Rùng mình với những con quỷ dữ "ẩn sâu" trong tâm hồn 12 cung hoàng đạo

Santoryu 13/06/2017 10:25

(Game8) - Không ai là hoàn hảo như thiên thần cả, ẩn sâu trong 12 cung hoàng đạo đều là những con quỷ chỉ chực chờ xuất hiện và hoành hành ngang dọc

Họa sỹ Shawn Cross mới đây đã cho ra mắt một bộ tranh độc đáo về những mặt xấu, mặt khiếm khuyết trong tâm hồn của 12 cung hoàng đạo. Những nét vẽ thực sự gây ấn tượng mạnh người xem, bởi lẽ chúng đều là những "con quái vật" ẩn sâu trong tâm trí mỗi chúng ta. Hãy cùng theo dõi nhé.

>> Game mobile Quan Vân Trường – “hàng khủng” đề tài Tam Quốc thu về trên 20 triệu lượt tải tại thị trường con
>> Cập nhật thông tin mới nhất về game Quan Vân Trường mobile chuẩn bị ra mắt cộng đồng game thủ Việt

Bạch Dương (21/3 - 20/4)

Ẩn sâu trong tính cách của Bạch Dương là một kẻ tham lam và cố chấp, luôn thích cãi chày cãi cối về mọi vấn đề. Vì tham lam dẫn tới tham vọng lớn, nên Bạch Dương cũng rất hiếu thắng và luôn mong muốn phải là kẻ đứng đầu trong bắt cứ lĩnh vực gì. Đối với họ, cuộc sống chỉ tươi đẹp nếu họ là lãnh đạo, họ là kẻ giành được thứ hạng cao nhất hay giành vị trí hàng đầu. Nói nôm na, nếu Bạch Dương là một vị tướng, họ sẽ nghĩ đến chuyện...hy sinh mạng sống chính lính của mình để giành được công lớn.

Kim Ngưu (21/4 - 21/5)

Kim Ngưu hiếm khi tỏ ra hoạt bát năng động, họ luôn ù lỳ, chậm tiến, chỉ chịu bước tới phía trước khi có ai đó thúc, bảo thủ và cố chấp, rất khó thay đổi chưa nói đến thích nghi. Họ xem trọng tiền bạc vật chất hơn tất cả, sẵn sàng làm mọi thứ để sống trong nhung lụa, kể cả tình cảm tình nghĩa đôi khi cũng không là gì đối với họ. Họ có thể trở thành những kẻ lạnh lùng và vô tâm không thể tưởng tượng được. Chỉ cần liên quan đến tiền, họ sẽ dễ nổi nóng và mất bình tĩnh, và khi điều đó xảy ra thì họ hoàn toàn có thể hại người không chút băn khoăn.

Song Tử (22/5 - 22/6)

Song Tử luôn ra vẻ biết điều và chan hòa với mọi người, nhưng thực tâm họ lại rất thích soi mói, chọc gậy bánh xe, thu thập những thông tin bất lợi cho người khác để biến thành vũ khí cho riêng mình. Vì vậy, họ thường tung tin đồn thất thiệt, nói xấu, nói kháy, móc mỉa người khác mà không hề cảm thấy ngần ngại ăn năn gì, đôi khi thậm chí cảm thấy sung sướng vì việc đó. Bạn chân thành là một khái niệm cực xa xỉ với Song Tử, bởi lẽ bất cứ ai cũng có thể bị họ hãm hại đằng sau lưng.

Cự Giải (23/6 - 23/7)

Một kẻ bi quan đúng nghĩa. Cự Giải lúc nào cũng tỏ vẻ nhăn nhó khó chịu, luôn suy nghĩ theo hướng tiêu cực, mất niềm tin vào hiện tại hay tương lai, dẫn tới luôn thù dai và than vãn. Tuy vậy, họ hiếm khi tiết lộ quá nhiều về bản thân, luôn muốn ở trạng thái an toàn không để người khách lợi dụng, mà phải lợi dụng ngược lại họ. Cử Giải rất thích chơi trò "giật dây", muốn thao túng, điều khiển người khác vào đúng con đường do mình đã vạch sẵn từ trước.

Sư Tử (24/7 - 23/8)

Trong lòng Sư Tử, họ luôn cho mình là nhất, luôn muốn người khác phải chú ý tới mình, phải thán phục mình và phải ngưỡng mộ những thành quả của mình. Nếu có kẻ nào tỏ ra coi thường hoặc làm trái ý, Sư Tử sẵn sàng lao vào cấu xé "dằn mặt" cho đến khi đối phương chịu khuất phục thì thôi. Nếu trong lớp có kẻ nào luôn buồn vì chỉ đạt 9,5 chứ không phải 10 điểm thì đó chính là Sư Tử. Sư Tử luôn đặt ra tiêu chuẩn cao hơn tất cả cung hoàng đạo khác, và trong thâm tâm thì họ không bao giờ nghĩ là mình sai cả.

