Lấy vợ có đai đen Taekwondo, nhà vô địch điền kinh SEA Games tiết lộ bí quyết để không bị "đi đường quyền"

TH 31/05/2023 13:50

Nhiều người hài hước cho rằng, bí quyết giúp Trung Cường chạy nhanh như vậy có thể do lấy được cô vợ giỏi võ. 

Một số diễn đàn mạng xã hội hiện đang chia sẻ hình ảnh về gia đình hạnh phúc của VĐV Trung Cường kèm theo đó là chia sẻ rí rỏm về việc Trung Cường chạy nhanh đến mức không đối thủ nào đuổi kịp ở SEA Games 32 vừa qua chính là nhờ vợ có... đai đen Taekwondo.


Gia đình Ngọc Ánh và Trung Cường

Chia sẻ hài hước của dân mạng khiến cặp đôi không khỏi bất ngờ. Bàn luận về điều này, Ngọc Ánh thừa nhận, chồng cô là một người khá hiền, yêu thương và nhường nhịn vợ: "Mình thấy nhiều bình luận của mọi người nói: Ông này chắc sợ vợ lắm, chạy nhanh thế chắc do vợ đuổi nhiều.... Nhưng không phải như vậy, hai vợ chồng mình luôn luôn tôn trọng nhau".

Được biết, Nguyễn Trung Cường (SN 2000, quê Hà Tĩnh) gặp Vũ Ngọc Ánh (quê Hải Dương) ở Trung tâm thể thao Quốc gia Hà Nội. Vẻ ngoài xinh xắn, dễ thương của Ánh khiến Cường rung động.

Thời điểm năm 2018, Trung Cường là VĐV điền kinh, từng đạt nhiều thành tích ấn tượng ở một số giải đấu quốc tế như HCB giải U18 châu Á 2017, HCĐ giải điền kinh trẻ châu Á 2018... Còn võ sĩ Vũ Ngọc Ánh đã có đai đen Taekwondo.

Lần đầu gặp Cường, Ánh ấn tượng bởi anh rất điềm tĩnh, nhẹ nhàng. "Chồng là một người con trai rất ấm áp, dù có chuyện gì đi nữa mình vẫn thấy chồng mình luôn lạc quan và cười thật tươi", Ánh nhớ lại.

Rào cản lớn nhất khi yêu của cặp đôi là khoảng cách địa lý. Nhà Ánh có hai con gái, bố mẹ cô không muốn gả con đi xa. Nhưng tình yêu chân thành trong 3 năm đã chứng minh khoảng cách đó không còn quan trọng. Cặp đôi quyết định kết hôn vào năm 2021, hiện họ đã có với nhau 1 cô con gái xinh xắn.

Trong kỳ SEA Games 32 vừa qua, Nguyễn Trung Cường xuất sắc giành HCV nội dung 3000m vượt chướng ngại vật nam với thành tích 8 phút 51 giây 99.

Ngoài ra, anh còn giành vô số thành tích khác trước đó như HCB SEA Games 30, 2 HCV giải học sinh Đông Nam Á, HCV Giải Hong Kong mở rộng...

Để đạt được những "trái ngọt" như hiện tại là nhờ có Ngọc Ánh làm hậu phương vững chắc. Tự hào trước thành quả của chồng, đôi khi Ánh hơi tủi thân vì chồng phải tập luyện ở xa 2 mẹ con.

"Thỉnh thoảng cả nhà mới được gặp nhau. Có khi gần giải thì phải mấy tháng. Nhưng không sao, miễn chồng theo đuổi đam mê của chính mình thì hai mẹ con sẽ luôn ủng hộ hết lòng.

Chỉ mong sao chồng sẽ luôn cố gắng hết mình để cống hiến cho tổ quốc", Ngọc Ánh tự hào.

Viết bình luận