
Thời điểm Dương Tử Quỳnh còn trẻ, người xung quanh cho rằng cô đã “mất trí” vì chủ động xin vai diễn hành động nhiều
Danh hiệu nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Oscar năm nay đã thuộc về Dương Tử Quỳnh. Trên các diễn đàn phim, nhiều khán giả đánh giá rằng chiến thắng của Dương Tử Quỳnh là thuyết phục và cô là một diễn viên xứng đáng được công nhận vì nỗ lực bền bỉ trong suốt 40 năm đóng phim. Ngay trước khi diễn ra lễ trao giải Oscar, ảnh của cô đã được phát trên một số màn hình quảng cáo tại quê hương cô với dòng chữ "Niềm tự hào của Malaysia".
KHoảnh khắc nữ diễn viên giành giải Oscar
Khi nhận danh hiệu Nữ diễn viên chính xuất sắc với vai diễn Evelyn Wang trong bộ phim Everything Everywhere All at Once, minh tinh 61 tuổi đã tuyên bố: "Cảm ơn những người theo dõi đêm nay. Đây là biểu tượng của hy vọng, là bằng chứng giấc mơ có thể thành hiện thực. Và những người phụ nữ thân mến, đừng để ai nói bạn đã hết thời". Đồng nghiệp của cô, Chân Tử Đan, cũng đã viết trên trang cá nhân của mình: "Chị đã viết lên lịch sử. Chị luôn nhớ giấc mơ ban đầu của mình, giải thưởng này dành cho những vất vả của chị trên chặng đường đã qua".
Dương Tử Quỳnh sinh ra trong gia tộc danh giá người Malaysia gốc Hoa. Cha mẹ cô nghiêm khắc nhưng không cứng nhắc, luôn cổ vũ con phát triển bản thân. Năm 1983, khi mẹ động viên thi Hoa hậu Malaysia, Tử Quỳnh ban đầu không tán thành, nhưng mẹ cô nói: "Con nghĩ xem, trong cuộc đời con, chỉ có giai đoạn này mới có cơ hội tham gia cuộc thi, coi như là tích lũy kinh nghiệm trên sân khấu". Sau đó, người đẹp đoạt ngôi hoa hậu, từng tham gia Miss World 1983.
Dương Tử Quỳnh hồi trẻ
Đó là cơ hội để cô bước chân vào làng phim Hong Kong. Dù vậy, ban đầu cộng sự nghĩ cô "đóng phim cho vui" vì người đẹp vốn xuất thân giàu có. Năm đầu tiên, cô chỉ được giao các vai phụ nữ mặc đồ đẹp, tính cách mềm yếu, như "bình hoa di động" trên phim. Chẳng hạn, Tử Quỳnh đóng cô giáo khóc nhè khi bị học sinh bắt nạt, vai người đẹp bị tấn công, sau đó được đàn ông tới cứu.Dương Tử Quỳnh không chấp nhận chỉ đóng những nhân vật như thế. Trên 163, cô từng nói: "Nếu lần nào tôi cũng vào vai cô gái khóc khi bị người ta bắt nạt, tôi sẽ dễ bị lãng quên. Tôi muốn chứng minh cho khán giả biết, tôi xứng đáng được nhìn thấy". Cô cũng không chấp nhận bị coi là "bình hoa di động", cho rằng là diễn viên, trách nhiệm đầu tiên là diễn xuất tốt.
Cảnh hành động cảu Dương Tử Quỳnh và Chương Tử Di trong phim Ngọa Hổ Tàng Long
Năm 1984, Dương Tử Quỳnh đã cảm thấy thích thú khi xem đàn anh Hồng Kim Bảo, Lâm Tử Tường quay cảnh hành động cho bộ phim The Owl vs Bombo. Sau khi hoàn thành tác phẩm này, cô đã đề nghị với nhà sản xuất để được đóng những vai diễn võ thuật. Nhiều người cùng làm việc với cô đã bày tỏ sự ngạc nhiên và nói rằng "cô ấy điên rồi". Tuy nhiên, Dương Tử Quỳnh đã khắc cốt ghi tâm lời khuyên của một đạo diễn từng nói rằng "không phải vì là phụ nữ mà được ưu ái hơn trên phim trường". Cô quyết tâm phải nỗ lực hơn ở lĩnh vực diễn xuất võ thuật, một lĩnh vực trước đây thường được nam giới bá chủ.
Dương Tử Quỳnh đã chứng tỏ sự gan dạ của mình khi không nhờ đóng thế ở những bộ phim hành động như Câu chuyện cảnh sát 3, Chuyện của A Kim, Hoàng gia sư tỉ, Vịnh Xuân... Cuối cùng, năm 1997, cô đã tỏa sáng trong phim Hollywood Tomorrow Never Dies. Mặc dù đạo diễn và chỉ đạo hành động Viên Hòa Bình vốn khó tính, nhưng ông đã đánh giá cao Dương Tử Quỳnh. Theo ông, cô vừa biết đánh lại vừa can đảm, chịu đựng được những khó khăn và còn thông minh nữa, không nhiều người có thể theo kịp cô ấy.
Viết bình luận