Theo thông tin, lễ tưởng niệm ca sĩ Phi Nhung dự kiến tổ chức vào 4/10, nhưng đã hoãn lại để bảo đảm công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19.
Phi Nhung qua đời khiến cả showbiz Việt không khỏi thương xót. Những ngày qua, nhiều bạn bè, đồng nghiệp thân thiết của cố nghệ sĩ đều đã ghé đến nhà riêng để gửi tặng vòng hoa viếng, thắp nén hương đưa tiễn người phụ nữ hiền lành. Ngoài ra, không ít vòng hoa viếng được gửi từ khán giả bốn phương.
Với số lượng vòng hoa quá nhiều, ngôi nhà của Phi Nhung giờ không còn chỗ để. Và để tránh lãng phí, quản lý truyền thông của Phi Nhung đã chia sẻ mong muốn: "Theo ý nghĩ chủ quan của tôi thì vòng hoa đã rất nhiều rồi, nhà chị đang không đủ chỗ. Thay vào đó, mình có thể quy đổi vòng hoa thành mua sữa gửi cho các con của chị Nhung không, chắc chị sẽ vui lắm!". Nguyện vọng này của ê kíp Phi Nhung ngay lập tức được ủng hộ. Nhiều người đã gửi sữa, gửi tiền để mua sữa cho 23 con nuôi.
Nhiều hoa được gửi đến viếng cố ca sĩ.
Bên cạnh sự đặc biệt kia, khán giả cũng bất ngờ với việc người thân quyết định chọn khoai lang để làm lễ cúng cho Phi Nhung. Tuy nhiên, như người nhà chia sẻ những ngày còn nằm trên giường bệnh, Phi Nhung nói với bác sĩ chị thèm được ăn một củ khoai lang luộc. Ước nguyện của chị giản đơn là thế mà vẫn chưa thực hiện được.
Ngoài ra, đây cũng là lần đầu tiên, con gái ruột của Phi Nhung - Wendy Phạm - có những chia sẻ về mẹ đầy xót xa: "Xin cho mẹ con là mẹ của con lúc này thôi được không? Mẹ con suốt 1 đời vất vả, lo cho con, lo cho các em và mấy tháng nay mẹ con ở lại nước Việt Nam để cùng mọi người chống dịch. Giờ mẹ con nằm xuống rồi, con cần mẹ. Mẹ con cũng hứa với con xong việc mẹ con sẽ về. Xin mọi người giúp con, mẹ con đã sống cho mọi người rồi, giờ cho con xin lại mẹ con".
Do tình hình dịch bệnh Covid-19, Wendy chưa được gặp màyẹ gần 2 năm qua. Những ng mẹ chiến đấu với tử thần, cô cũng không thể ở bên động viên, chăm sóc.
Con gái Phi Nhung nghẹn ngào cúng thất đầu cho mẹ tại Mỹ.
Theo thông tin, lễ tưởng niệm cho nữ ca sĩ vào hôm nay (4-10) được thông báo hoãn lại để đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19.
Hồ Văn Cường túc trực bên bàn thờ mẹ.
Viết bình luận