dành cả thanh xuân cho nhau mà không hề nghĩ suy. Gặp nhau là duyên phận, xa nhau cũng là duyên phận. Chẳng ai biết tương lai sau này. Dù sau này có nhau hay không thể bên nhau cũng đừng quên rằng chúng ta đã dành tất cả điều tuyệt vời nhất cho nhau. Thương em".

Cách Sơn Tùng luôn ưu ái đặc biệt cho Hải Tú: "Anh muốn em phải như một con hâm ấy"Hải Tú vốn là cô mẫu trẻ chưa có nhiều kinh nghiệm diễn xuất. Bất ngờ trở thành "nàng thơ" được Sơn Tùng ưu ái, Hải Tú đảm nhận vai nữ chính trong MV "Chúng ta của hiện tại". Trong quá trình quay hình, Sơn Tùng còn nhiều lần đích thân thị phạm cho Hải Tú. Xem thêm tại đây |
Viết bình luận