Mèo mẹ bầu bí ôm bụng đến gõ cửa nhà người lạ xin đẻ

Oda 19/01/2022 15:30

Đây là một con mèo cái hoang dã, từ khi lọt lòng đã không nơi nương tựa, lang thang trên khắp nẻo đường ở New York (Mỹ). May mắn thay, "mẹ bầu" thường xuyên được các tình nguyện viên và người dân trong khu phố giúp đỡ.

Mẹ mèo nửa đêm đến gõ cửa nhà "người lạ" xin đưa đi đẻ. 

Theo đó, vào tối hôm nọ, một cư dân đang say giấc nồng thì chợt tỉnh vì nghe tiếng cào cửa và âm thanh yếu ớt của mèo. Lúc ra ngoài kiểm tra, cô gái thấy "boss" ngồi ngay ngắn trước nhà và vẻ mặt rất mệt mỏi. Ban đầu, cô nàng tưởng nó đói nên liền cho ít thức ăn. Tuy nhiên, mèo cưng không hề động đũa, ánh mắt cô nhóc cầu khẩn như muốn xin điều gì đó.

Cô gái tưởng "boss" đói bụng. 

Cuối cùng, cô gái đã mang con mèo đến nhà bác sĩ thú y Athina. Thông qua quá trình kiểm tra, được biết nó đang chuyển dạ, chuẩn bị hạ sinh 5 nhóc con. Mọi người nhanh chóng sắp xếp phòng mổ để tiến hành phẫu thuật chào đón các thiên thần nhỏ. May mắn, lũ trẻ đã ra đời an toàn. Sức khỏe của đàn mèo con đều ổn định. Tuy nhiên, "mẹ bỉm sữa" bị kiệt sức nên nhân viên đề nghị tìm chủ tình nguyện chăm sóc.

Athina đã dang rộng vòng tay đón các bạn 4 chân về nhà. Được biết, tình cờ hôm đó, có một chú mèo nữa cũng đến với thế giới này nhưng mẹ nó không qua khỏi khi lâm bồn. Cô gái nảy sinh ý định để bé con nhập gia phả với mèo mẹ. Lúc đầu, cô khá lo lắng, chẳng biết đại "boss" có chịu cưu mang "con người ta".

Tình cờ hôm đó, có một bé con khác ra đời.

"Về đây mẹ nuôi luôn nhé!"

Bất ngờ, từ lần đầu gặp gỡ, "mẹ bỉm sữa" đã lao vào liếm láp, sưởi ấm cho bé cưng. Có lẽ vì bản năng của người làm mẹ, nó sẵn sàng trao tình thương cho bất cứ đứa trẻ nào cần. Athina cho biết: "Con mèo cái thật sự quá thông minh, còn biết tìm người giúp đỡ. Phải chăng tôi là người hời nhất? Giúp 1 mà được tới 7."

Viết bình luận