Xử Nữ (24/8 - 23/9)

Hay để bụng những điều lặt vặt, Xử Nữ luôn suy nghĩ tiêu cực về những thứ không đâu và rất dễ cằn nhằn, chỉ trích người khác. Giống Sư Tử, Xử Nữ hiếm khi thấy mình sai, và nếu có thì cái tôi của họ cũng quá lớn để có thể thừa nhận điều đó. Họ dễ bị ám ảnh bởi bệnh tật, sẵn sàng vung tiền để đi khắp nơi bốc thuốc chạy chữa dù bản thân hoàn toàn khỏe mạnh. 

Thiên Bình (24/9 - 23/10)

Thích cân bằng mọi thứ, thành ra Thiên Bình không thể dứt khoát được, cứ nửa nạc nửa mỡ khó ra quyết định cuối cùng về bất việc gì. Họ mất quá nhiều thời gian để lựa chọn cái gì nên giữ, cái gì nên từ bỏ, vì vậy mà họ rất dễ lạc trong mê cung của chính mình, không tìm ra được lối đi cho bản thân. Họ cho rằng nếu mình "nhây" đủ lâu thì họ có thể có được tất cả mọi thứ, kể cả trong tình cảm, quan hệ xã hội lẫn công việc, để rồi cuối cùng mất hết.

Thiên Yết (24/10 - 22/11)

Thiên Yết tôn sùng sức mạnh và quyền lực, coi thường và căm ghét những kẻ yếu đuối, kém cỏi lại hay phàn nàn. Họ chả bận tâm nếu như người khác sợ hãi họ nhiều hơn là kính trọng, thậm chí còn thấy hài lòng vì điều đó. Nếu 12 cung hoàng đạo là một tổ chức mafia, thì Thiên Yết chính là ông trùm, còn nếu 12 cung là một bầy quỷ dữ, thì Thiên Yết sẽ là quỷ đầu đàn - cầm trịch và điều khiển mọi thứ bằng bạo lực. 

Nhân Mã (23/11 - 21/12)

Dễ nổi nóng, hung hăng, bốc đồng thiếu suy nghĩ và to mồm nhất đám, Nhân Mã được liệt vào dạng "đầu óc ngu si, tứ chi phát triển". Trên chiến trường, họ sẵn sàng làm theo ý mình phá tan tành mọi kế hoạch được đưa ra trước đó, và nếu có vì sự bất cẩn mà làm người khác bị thương thì họ cũng không đời nào chịu thay đổi mà vẫn cố tình xông lên phía trước. Ngoài ra, Nhân Mã dễ dãi trong mọi quan hệ, nhưng chỉ cần thấy một chút dấu hiệu nghiêm túc và rằng buộc từ người kia thì họ sẽ tính kế chuồn ngay. Họ chỉ thích làm ngựa hoang lông bông mà thôi.

Ma Kết (22/12 - 20/1)

Độc mồm độc miệng, keo kiệt bủn xỉn, nhỏ mọn lại thù dai, Ma Kết rất có tài trong việc hút cạn ý chí kháng cự và sống còn của người khác đến mức họ phải đầu hàng và làm con rối cho cung hoàng đạo này. Để lên cao, họ sẵn sàng đạp lên lưng người khác chứ không đơn giản chỉ là vượt qua khó khăn. Họ có rất ít bạn, hầu như không kết bạn bao giờ, bởi lẽ bạn bè chỉ là những kẻ cứng đầu khó ưa trong suy nghĩ của họ mà thôi.

Bảo Bình (21/1 - 19/2)

Bảo Bình sẽ chăm chú quan sát, chờ đến lúc người khác phạm sai lầm thì sẽ nhảy vào vạch mặt, sau đó lại ra vẻ từ bi cao thượng và mở lòng tha thứ nhằm nâng cao hình ảnh của mình. Trong suy nghĩ của cung hoàng đạo này, họ có thể chả cần đến ai nhưng cả thế giới phải cần đến họ, phụ thuộc vào họ. Nếu để mặc cho họ làm bất cứ cái gì mình muốn, họ sẽ nghỉ đến chuyện tạo ra thứ vũ khí khủng khiếp nhất để quét sạch cả thế giới này.

Song Ngư (20/2 - 20/3)

Một từ chính xác để nói về cung hoàng đạo này, chính là "tráo trở". Họ có thể ngọt ngào dịu dàng với bạn lúc đầu để lấy lòng, nhưng một khi đã đạt được mục đích thì họ sẵn sàng dìm bạn xuống bùn đen để chuồn đi gọn lẹ. Họ sẽ nâng niu bạn như một bông hoa để rồi khi thấy bạn thành công họ sẽ vò nát ngay tại chỗ. Bề ngoài, Song Ngư là những kẻ ngây thơ, vô dụng, không làm nổi việc gì ra hồn, nhưng ẩn sâu bên trong, họ có đủ sự tàn nhẫn và mưu cao kế hiểm để thống trị cả thế giới.

>>  Game mobile Quan Vân Trường: Con át chủ bài của ông trùm Snail Games chính thức cập bến Việt Nam
>> Thông tin mới nhât về Game Quan Vân Trường Mobile sắp ra mắt cộng đồng game thủ Việt



Viết bình luận