Những lần trẻ ngủ quên tựa những thiên thần bé nhỏ dễ thương quên lối về

NamiSan 17/11/2021 22:00

Trẻ từ 3-4 tuổi trở lên thường dành thời gian để vui chơi và khám phá, đến mức quanh nhà lúc nào cũng có tiếng ríu rít như những chú chim. Lũ trẻ sẽ thường xuyên chạy nhảy, hò hét, gào thét và đôi khi khiến các bậc phụ huynh đau đầu vì những ngón trò nghịch ngợm của chúng. Thế nhưng vẫn có những khoảnh khắc chúng an tĩnh ngoan như những chú cún, có thể là vì cạn năng lượng hoặc ngủ quên.

Dưới đây là một vài khoảnh khắc khi trẻ ngủ quên, vừa an yên lại dễ thương hết nấc, khiến ai cũng cảm thấy đáng yêu!

Kêu đi đắp người tuyết mà ngủ quên trời đất

Căng da bụng chùng da mắt

Bảo ru em mèo ngủ mà người ngủ trước cả mèo

Đi hái bí ngô giúp mẹ và cái kết

Tiềm năng Hiphop từ bé

Bố mẹ tá hỏa đi tìm con, phát hiện con ngủ quên trong gầm giường

Có giường không ngủ, nhất định đòi ngủ chung với anh Lu

TV không chỉ là chỗ ngủ lý tưởng của mèo nữa

Rõ ràng vừa nãy còn nghe tiếng đồ đạc rơi, tiếng gào thét ầm ĩ mà giờ lại yên tĩnh quá. Hóa ra anh chàng ngủ quên lúc đang chơi tô màu

Mẹ gọi xuống ăn cơm mà được nửa đường ngủ quên mất

Có gì đó sai sai

Háo hức đòi đi mua sắm với mẹ và chỉ 2 phút sau khi bước vào siêu thị

Ôi con ơi, thiếu gì chỗ ngủ mà con lại ôm đôi giày của bố. Rồi tắm bao lần mới thơm lại cho được

Ngủ gật khi chơi là câu chuyện quá bình thường

Viết bình luận