Sau 10 ngày "biến mất", Phúng Phính về Hà Giang tung bộ ảnh bên sông Nho Quế: Xinh gái nhất làng rồi

Chang 02/12/2022 15:12

Sau một thời gian “ở ấn”, không còn xuất hiện trên mạng xã hội vì những ồn ào xung quanh, thời gian gần đây, Phúng Phính đã bất ngờ quay trở lại với hình ảnh vui vẻ, hồn nhiên và rạng rỡ hơn trước.

Sau tất cả những ồn ào, em vẫn được mọi người yêu thương, giúp đỡ để có thể vượt qua mọi chuyện. 
 


 
Dua đã xuất hiện trở lại sau một thời gian “biến mất” khỏi mạng xã hội sau những ồn ào. (Ảnh: Facebook Mua Thị Dua)

Mới đây, cô bé đã cùng người hỗ trợ trở về quê, đem tiền cho bố mẹ xây nhà cũng như đi từ thiện, đem hơi ấm đến cho các bé vùng cao. Về với quê nhà, với người thân yêu, cô bé không giấu nổi niềm vui, bỏ lại hết sự nhút nhát, ngại ngùng hay những ồn ào vừa qua để trở về trong vòng tay bố mẹ.


Nhân dịp này, cô bé cũng trở lại dốc Thẩm Mã, nơi đã giúp Phúng Phính được nhiều người biết đến với hình ảnh cô nhóc vùng cao đầu đội vòng hoa, lưng đeo gùi. Cũng tại đây, Phúng Phính đã có một bộ ảnh đẹp, ghi lại hình ảnh với dòng sông quê hương – sông Nho Quế.


Phúng Phính tranh thủ chụp một bộ hình bên dòng sông Nho Quế. (Ảnh: Facebook Mua Thị Dua)


Hình ảnh cô bé mặc bộ đồ truyền thống của quê hương, nổi bật trên làn nước xanh của dòng sông khiến ai đi qua cũng phải ngoái nhìn. Dù đã lên thành phố, mặc những bộ váy lộng lẫy, thế nhưng, với nhiều người, Phúng Phính trong trang phục dân tộc, mang bản sắc quê nhà vẫn là đẹp nhất, đáng yêu nhất. Bên cạnh bộ váy vàng rực rỡ, Phúng Phính cũng tranh thủ dịp này, khoác lên mình một bộ trang phục khác của dân tộc với màu trắng nhã nhặn cùng tấm vải lông khoác ngoài để che đi cái lạnh mùa đông.


Lần trở về nhà này, Phúng Phính đã trưởng thành hơn rất nhiều. Ngay khi thấy bố đang chuẩn bị thức ăn cho vật nuôi trong nhà, cô bé đã nhanh nhẹn lại phụ giúp. Đôi tay thoăn thoắt quấy, đổ đã cho thấy đây là công việc từng quen thuộc với em mỗi ngày. Nó quen đến nỗi mà dù đã lên Hà Nội, xa nhà vài tháng nhưng em vẫn làm chuẩn xác đến từng chi tiết, không có vẻ gượng gạo. Nhưng có lẽ nghĩ đến cảnh bố mẹ cực khổ, vất vả mà cô bé đã không giấu nổi giọt nước mắt mà lén lút khóc.

Không chỉ nghĩ đến bố mẹ, Dua còn là một cô bé có tấm lòng ấm áp, luôn nghĩ tới những người đã từng như mình, phải trải qua cái lạnh buốt của mùa đông. Chính vì vậy, trước khi trở về quê, em đã đi lựa từng chiếc áo phao để đem về quê tặng mọi người ở quê, những người đang gặp khó khăn.

Hy vọng với sự yêu thương, giúp đỡ của mọi người, cô bé Dua sẽ ngày càng trưởng thành hơn, chịu khó học hành để có thể đem tri thức về với vùng quê nghèo, giúp đỡ cho gia đình và những người xung quanh.

Nguồn: https://vietgiaitri.com/bo-anh-xinh-dep-tren-song-nho-que-cua-phung-phinh-khi-ve-que-nha-20221201i6773412/

Viết bình luận