Chàng trai lập kỷ lục Guinness với màn cầu hôn "độc, lạ"

TH 12/07/2023 14:28

Chàng trai Nhật Bản Yasushi Takahashi đã dành ra 6 tháng đi bộ đường dài quanh Nhật Bản với thiết bị định vị để tạo nên màn cầu hôn lãng mạn và đặc biệt đến mức được ghi danh vào kỷ lục Guinness thế giới.

Vào năm 2008, một chàng trai người Nhật Bản tên Yasushi Takahashi (hay thường gọi là Yassan) đã quyết định nghỉ việc để thực hiện được dự định của mình với dòng chữ: "Marry me" (Cưới anh nhé?) cùng một trái trái tim kế bên, phủ kín lãnh thổ đất nước mặt trời mọc bằng cách sử dụng hệ thống định vị toàn cầu GPS. 

Yassan dành gần một tháng để chuẩn bị cho mục tiêu lớn nhất trong chuyến đi này. Khi ấy, dù đã bước sang tuổi 31, Yassan vẫn gạt bỏ hết những ngột ngạt nơi công việc để khám phá về đất nước mà anh chỉ nhìn thấy qua sách vở, rồi vẽ lên dòng chữ khiến người bạn gái vô cùng hạnh phúc và tự hào.

Suốt 6 tháng, Yassan đã đi tổng cộng quãng đường 7163,7km, chủ yếu là đi bộ, đi xe đạp, thỉnh thoảng mới phải dùng đến tàu hoặc xe hơi. “Tôi muốn tạo nên một lộ trình lớn nhất thế giới. Và tôi thấy bản vẽ GPS này là cách tốt nhất để thực hiện điều đó”, Yassan nói về thành tựu của mình.

Yassan cũng tạo một đoạn video clip ghi lại hành trình viết lời cầu hôn độc đáo của mình. Trong đó, có những thước phim mô tả những trải nghiệm lý thú của anh như ăn hải sản sống, đi bộ trên những đoạn đường trắc trở, leo núi Phú Sĩ và tắm suối nước nóng...

Sau khi hoàn thành chuyến đi và trở về nhà, Yassan đã tải tất cả dữ liệu GPS vào bản đồ trên Google Maps. Kết quả thu về khiến mọi người vô cùng bất ngờ, một dòng chữ lớn “Marry me” xuất hiện cùng một trái tim có mũi tên cạnh bên. Nhận được lời cầu hôn ngọt ngào như thế, bạn gái của Yassan hết sức ngạc nhiên.

"Tôi cảm thấy dường như mình là cô gái may mắn nhất trên thế giới khi nhận được lời cầu hôn đặc biệt thế này", bạn gái Yassan trả lời phỏng vấn với tờ Japantimes . Khoảng 2 năm sau đó một thương hiệu thời trang chuyên sản xuất giày leo núi đã ngỏ lời hợp tác với Yassan và mong anh sẽ chia sẻ toàn bộ hành trình của mình.

Cho đến ngày nay, hành trình đặc biệt của Yassan vẫn được nhắc đến trên các mạng xã hội. Sau khi câu chuyện của anh trở nên nổi tiếng, nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, đã cùng nhau chạy bộ, đi bộ, hoặc đạp xe để tạo ra những bức tranh thú vị bằng định vị GPS.

Chia sẻ với tờ Japantimes, Yassan cho biết: "Tôi không nghĩ dự án cầu hôn của mình lại được nhiều người quan tâm và có tác động tích cực như vậy. Trước khi thực hiện dự án cá nhân này, tôi chưa từng đi đâu ra khỏi Tokyo trong suốt hơn 30 năm. Chuyến đi kéo dài gần nửa năm này giúp tôi có cái nhìn và trải nghiệm chân thực hơn về văn hóa của từng vùng trên chính đất nước mình đang sống".

Viết bình luận