Cuộc sống "màu hường" của nhà vật lý sung mãn 82 tuổi lấy vợ đẹp 28 tuổi

TH 11/09/2023 09:32

Ngày cưới, người đời chê chú rể 82 tuổi "trâu già gặm cỏ non", mắng cô dâu "hám tiền", nhưng sau gần 20 năm sự kết hợp này trở thành mối tình lãng mạn.

Dương Chấn Ninh là giáo sư, tiến sĩ, nhà vật lý người Mỹ gốc Hoa đầu tiên nhận giải Nobel vào năm 1957 với công trình nghiên cứu về tính đối xứng không bảo toàn của các tương tác yếu.

Không chỉ có sự nghiệp vật lý thành công rực rỡ, người đàn ông hơn 100 tuổi này còn gây chú ý với cuộc hôn nhân "đũa lệch" cùng người vợ kém tận 54 tuổi. Chuyện tình yêu của hai người đã khiến báo chí tốn không ít giấy mực. Dương Chấn Ninh cho rằng rất ít người được may mắn như ông, tại mỗi bước ngoặt đều chọn được con đường đúng đắn; và rốt cuộc Thượng Đế đã tặng ông món quà cuối cùng – đó là cô vợ mới cưới. 

Ngày ấy, nhà vật lý quen người vợ trẻ tên Ông Phàm vào năm 1995, trong một hội thảo. Khi đó, ông đã có vợ và cả hai từ Mỹ trở về Trung Quốc để tham dự hội thảo này. Còn Ông Phàm là một nữ sinh viên 19 tuổi, làm tình nguyện viên cho buổi hội thảo. Sự thông minh, nhanh nhẹn và trong sáng của nữ sinh này đã gây ấn tượng với vợ chồng nhà vật lý. Hai bên giữ liên lạc kể từ đó.

Năm 2003, vợ ông Dương Chấn Ninh qua đời, còn cô thực tập sinh Ông Phàm đã kết hôn nhưng cuộc sống không hạnh phúc nên đã nhanh chóng ly dị chưa đầy hai năm sau đó. 

Hai tháng sau khi vợ qua đời, nhà vật lý chuyển về Bắc Kinh để giảng dạy tại các trường đại học, truyền bá những kiến thức tinh hoa nhất mà mình có được để giúp đất nước phát triển. Còn Ông Phàm đang làm nghiên cứu sinh.

Một ngày xuân năm đó, Ông Dương chủ động liên lạc với người phụ nữ giỏi giang để ôn lại chuyện cũ. Ông Phạm cảm thấy thoải mái khi ở bên nhà vật lý thân thiện và tốt bụng. Còn trái tim ông Dương được sưởi ấm bởi sự chu đáo của cô gái trẻ. Tình yêu của cả hai dần nảy nở. Tháng 10 năm đó, cô gái trẻ đã nhận lời cầu hôn của ông qua điện thoại. Ngày 24/12/2004, Dương Chấn Ninh, lúc đó 82 tuổi, kết hôn với nữ sinh năm nào, khi đó cô 28 tuổi. 

"Tôi là người sợ cô đơn. Nếu không kết hôn với Ông Phàm, chắc chắn tôi cũng sẽ lấy người khác", ông nói với báo chí năm đó.

Sau khi kết hôn, cuộc sống của đôi vợ chồng lệch tuổi vẫn bình dị như bao người. Ông Phàm đã thay đổi từ những kiểu váy hoa tươi sáng sang màu trầm để chững chạc hơn.

Để phù hợp với nhịp sống của chồng, cô vợ trẻ đã bỏ thói quen thức khuya và uống cà phê. Thay vào đó, cô uống trà, ngủ sớm và dậy sớm. Sau bữa tối, hai vợ chồng thường ra ngoài đi dạo. Nhiều ngày họ nằm trên sofa xem tivi.

Gần 20 năm bên nhau, Dương Chấn Ninh cùng vợ đã đi nhiều nơi để giảng dạy, cũng như du lịch. Trong bất cứ bức hình nào được đăng lên đều thấy tay người nọ đan trong tay người kia. Khi chồng trò chuyện, Ông Phàm chăm chú lắng nghe. Từng cái cau mày, từng nụ cười trên khuôn mặt cô biến đổi theo cuộc trò chuyện của chồng. Bạn của Ông Phàm từng nói rằng đôi mắt của cô với Dương Chấn Ninh "dịu dàng chưa từng thấy".

Ông Phàm cho biết, chồng cô rất tâm lý và chiều vợ. Thậm chí, nhà vật lý họ Dương còn nói rằng cô nên tái hôn sau khi ông qua đời trong tương lai. Hiện, cuộc hôn nhân của họ vẫn êm đềm. 

Ông Dương cũng từng chia sẻ với báo chí rằng "không ngại người đời chê cười vì lấy vợ trẻ. Sợ nhất là khi chết, vợ không có ai chăm sóc".

Hiện tại, Dương Chấn Ninh đã hơn 100 tuổi nhưng suốt 20 năm hôn nhân, họ đã cùng nhau trải qua đủ sự mỉa mai và khác biệt vì khoảng cách tuổi tác. Sau tất cả, họ vẫn sống hạnh phúc bên nhau, như cái cách Dương Chấn Ninh nắm chặt tay vợ.

Viết bình luận