Nổi tiếng trên mạng xã hội bởi những triết lý về cuộc sống, phụ nữ và gia đình, nhưng nhà văn Gào lại sở hữu lượng anti-fans không hề nhỏ. Mới đây phát ngôn của cô về sự ra đi của Sulli lại gây tranh cãi.
Nhà văn Gào, tên thật là Vũ Phương Thanh, một trong số những cây bút ồn ào trên mạng xã hội. Cô là tác giả của những tác phẩm được rất nhiều bạn trẻ yêu thích như: Son môi, Cho em gần anh thêm chút nữa, Đừng gọi em là kí ức...
Không những vậy, Gào còn là một hot mom nổi tiếng trên mạng xã hội, một doanh nhân khá thành đạt và đồng thời cũng là người ghi dấu ấn với nhóm nhạc 365 một thời. Những người yêu mến Gào nhiều, nhưng những người ghét bỏ và ra sức công kích cô cũng không hề ít.
Dù rất nhiều lần phải đối mặt với thị phi, hứng chịu rất nhiều điều tiếng thế nhưng hiện nay Gào vẫn đang có một cuộc sống rất hạnh phúc bên người chồng trẻ đẹp trai và 3 người con ngoan ngoãn, đáng yêu.
Mới đây, nhà văn Gào liên tục chia sẻ nhiều dòng tâm sự về ca sĩ Sulli xinh đẹp ra đi ở tuổi 25. Cũng như nhiều người, cô bày tỏ niềm thương tiếc vô hạn với người con gái xấu số ấy, đồng thời lên án những kẻ chuyên chỉ trích trên mạng xã hội.
"Bọn xấu mãi là bọn xấu, ngay cả khi người ta đã đi rồi cũng chẳng để người ta yên. Vẫn khẩu nghiệp, vẫn thị phi, vẫn bịa đặt. Và luôn cho rằng những việc làm đó của chúng là logic, là có lý, là nhân danh cái gì đó rất nhân văn.
Khi người ta còn sống, chúng nó chui rúc như lũ ký sinh trùng, soi mói người ta từ chuyện ăn ngủ, thậm chí đi bồn cầu. Người ta yêu ai, đi đâu, làm bất cứ cái gì cũng phải đẹp lòng ưng mắt chúng. Khi người ta ra đi, chúng cũng không tiến hoá lên được bao nhiêu. Chỉ di chuyển từ đối tượng này sang đối tượng khác. Để cạp cạp mà thôi.
Thật đau lòng khi Sulli cũng như rất nhiều người trẻ khác phải chịu áp lực to lớn trong cuộc đời họ. Để cuối cùng lựa chọn ra đi như một sự giải thoát duy nhất, khi còn đang rất trẻ", nhà văn Gào viết.
Tuy nhiên ngay sau đó, dòng bình luận của cô lại bị chụp lại với nội dung hoàn toàn khác. "Ý mình đơn giản lắm, bạn nào thích ra đi cứ ra đi, chứ mất rồi mà đi hỏi mình thì mình cũng chỉ bảo là nên mất đi được thôi. Mình đâu giữ mạng của ai mà hỏi mình. Mạng của mình còn không trân quý, thì mong ai quý hộ cho. Với lại buồn thì mình bạn buồn, khổ thì riêng bạn khổ chắc? Nhiều người nói ra đi lắm, nhưng có dễ đâu, có dám ra đi thì hẵng nói".
Bình luận gây tranh cãi của nhà văn Gào
Phát ngôn này tiếp tục bị cộng đồng mạng chỉ trích.
Nhà văn Gào đăng bài của anti-fans
Viết bình luận