Bảng tổng kết tiền lì xì Tết của 18 năm trước: Bồi hồi nhớ Tết xưa!

An An 08/02/2022 09:12

Tầm mười mấy năm trở về trước, cái thời lì xì chỉ với 2-5 ngàn mà chủ top nhận được số tiền lì xì chừng này thì phải nói là "đỉnh của chóp" đó nha!

Mừng tuổi là một tục lệ vốn rất đẹp đẽ trong những ngày chào năm mới. Những hình ảnh con cái lì xì cha mẹ, ông bà mừng tuổi các cháu nhìn thật ấm áp và ý nghĩa sum vầy, gia đình. Thế nhưng mỗi thời mỗi khác, việc lì xì cũng có ít nhiều thay đổi. Ở cuộc sống hiện đại, khi vật giá leo thang thì niềm vui khi nhận được tiền mừng tuổi qua các thời kì cũng khác.

Mới đây, trên một diễn đàn MXH, một bạn trẻ đã đăng một hình ảnh ghi lại danh sách tổng kết tiền lì xì của mình cách đây 18 năm khiến ai nấy đều mắt tròn mắt dẹt nhớ về một thời “trẻ trâu” khi được nhận tiền lì xì.

Bạn trẻ này chia sẻ: "Đây là tổng kết tiền lì xì của 1 đứa trẻ trâu cách đây 18 năm. Thời đó 5 ngàn có thể mua nào là bánh, kẹo, snack, bong bóng, đồ chơi... Còn bây giờ đâu đâu cũng gắn camera nghĩ mà chán".

Có thể thấy chủ thớt khá kĩ càng khi ghi lại chi tiết số tiền lì xì thu hoạch được từ người thân các mùng trong Tết, từ mùng 1 đến mùng 11. Tại thời điểm mười mấy năm trở về trước, cái thời lì xì chỉ với 2-5 ngàn, có khi chỉ được 500đ thì khi nhìn thấy tờ 5 ngàn là mắt sáng lắm rồi. Ai "sộp" hơn nữa lì xì 10 ngàn phải gọi là siêu cấp. Ấy vậy mà chủ thớt còn nhận được rất nhiều tờ 20 ngàn thì hẳn là phải thuộc dạng siêu đẳng cấp chuẩn hệ rich kid thời đó rồi.

Cùng với đó, nếu như trước đây nếu được mừng tuổi 5k, 10k thì đã có thể mua được muôn vàn bánh kẹo, snack, đồ chơi....Ấy vậy mà tổng kết "sương sương" thì chủ tus cũng nhận được khoảng 300 ngàn, thế là có tiền rủng rỉnh tiêu vặt rồi.

Bên dưới bài đăng, không ít netizen cảm thán số tiền lì xì chủ tus nhận được công nhận to thật. Nhiều người hào hứng kể lại một thời cũng đã nhận được những đồng tiền lì xì trong niềm vui và sự hứng khởi.

"Xưa nhận đc lì xì 5k là to nhất rồi. Còn thích nhất nữa là vào nhà mấy bác có hoa quả, cho ra vườn ăn thoải mái, nhớ mãi."

"Nhớ hồi bé, Tết là mẹ dắt đi 1 loạt ko xót nhà nào, cả bạn của mẹ cũng dắt đi ko xót 1 ai để thu gom lì xì, mở như quà bí mật mang về nhà mới mở, bao nhiêu cũng vui. Giờ thấy nó vô vị quá, ko vui như xưa nữa rồi. Trẻ con giờ hiểu biết hơn chỉ coi lì xì như cho tiền, ít tiền còn chê nữa."

"5k được 10 gói bim bim cay. 5k thường (1 nắm xôi 500đ, 1 thỏi C 1k, 1 dây thạch 2k5 còn 1k để dành)"

"Cách đây tầm 18 năm là cái thời mới có tiền xu. Hồi đấy ai mừng tuổi tiền giấy không thích đâu, chỉ thích tiền xu :)) Nhận về cho vào cái túi con có dây rút, cầm nặng nặng, lắc kêu xủng xoẻng cơ :))"

Bài văn chê Tết gây xúc động: "Mỗi lần đến Tết, em thấy mẹ mệt!"

Có thể nói trước giờ Tết luôn là dịp để mọi người sum họp đoàn viên, đây cũng là thời gian nghỉ ngơi của người lớn sau một năm lao động vất vả, còn với trẻ con thì lại vô cùng háo hức với tấm bánh chưng và phong bao lì xì... Xem thêm tại đây 


Viết bình luận