Sơn Tùng bị cà khịa "lật mặt" sau phát ngôn anti-fan là lũ trẻ ranh: Sao trước muốn "cảm hóa" anti cơ mà?

Chang 07/10/2022 14:17

Sơn Tùng từng là nam ca sĩ sở hữu loạt triết lý để đời truyền cảm hứng cho giới trẻ.

Nam ca sĩ Thái Bình kể từ khi bước vào showbiz đã gây ra nhiều tranh cãi liên quan đến vấn đề đạo nhạc. Anh sở hữu lượng fan lớn và anti-fan không hề nhỏ. Sơn Tùng từng có nhiều triết lý về hành trình làm nên thương hiệu M-TP của mình. 

Sơn Tùng tâm sự, mình chưa bao giờ nghĩ sẽ trở thành ca sĩ dù yêu thích âm nhạc vì bố mẹ anh không muốn con trai theo đuổi nghề thị phi này. Để thực hiện ước mơ, Sơn Tùng đã đối đầu với bố mẹ và thi trường nhạc, trở thành Thủ khoa với giọng ca trời phú. Con đường âm nhạc của Sơn Tùng gắn với cái mác đạo nhạc. Những lời tán dương đi kèm cũng kẻ soi mói vùi dập nên số lương anti-fan mà anh sở hữu ngày một nhiều.

Tuy nhiên Sơn Tùng chưa bao giờ cay cú hay đáp trả lại anti-fan. Anh vẫn giữ thái độ cầu tiến. Nam ca sĩ từng có câu châm ngôn để đời: "Muốn ngồi ở một vị trí không ai ngồi được thì phải chịu cảm giác không ai chịu được". Càng khó, Sơn Tùng càng cố gắng, bởi thế anh cũng dần chinh phục được anti-fan và bước lên những thành công chưa ai vượt qua được của Vpop.

Sơn Tùng truyền cảm hứng đến giới trẻ:  "Không có nghề nghiệp nào tự dưng trải đầy hoa hồng để cho chúng ta chỉ việc chạy trên nó, giật chiếc cúp vào tay. Nghề gì cũng cần có thời gian, nghề gì cũng phải có nước mắt, phải đánh đổi rất nhiều thứ".

Anh động viên các bạn trẻ tiếp tục cố gắng, phấn đấu mới đạt thành công. "Chúng ta sinh ra để thành công, đừng do dự đừng ngần ngại".

Đối diện với anti-fan, Sơn Tùng từng nhắn nhủ họ 1 câu nói đầy triết lý khiến anti cũng quay đầu: "Nếu ghét tôi thì đừng xem nhạc hay xem hình ảnh của tôi để bớt khó chịu. Hãy tìm đến những người bạn yêu quý để cảm thấy cuộc sống này thật đẹp".

"Tôi không bận lòng lắm với sự công kích dành cho mình, vì tôi không có quyền lựa chọn phản ứng của họ. Nhưng tôi không cho phép bản thân công kích bất cứ ai, kể cả người hại mình". "Tôi luôn nghĩ rằng antifan là người tôi cần chinh phục. Nếu tôi chinh phục được cả antifan, nghĩa là tôi thành công hơn rồi"

Anh là nghệ sĩ hiếm hoi biến anti-fan thành những người quay xe yêu quý mình vì thái độ đúng mực. Không khích bác, khó chịu, Sơn Tùng kiên nhẫn để cảm hóa những kẻ ghét mình.

“Nếu tôi thay đổi bản thân vì muốn chiều lòng antifan thì chưa chắc họ yêu mến tôi hơn. Tôi nghĩ người nghệ sĩ nên kiên định và tin vào sự lựa chọn của mình”.

“Sau khoảng thời gian bị bủa vây bởi những điều ồn ào, tôi bắt đầu cứng rắn hơn nhiều. Tôi nhận ra âm nhạc không chỉ đơn thuần là âm nhạc nữa, mà nó còn để tôi va chạm với tất cả những thứ mà tôi chưa hề hình dung trong cuộc đời, và để tôi trưởng thành hơn”.

“Tôi không quan tâm bên ngoài kia cuộc sống phức tạp hay không, vì tôi chỉ sống với những điều đơn giản của tôi mà thôi”.

“Nghệ sĩ luôn luôn phải thay đổi, nghệ sĩ không thể bảo thủ được, nghệ sĩ phải chấp nhận, nghệ sĩ phải biết cái gì đúng cái gì sai, để có thể nghe và hiểu, để có thể biết mình đang ở đâu”.


Với hình ảnh của một Sơn Tùng lễ phép, đúng mực trước đó thì nay anh lại ra hẳn một bài hát để đáp trả anti-fan với lời lẽ cay cú: 

"Bao lâu, bao lâu, bao nhiêu lâu rồi. Tên anh nằm trên đỉnh cao bao nhiêu lâu rồi?

Tham, sân si bao nhiêu lâu rồi. Đứng từ xa nhìn ngắm thành công của anh bao nhiêu lâu rồi?

Đâm sau lưng anh. Đúng là lũ trẻ ranh. Chẳng có gì hết. Chỉ thế là nhanh

Bước hết vào đây, tấp hết vào đây làm sao cưng ngăn được ý Trời (SKY) đây.

Nuốt trôi sao được. Khi cưng nghe tên anh. Nuốt trôi sao được. Khi cưng nghe ai hô vang tên anh, tên anh… Sơn Tùng M-TP"

>>> Mặc Kay Trần "ăn cay", Sơn Tùng tập trung vực dậy đế chế M-TP và hỗ trợ MONO: Em anh mới là nhất

Viết bình luận