Là một trong những sinh vật cổ đại nổi tiếng và bí ẩn nhất trên hành tinh, câu chuyện đằng sau huyền thoại về quái vật Loch Ness là gì?
Câu chuyện về quái vật hồ Loch Ness, còn được gọi là Nessie, được cho là một sinh vật biển khổng lồ sống ẩn mình tại Hồ Loch Ness ở Scotland. Mặc dù là một huyền thoại vô cùng nổi tiếng, nhưng hầu hết các bằng chứng ủng hộ sự tồn tại của quái vật này không có tính xác thực cao. Do đó, câu chuyện đằng sau sinh vật huyền bí này vẫn là một bí ẩn lớn cho đến ngày nay.

Nếu bạn nghĩ rằng Nessie chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng người hiện đại, thì có thể bạn đã lầm. Thực tế, theo Britannica, những báo cáo về sinh vật khổng lồ sống dưới hồ Loch Ness đã xuất hiện từ thời cổ đại. Các tác phẩm khắc trên đá của người Pict, một dân tộc cổ đại, đã miêu tả một sinh vật bí ẩn có chân vịt. Vào thế kỷ 7, câu chuyện đầu tiên về con quái vật dưới hồ xuất hiện trong một cuốn tiểu sử của tu sĩ người Ireland St Columba.
Câu chuyện kể rằng vào năm 565, một con quái vật sống dưới hồ đã tấn công một người đang bơi và làm thương người đó, và St. Columba đã xuất hiện kịp thời để ra lệnh cho con quái vật trở về dưới nước. Từ đó trở đi, quái vật hầu như không bao giờ nổi lên mặt nước và tấn công người.

Ban đầu, câu chuyện này chỉ được xem là một thần thoại về các sinh vật biển kỳ bí khác tại Scotland. Tuy nhiên, vào tháng 4 năm 1933, huyền thoại về quái vật hồ Loch Ness bắt đầu lan rộng sau khi một cặp vợ chồng tường thuật về việc họ đã gặp một con vật lớn, mô tả như một "con rồng hoặc quái vật thời tiền sử", nảy lên từ hồ trước khi biến mất. Tin này sau đó được đăng trên một tờ báo ở Scotland và nhanh chóng trở nên nổi tiếng. Vào tháng 12 năm 1933, tờ Daily Mail đã ủy quyền cho Marmaduke Wetherell, một thợ săn nổi tiếng, để tìm kiếm quái vật. Marmaduke tìm thấy các dấu vết chân lớn dọc theo bờ hồ và tin rằng chúng thuộc về "một loài động vật chân mềm mạnh mẽ, dài khoảng 6 mét". Tuy nhiên, sau khi các nhà khoa học tại Bảo tàng Lịch sử Tự Scotland kiểm tra, họ nhận ra rằng những dấu vết này thực chất là do con người tạo ra để đánh lừa.

Bức ảnh nổi tiếng về quái vật hồ Loch Ness được chụp năm 1934
Tin tức về việc có hay không một con quái vật khổng lồ dưới hồ Loch Ness đã tiếp tục thúc đẩy nỗ lực chứng minh sự tồn tại của nó đối với nhiều người, mặc cho cuộc điều tra của Marmaduke không thu lại được kết quả khả quan nào.
Năm 1934 bác sĩ người Anh Robert Kenneth Wilson đã chụp ảnh sinh vật được cho là xuất hiện phần đầu và cổ nhỏ nhô dài lên của con quái vật. Trang Daily Mail sau đó đã đăng bức ảnh này và gây chấn động truyền thông quốc tế. Dựa trên bức ảnh, nhiều người suy đoán rằng sinh vật này là một loài thằn lằn đầu rắn, một loài bò sát biển đã tuyệt chủng khoảng 65,5 triệu năm trước và thu hút thêm rất nhiều thợ săn quái vật đến.
Trong những năm qua, nhiều cuộc thám hiểm bằng sóng siêu âm (đặc biệt là vào năm 1987 và 2003) đã được thực hiện để xác định vị trí của Nessie nhưng không có cuộc khám phá nào thành công. Ngoài ra, nhiều bức ảnh được cho là chụp con quái vật cũng bị coi là do góc chụp được dàn dựng hoặc là sản phẩm của photoshop.
Đáng chú ý, vào năm 1994 người ta tiết lộ rằng bức ảnh của chính bác sĩ Robert Kenneth Wilson cũng là một trò lừa bịp và con quái vật trong ảnh được cho là một cái đầu bằng nhựa và gỗ gắn vào một chiếc tàu ngầm đồ chơi.
Năm 2018, các nhà nghiên cứu đã tiến hành khảo sát DNA hồ Loch Ness để xác định những sinh vật sống ở khu vực này. Không có dấu hiệu nào của một con Plesiosaur hoặc động vật lớn khác được tìm thấy mặc dù kết quả cho thấy sự hiện diện của rất nhiều lươn. Do đó, kết luận về việc liệu quái vật hồ Loch Ness là một con lươn khổng lồ vẫn bị bỏ ngỏ.

Mới đây, một cuộc tìm kiếm quái vật hồ Loch Ness được cho là lớn nhất trong 50 năm trở lại đây đã được tổ chức từ ngày 26-28/08 và thu hút được sự chú ý lớn. Theo đó, hàng trăm người đã đến Trung tâm Loch Ness đã hợp tác với nhóm nghiên cứu tình nguyện Loch Ness Exploration để tổ chức cuộc tìm kiếm "The Quest".Tại đây, họ sử dụng nhiều thiết bị khảo sát chưa từng được thử nghiệm tại hồ trước đây như thiết bị tầm nhiệt không người lái, ống nghe dưới nước,...
Viết bình luận