Hai công ty phương Tây muốn mua quyền bán "dưa hấu" của Koei Tecmo với giá 3 triệu đô

Bookgrinder 27/11/2015 11:02
(Game8) - Họ kinh doanh trái cây? Không hề, cả ba đều làm trong ngành công nghiệp game.

Koei Tecmo, nhà phát hành series game đối kháng “khủng” cả về lối chơi lẫn vòng 1 của các nhân vật nữ vừa thẳng thừng tuyên bố rằng Dead or Alive Xtreme 3 sẽ không được phát hành ở phương Tây. Đây không phải là điều mới mẻ - kể từ khi dự án này được công bố vài tháng trước, Koei Tecmo đã cho biết khả năng có một phiên bản tiếng Anh là không cao, nhưng việc một nhà phát hành trực tiếp “bóp chết” phiên bản tiếng Anh của trò chơi như thế này là rất hiếm gặp.




Chỉ cần nhìn vào screenshot, bạn sẽ thích trò chơi

Trên trang Facebook của series, admin trang cho biết: “Chúng tôi không đem Dead or Alive Xtreme 3 đến phương Tây và sẽ không có bất kỳ thay đổi nào trong tương lai. Cảm ơn bạn đã quan tâm.” 


Tuyên bố của Koei Tecmo

Và thông tin này dẫn đến những phản ứng rất đồng lòng từ các fan. Họ hiểu được lý do của quyết định này, mà theo như lời của admin trang Facebook Dead or Alive là do những rắc rối đến từ các nhóm nữ quyền “feminist” cực đoan ở phương Tây. “Bạn có biết đã bao nhiêu rắc rối xảy ra trong ngành game về cách đối xử với phụ nữ? Chúng tôi không muốn nhắc đến những điều đó. Nhưng chúng tôi đã nếm trải đủ trong những năm qua để đi đến quyết định này.” Tuy nhiên, game thủ vẫn muốn được chơi Dead or Alive X3 và đã có hàng trăm comment cố gắng thuyết phục Koei Tecmo đưa trò chơi của mình đến game thủ thế giới.


Lời đề nghị triệu đô của Hunie Pot Dev

Và trong khi nỗ lực của game thủ còn chưa có kết quả, lại có thêm điều thú vị xảy ra khi một nhà phát triển game khác nhảy vào cuộc. Hunie Pot Dev, đội ngũ phát triển tựa game… dating sim Hunie Pop đang rất thành công trên Steam vào cuộc bằng lời đề nghị chi 1 triệu USD để mua quyền phát hành trò chơi tại Mỹ. Hunie Pot cho biết đây là lời đề nghị nghiêm túc 100%, và họ sẵn sàng “gánh tạ, nhận gạch” thay cho Koei Tecmo khi phát hành tựa game này.


Và 2 triệu đô của Instacodez

Chưa hết, Instacodez, một dịch vụ phát hành game và bán tiền cash cho Xbox Live, PS Network / PS Plus, Steam, Origin, Battlenet… nghe được lời đề nghị của Hunie Pot và tiếp tục “dụ dỗ” Koei Tecmo bằng một khoản tiền 2 triệu USD để có quyền phát hành Dead or Alive Xtreme 3 tại thị trường châu Âu. Chưa rõ liệu Koei Tecmo có hứng thú với những lời mời này hay không, nhưng cả Hunie Pot lẫn Instacodez đã “ghi điểm” với game thủ phương Tây nhờ những lời đề nghị của mình.


Bạn có muốn chơi không?

Và ngay cả trong trường hợp xấu nhất khi Koei Tecmo thực sự không phát hành game ra thị trường phuong Tây, chẳng có gì phải vội. Nhà phát hành này sẽ tung ra Dead or Alive Xtreme 3 dành cho thị trường châu Á bằng… tiếng Anh hoàn toàn uncensor, và game thủ phương Tây chỉ việc mua phiên bản này để được chơi trên máy của mình. Quả là một cách “lách luật” hiệu quả, bởi họ hoàn toàn có thể biện giải rằng “chúng tôi không phát hành ở nước các bạn, còn ai mua không phải là việc của chúng tôi!”

Viết bình luận