Nếu bạn có một ngày thật tệ thì hãy nhìn xem còn có người "xu cà na" hơn cả bạn

NamiSan 18/11/2021 17:32

Ai rồi cũng sẽ trải qua một ngày tồi tệ, ngày mà mọi thứ lệch khỏi quỹ đạo và kế hoạch ban đầu, ngày mà đi đường thì hỏng xe, hộp cơm mang theo bị vỡ, bị sếp quở trách, khách hàng mắng mỏ…rất nhiều cảm xúc hỗn độn khiến bạn chỉ muốn khóc thật lớn hoặc bỏ đi đâu đó thật xa. Thế nhưng đó chính là thực tế cuộc sống, sẽ có những ngày bão táp mưa sa bên cạnh những ngày nắng rực rỡ, và chúng ta vẫn phải bỏ lại những cảm xúc tiêu cực mà vươn lên.

Nếu hôm nay là một ngày ‘đen đủi’ với bạn thì có lẽ bạn không cô đơn, vì rất nhiều người thậm chí còn ‘xu cà na’ hơn cả bạn. Minh chứng là những hình ảnh tức cười dưới đây!

Chủ nhân của chiếc BMW này tích góp chắt chiu 4 năm để mua chiếc xe, và chỉ ba ngày sau bị một miếng kim loại đập vào làm vỡ đèn. Và đại lý bảo dưỡng đòi 2,895 đô (~66 triệu) để sửa lỗi này

Chiếc xe đạp mới mua được 1 tháng, mặc dù đã khóa rất cẩn thận nhưng có vẻ như sao 'Thái Bạch' quét trúng chủ nhân của chiếc xe này

Do thời tiết ẩm và nồm nên loạt phong bì chưa dùng đến của gia đình này đã tự động 'dán' và bỗng biến thành đống giấy lộn

Chiếc máy giặt kiểu "Đã đem đồ ra đây còn không bỏ vào giặt. Này thì không chịu giặt!"

Ngay trong ngày đầu tiên đập hộp

Anh chàng này có kỳ thi trong 2 tuần tới, và cần đến Laptop để ôn tập. Thế nhưng chiếc chân sạc 'lăn đùng' ra hỏng, xui hơn là cửa hàng không có hàng thay thế, và anh chàng phải đặt hàng trực tuyến. Nhưng đó chưa phải tất cả, hàng sẽ được chuyển đến trong 15 ngày nữa

Đang đói và chợt nhớ ra mình còn một chiếc bánh

Đây là chiếc bánh...

Vét nốt số gạo còn lại trong nhà để có một bữa no thì con mặt giặc này lại giở trò

Vụ chân sạc ở trên có lẽ vẫn chưa 'đen' bằng vụ này

Trên đường đến sân bay và chợt nhận ra mình không mang giày. Quan trọng là đi công tác

Lót dạ bằng chiếc bánh mì, nhưng dạ có vẻ không hài lòng

Hàng toàn đồ dễ vỡ nhưng nhìn mấy góc móp méo như kia không cần mở ra cũng thấy buồn cả ngày rồi

Cắn một miếng bánh nhân mứt việt quất và 'trời ơi bão táp...mưa sa..."

Viết bình luận