Những lần trẻ biến thú cưng thành "đồng phạm" khiến cha mẹ "ngất trên giàn quất"

NamiSan 25/10/2021 21:23

Thú cưng là nguồn vui, luôn truyền tải năng lượng tích cực tới mọi gia đình. Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng thú cưng giúp trẻ phát triển khả năng học hỏi và phát triển hệ miễn dịch tốt hơn, đồng thời giúp môi trường sống quanh bé trở nên thư giãn hơn. Bên cạnh đó, thú nuôi cũng giúp cho các thành viên trong gia đình gần gũi và gắn kết hơn. Chúng rõ ràng là những người bạn đồng hành tốt nhất, mang đến cho trẻ một cuộc sống đầy phiêu lưu và tiếng cười.

Dưới đây là những bức ảnh ghi lại những lần trẻ biến thú cưng thành ‘đồng phạm’ trong nhà khiến các bậc phụ huynh không khỏi bật cười, và chắc chắn bạn cũng vậy. Cùng khám phá những bức ảnh đáng yêu này nhé!

Bắt được quả tang hai đứa ăn trộm bánh nhé!

"Cùng ước nào! Ước gì chúng mình có thật nhiều kẹo bánh ngon!"

Cùng vui chơi thật tuyệt

"Mấy bạn ăn gì đấy? Cho thử miếng xem"

"Chỉ được xem hoạt hình một lát thôi. Mẹ vào là phải giả vờ không biết nhé!"

"Tôi chiều em quá rồi em hư đúng không? Nhưng mà thôi miễn em vui là được"

"Đố mẹ tìm được anh cún đấy. Con giấu rất kỹ, mẹ thử tìm xem!"

Bé: "Mẹ mở cửa nhanh đi, em Miu sắp không xong rồi"

Mèo: "Ủa chỗ nào không xong cơ?"

"Giờ thì xuống được chưa Sen con? Chóng mặt quá rồi"

Cún: "Mẹ ơi con không biết gì hết. Con chỉ vừa đi vào thì thấy thế này rồi"

Trò chơi bắt đầu

“Mình cũng muốn có xe đạp.”

“Thế thì bảo mẹ mua đi!”

Mèo: "Hóa ra đây là cảm giác bị cắm sừng. Thật không dễ chịu gì"

Cún: "Hãy trò chuyện như người lớn thôi nào! Trước tiên là bỏ con búp bê xuống đi Sen con"

Tiết mục trao vương miện cho công chúa kế nhiệm

Đường đường là một đại ca chó mà lại chơi búp bê với dùng khăn màu hường thì còn mặt mũi nào gặp anh em nữa

Ánh mắt van lơn được giải thoát khỏi ách đô hộ của Sen con

Ôi bạn thân mến, trời lạnh lắm hãy chui vào đây tớ ủ ấm cho nè!

Viết bình luận