Không có gì đặc biệt nhưng lễ ăn hỏi này lại là một buổi lễ có một không hai khi nhà trai mang đến đội hình khá ngộ nghĩnh khiến cả người dân xung quanh lẫn cộng đồng mạng phải hiếu kỳ.
Mới đây, một đoạn clip ghi lại cảnh nhà trai đang diễu hành tiến vào nhà gái trong buổi lễ ăn hỏi đã gây sốt diễn đàn MXH. Lý do là bởi chú rể bó chân ngồi trên xe lăn, được một người bạn đẩy đi. Hóa ra chú rể bị thương ở chân, phải băng bó và suýt nữa thì thương nặng hơn khi người bạn mất tập trung để xe bị lật nghiêng khiến chú rể chống chân đột ngột rồi kêu lên đau điếng.
Nhưng điều nhiều cư dân mạng chú ý nhất chính là dàn thanh niên bê tráp của nhà trai khi mỗi anh mặc một phong cách chứ không phải là quần đen áo trắng khi nghi lễ thường thấy ở các đám hỏi khác. Vậy nên không ít ý kiến thắc mắc trên diễn đàn đã được đưa ra: "Đội hình bê tráp mỗi ông 1 màu trông freestyle quá nhở"; "Đội bê lễ nhìn như mấy bà đi chợ"; "Đội nam bê lễ nhìn buồn cười thế"...
Bên cạnh đó, rất nhiều ý kiến cũng bày tỏ sự cảm thông với chú rể khi không may bị thương đúng ngày lễ ăn hỏi của mình: "Đợi khỏi chân cưới lại"; "Một câu chuyện buồn. Nhưng thực xin lỗi là không thể nhịn được cười"; "Đen đến thế là cùng. Chắc thánh cản lấy vợ đấy"...
Bị thương tới mức phải băng bó thì quả là đáng buồn nhưng vẫn cử hành được ngày lễ trọng đại thì vẫn là chuyện vui. Đây là câu chuyện đem đến bài học kinh nghiệm sâu sắc cho những ai sắp lên xe hoa, càng gần tới ngày trọng đại ấy thì càng phải hết sức giữ mình kẻo lỡ đại sự của cả hai họ.
Cũng có thể trong trường hợp này nhà trai vì quá lo chuyện của chú rể mà chưa chuẩn bị được một lễ ăn hỏi thật hoành tráng như nhiều người mong muốn. Có lẽ việc chú rể tai qua nạn khỏi đã là hết sức may mắn với gia đình rồi nên ai nấy vẫn vui vẻ, nói cười trong buổi lễ này.
Một số cư dân mạng khác thì lại có góc nhìn tích cực trong trường hợp này khi cho rằng chú rể và cả nhà trai đã hết sức quyết tâm để hoàn thành trọng trách, dù gặp tai ương nhưng vẫn đúng hẹn. Nhiều bạn trẻ nếu ở vào trường hợp này chưa chắc đã tiếp tục kế hoạch cưới hỏi mà có khi lại đòi hoãn. Nói một cách hài hước thì là dù đau ốm vẫn "cố lết đến bên em", đúng như các cụ xưa dạy "cưới vợ phải cưới liền tay", tinh thần của chú rể quả đáng hoan nghênh./.
Viết bình luận