
Xinh đẹp, dịu dàng, học thức, cô giáo Nguyễn Mỹ Linh khiến netizen mê như điếu đổ.
Những ngày qua, mạng xã hội lan truyền hình ảnh của cô Nguyễn Mỹ Linh (sinh năm 1997), hiện đang là giáo viên dạy Ngữ văn tại một trường ở Hà Nội. Xuất hiện trong ngày khai giảng, cô giáo diện áo dài truyền thống màu vàng chanh nổi bật, để mái tóc dài thướt tha và trang điểm nhẹ nhàng nhưng vẫn thu hút nhiều ánh nhìn với đường nét gương mặt thanh tú, thần thái nhẹ nhàng thanh lịch. Rất nhiều lời ngợi khen của cư dân mạng giành tặng cho nhan sắc xinh đẹp, dịu dàng của cô giáo này.
Loạt ảnh sau khi được đăng tải đã nhanh chóng gây chú ý. Nhiều người đặt cho cô Linh biệt danh "cô giáo hot girl". Số khác lại đùa giỡn rằng, đây chính là lý do khiến phụ huynh nam chăm chỉ đưa con đến trường bởi có cô giáo vô cùng xinh đẹp.
Được biết, cô Nguyễn Mỹ Linh (sinh năm 1997), là giáo viên dạy Văn tại một trường cấp 2 ở Hà Nội. Theo đó, cô Linh từng tốt nghiệp bằng giỏi Sư phạm Ngữ văn. Mới đây, cô cũng vừa hoàn thành văn bằng 2, ngành Quản trị kinh doanh, trường Đại học Ngoại thương.
Bỗng chốc trở niên nổi tiếng, cô Linh không dấu nổi sự ngạc nhiên: "Tôi rất bất ngờ và vui vì được mọi người dành nhiều tình cảm yêu mến như vậy. Đây cũng là kỷ niệm đẹp trong ngày khai giảng đối với tôi", cô Mỹ Linh nói.
"Cô giáo hot girl" cũng chia sẻ thêm, mỗi mùa khai giảng cô đều hồi hộp, trông ngóng, nhất là năm đầu tiên đi dạy. Khi ấy, cô chuyển từ vai trò sinh viên thành giáo viên, mọi thứ "đẹp như một giấc mơ".
"Tôi vẫn luôn tự nhắc nhở bản thân phải hoàn thiện chính mình để đạt được mục tiêu trở thành một người giáo viên mẫu mực, là tấm gương cho học sinh noi theo", cô tâm sự.
Với Mỹ Linh, nghề giáo cao quý và cho cô nhiều trải nghiệm. Cô hy vọng có thể dẫn dắt học sinh đến với chân trời kiến thức thú vị, thông qua các bài giảng được chuẩn bị kỳ công. Đồng thời, cô luôn khích lệ các em nâng cao khả năng tự học, đổi mới tư duy tiếp cận vấn đề.
"Trở thành cô giáo là ước mơ từ thời cấp 3 của tôi. Tuy nhiên, tôi muốn học thêm ngành liên quan đến các môn khoa học tự nhiên nữa nên đã đăng ký Quản trị kinh doanh", cô Linh nói và khẳng định, kiến thức vô tận, những hiểu biết của con người chỉ là "hạt cát giữa sa mạc". Bên cạnh đó, cô giáo Hà thành rất đề cao vẻ đẹp của tri thức và lối ứng xử đúng chừng mực.
Theo dõi trang cá nhân, có thể thấy Mỹ Linh rất thích đọc sách và khám phá cuộc sống muôn màu. Mỗi vùng đất cô đặt chân đến đều có những nét thú vị và văn hóa riêng biệt. Bởi thế, thông qua mỗi hành trình, cô có thêm những bài học cho mình.
Cô giáo Hà thành kỳ vọng, mỗi năm học mới sẽ gặt hái thêm nhiều thành công mới. Cô không xem sự nổi tiếng bất chợt này là một thành quả mà đơn thuần là "có thêm những người bạn mới đến từ khắp mọi miền Tổ quốc".
Viết bình luận