Khoe ảnh bố mẹ 20 năm trước, cô gái còn tiện tay khoe luôn "thư tán gái" của "anh cả"

Linh Linh 27/09/2021 10:00

Thật không ngờ phụ huynh thời còn "tán tỉnh" nhau đã có những câu để đời như thế này rồi!

Chuyện tình yêu thì thời nào cũng thật đẹp, lãng mạn và ngọt ngào. Gần đây netizen thi nhau khoe lại những bức hình cực xịn xò của phụ huynh thời xưa khiến nhiều người không khỏi xuýt xoa trầm trồ trước phong độ, nhan sắc của "anh, chỉ cả" cũng có kém gì thanh niên thời nay đâu.

Thậm chí là những câu chuyện hay bức thư tình của nhị vị phụ huynh cũng được đăng tải lên mạng như của bố Hoài Thương (người dăng tải bức thư tình năm xưa của bố lên MXH) khiến dân tình phải ngả mũ vì từng câu chữ.

Hoài Thương kể: "Bố mẹ mình cưới nhau được 20 năm rồi. Hồi đó nhà mẹ mình bất ngờ bị cháy, bố ở cách đó khá xa nhưng nghe tin thì chạy đến xem, trông thấy mẹ mình liền trúng tiếng sét ái tình ngay.

Sau đó bố ra sức cưa cẩm mẹ, rồi đến giai đoạn bố phải đi học, đi làm xa ở Đồng Nai, bức thư tay này là bố viết gửi mẹ, đến giờ bố mẹ mình vẫn còn giữ.

Mẹ bảo ngày xưa bố viết thư nhiều lắm, mỗi lần mấy trang giấy, mẹ nhận được đọc rồi cất kỹ chứ hiếm khi hồi âm. Rất may là hồi đó bố giữ được lời hẹn ước với mẹ".

Trong thư, bố Hoài Thương dặn "người thương" nhớ thường xuyên sang nhà mình chơi, làm thân với mẹ chồng tương lai. Chưa hết, cuối thư chú còn khẳng định chắc nịch chủ quyền: 

"Điều 1: Anh yêu Tho (mẹ của Hoài Thương) và sẽ cưới Tho.

Điều 2: Nếu Tho không yêu anh, xem lại điều 1".

Hoá ra những câu nói "cưa cẩm" khiến đối phương "tan chảy" mà chúng ta thường dùng ngày nay đã có từ thời ông bà, bố mẹ mình!

Hoài Thương chia sẻ: "Ngày xưa kết hôn mẹ mình cũng chỉ mới hơn 18 tuổi một chút, bố mẹ đều không tính toán gì nhiều, chỉ có tình cảm chân thành dành cho nhau. Mẹ còn bảo mẹ thích bố vì bố đẹp trai, nói năng ngọt ngào quá. Nhưng lựa chọn tưởng chừng cảm tính ấy lại là sự lựa chọn đúng đắn nhất đời mẹ.

Bố mẹ mình làm nông nhưng tình cảm lắm, hằng ngày bố đều dậy sớm đi chợ mua đồ ăn về nấu ăn sáng, xong rồi chuẩn bị cơm trưa cho cả nhà xong mới đi làm".

Sau khoảng 3 năm "trồng cây si" thì bố Hoài Thương mới khiến mẹ cô gật gầu về chung một nhà khi ấy mẹ cô mới ngoài 18 tuổi. Trải qua mấy chục năm của cuộc đời, xen lẫn những khó khăn, vất vả, thiếu thốn, nhưng bố mẹ Hoài Thương luôn bên cạnh động viên, cùng nhau sát cánh.

Đến tận bây giờ, cô con gái cũng không ít lần bị ông bà bô cho ra rìa khi họ đưa nhau đi chơi, đi ăn uống riêng như đôi vợ chồng son, nhưng Hoài Thương vẫn cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Những lần thay MC trong show truyền hình gây tranh cãi

Sau khi thông tin Khánh Vy trở thành MC chính thức của Đường lên đỉnh Olympia, nhiều người không khỏi bất ngờ và tiếc nuối trước sự "ra đi" của MC Diệp Chi sau gần 5 năm đồng hành cùng chương trình này... Xem thêm tại đây 


Viết bình luận