Chị em "quay xe" khi lộ diện "cha đẻ" của đàn hổ Bạc Liêu

TH 20/01/2022 10:52

"Vì đẹp trai nên được tha thứ", một ý kiến bình luận nhận định. 

Mạng xã hội những ngày qua liên tục chia sẻ linh vật Tết Nguyên đán 2022 tại địa phương của mình. Trong đó đáng chú ý là hình ảnh "gia đỉnh Hổ" tại Bạc Liêu với tạo hình mang đậm chất "hờn cả thế giới". 


Hình ảnh "gia đình ông Hổ" gồm 5 thành viên ở Bạc Liêu.

Sau khi chia sẻ lên mạng xã hội, "gia đình Hổ" tại Bạc Liêu nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng với hàng loạt bình luận trái chiều. Người khen đẹp, người lại ví như "mèo nhà hàng xóm". 

Trước làn sóng "chê bai" của dân mạng, "gia đình Hổ" ngay sau đó đã bị "bế" đi make up lại với diện mạo "ưng mắt" hơn. 


Gia đình Hổ sau khi make up 

Được biết, "cha đẻ" của những bức tượng này là bạn Nguyễn Đức Anh, sinh năm 1996, trú Sài Gòn, đang làm việc tại một công ty thiết kế. Chia sẻ về cơ duyên trở thành người "khai sinh" ra những bức tượng trên, Đức Anh tâm sự: "Cũng vô tình thôi, công ty gửi việc về cho mình làm thì mình làm. Nói chung là mình cũng làm nhiều dự án lắm chứ không phải mỗi dự án ở Bạc Liêu, cận Tết nên cũng bận."


Nguyễn Đức Anh, sinh năm 1996​, "cha đẻ" của bức tượng hổ gây xôn xao. 

Bên cạnh đó, anh cũng bàn thêm về tạo hình này: "File 3D là do một mình mình làm, còn lại các khâu gia công, sản xuất khác mình không nắm rõ. Khi mình làm bức tượng đó thì khách cũng đến gặp, nói chuyện trực tiếp luôn để feedback (phản hồi) và mình sửa lại theo yêu cầu. Nói chung dự án này mình không phải sửa nhiều, chỉ trong 1 ngày là đã hoàn thành bản thiết kế. Sau khi xem thành phẩm thì họ rất hài lòng."

"Mình chuyên về thiết kế và không đảm nhiệm bên thi công. Sau khi thiết kế xong khách ưng là mình lại nhảy qua dự án khác."

Cũng bởi vậy mà từ khi bức tượng được thi công và mang ra trưng bài, Đức Anh chưa từng được ngắm nhìn tận mắt "đứa con tinh thần" của mình. Chỉ đến khi mạng xã hội chia sẻ, Đức Anh mới ú ớ nhận ra. 

Còn đối với những lời chê bai, Đức Anh thẳng thắn nói: "Mình thừa nhận là trông nó cũng hơi 'ngố' thiệt, theo ý tưởng của mình thì nó ngầu, nó giận dữ, ra dáng dũng mãnh. Chắc có thể là do họ muốn con hổ trông hiền hơn, gần gũi hơn với mọi người."


Ở một diễn biến khác, hội chị em hiện chẳng còn quan tâm đến "gia đình Hổ" bởi bản thân còn đang đắm chím trong vẻ đẹp trai của Đức Anh. Thậm chí nhiều người còn đùa rằng: "Đừng nói chuyện đàn hổ, nói chuyện chúng mình được không?" 

- "Thật ra thì em thấy tác phẩm của anh có 1 cái gì đó rất nghệ thuật. Anh cho em xin cái địa chỉ để em đến tận nơi học hỏi!".

- "Mấy con Hổ anh có thể thiết kế hơi ngố nhưng anh tin em đi anh và em sau này sẽ thiết kế được những đứa con xinh".

- "Vi anh đẹp trai nên anh nói gì cũng đúng".

Nhóc tì từng làm chao đảo MXH nhờ câu chúc Tết trong quảng cáo 16 năm trước

"Chúc ông bà, một tô như ý. Chúc cô chú, một chén an khang. Chúc anh chị, một dĩa, một dĩa tài lộc", có lẽ trong trí nhớ của nhiều người vẫn còn ấn tượng với đoạn vè chúc Tết xuất hiện trong quảng cáo hạt nêm cách đây 16 năm. Người đọc đoạn vè này là một bé trai 3 tuổi, rất khôi ngô, bụ bẫm, đáng yêu. Chính nhờ cậu bé mà đoạn quảng cáo cũng được khán giả vô cùng yêu thích... Xem thêm tại đây 


Viết bình luận