Cười bò với 20 hình ảnh thú cưng năn nỉ chủ nhân xin được vào nhà

NamiSan 02/09/2021 14:48

Mặc dù việc “thả rông” thú cưng ngoài vườn hay không gian rộng lớn bên ngoài ngôi nhà có thể cho chúng nhiều không gian vui chơi, khám phá hơn nhưng vẫn có một nhược điểm: chúng phải xin xỏ để được vào nhà, đặc biệt là khi nhà không có khe hở hoặc cửa dành riêng cho mèo.

Chắc chắn những lần thú cưng sốt ruốt đứng chờ ngoài cửa chỉ mong được vào nhà ngay lại chính là lúc con Sen muốn câu giờ để nhìn biểu cảm phong phú của các “quàng thượng” mà vui vẻ cả ngày.

Dưới đây là những lần bị nhốt bên ngoài của thú cưng đã “bị” con sen “mất nết” chụp lại và chia sẻ cho cộng đồng mạng:

“Sen ăn gì ngon mà không cho bọn tôi vào nhà đấy?”, quàng thượng với ánh mắt ngờ vực lên tiếng hỏi

“Mẹ không mau mở cửa là con thú cổ dài kia mổ chết con luôn, thật đấy, không đùa đâu”

“Người đâu, mở cửa!”

“Nào cười xong chưa? Giờ thì mở cửa ra đi trước khi kao đổi ý”

“Này thì không mở cửa. Để xem hôm nay cánh cửa này cứng hơn hay kao cứng hơn”

“Lạnh sắp chết rồi mà không cho vào. Tôi chết ra đây cho bà vừa lòng”

“Hooman, mở cửa… không nhịn được nữa rồi”

“Sen ơi xem kao đem quà gì cho mầy nè! Mở cửa ra đi!”

“Con nhìn thấy hết rồi đấy nhé. Mẹ ăn cá một mình”

“Mẹ ơi cho con vào, ngoài này có quái vật…Mẹ ơi!!!”

“Cho kao vào…kao không điên. Cho kao vào..”

“Mắc tiểu quá, mở cửa nhanh cái tay lên coi”

“Mở cửa đi, năn nỉ đó”

“Cứ để khách đứng chờ thế này không phải rất thất lễ à?”

“Cứu mạng, nhanh mở cửa!”

“Nhớ mặt kao đấy Sen, kao mà vào được nhà thì mày xong đời với kao”

“Cốc…cốc…cốc…vừng ơi mở ra”

“Anh bạn, mở cửa đi, chúng tôi đến thăm anh đây”, hươu thì thầm

“Sen ơi, bớt giận mà. Có gì mở cửa đi rồi nói chuyện được không? Mưa to rồi”

Viết bình luận