
Cộng đồng mạng đang lan truyền một bài văn độc nhất vô nhị với nhiều câu từ ngữ "bay bổng", đặc biết là trí tưởng tượng phong phú khiến ai đọc cũng phải cười chảy nước mắt.
Mới đây, CĐM chia sẻ một bài văn với đề bài tưởng tượng được cho là độc nhất vô nhị thu hút hàng nghìn lượt yêu thích cũng như chú ý của netizen. Với đề bài tưởng tượng, viết thư cho người bạn học cũ trong lần về thăm trường sau 20 năm, một học sinh lớp 9 đã làm một bài văn dài bằng sự sáng tạo khiến giáo viên cũng phải ngỡ ngàng.
Bài văn với chủ đề tưởng tượng này được nam sinh sáng tạo dưới một hình thức viết thư cho một người bạn để kể chuyện. Trong bức thư, học sinh này đã miêu tả về sự thay đổi đáng kinh ngạc của thế giới sau 20 năm nữa. Cụ thể, con người sẽ sống trên mặt trăng và những tiện nghi của cuộc sống hiện đại. Sự thành đạt của bản thân và những câu chuyện về thầy cô diễn ra tại ngôi trường cũ đã được nâng lên cách mặt đất 100m.
Một trong những trích đoạn trong bài văn cậu viết như sau:
"Mặt trăng, 12 tháng 6 năm 2033.
Khánh thân mến !
Tớ viết thư này trước hết là để hỏi thăm cậu, cậu dạo này có khỏe không? Cuộc sống của cậu như thế nào? Có gì đặc biệt không? Nghe nói vẫn chưa có vợ à, phải cố gắng lên, sắp 40 rồi đấy. Tớ dạo này vẫn khỏe, cuộc sống của tớ rất tuyệt vời lắm.
Cậu có biết thành phố thứ 3 trên Mặt Trăng không? Tớ có một biệt thự ở khu ngoại ô trên ấy, hàng năm cứ cuối hè tớ lại lên đấy chơi cùng với gia đình, nhắc mới nhớ, tớ cưới vợ được gần một năm rồi. Vợ tớ xinh lắm, mặt không tì vết. Gia đình tớ sống rất tốt.
Hiện tại, tớ đang trên phi cơ riêng bay sang Anh để tiếp xúc cùng các đại biểu cấp cao của Liên Hợp Quốc. Cách đây ba hôm, khi đang trên đường sang Mỹ để giải quyết một số việc quan trọng và nhận giải thưởng Nobel về hòa bình. Tớ có dừng lại ở Hải Phòng - nơi mà hồi nhỏ anh em mình còn học ở đây. Tớ về chính ngôi trường... từ thuở nào, ngày nay nó đã được tu sửa lại khang trang hơn và được dát toàn bộ bạch kim ở khắp trường.
Không những thế, nó đã được đưa lên trên không, cao hơn 100m so với mặt đất để mở rộng chỗ ở cho người dân. Khi bước vào trường, tớ mới phát hiện ra hiệu trưởng ở đây chính là Hiền Thảo - một trong những người bạn đã học chung với anh em mình trong bốn năm cấp hai".
Tác phẩm được cô giáo chấm 7,5 điểm cùng với lời phê "Bài viết của em ngoài sức tưởng tượng của cô".
Dù không bài văn không được viết theo lối tư duy của một bài văn bình thường và những chi tiết thay đổi của 20 năm sau là quá sức tưởng tưởng so với hiện tại thế nhưng bài viết lại được nhiều sự yêu thích của bạn đọc. Đã có rất nhiều ý kiến đồng nhất đánh giá rằng người viết quả là có sức tưởng tượng phong phú, độc đáo và vô cùng sáng tạo.
Sau khi đăng tải trên một diễn đàn dành cho giới trẻ, bài văn nhận được hơn 100.000 lượt xem, bình luận.
Một bạn trẻ có tên N.H tỏ ra thích thú: “Lời văn rất chân tình đấy chứ nhỉ, mình thích kiểu tưởng tượng bay cao bay xa thế này, cho dù là 300 năm nữa chưa chắc chúng ta sống trên mặt trăng nhưng những mơ ước trẻ con ấy có gì để cười đâu nhỉ?”.
Một bạn trẻ khác cũng đã đề cao sự sáng tạo trên và cho rằng: “Mình thấy rất thú vị, trí tưởng tượng phong phú, câu văn mượt mà. Nói chung là rất sáng tạo. Mình là cô giáo mình sẽ co 9.5 điểm cơ".
Được biết, nam học sinh viết bài Văn này có tên Vũ Tường An, học sinh lớp 9A1 trường THCS Trần Phú - Hải Phòng. An viết trong tiết tập làm văn của lớp do cô Hiền giảng dạy.
Thế nào là "hảo bạn thân": "Là tiến cùng tiến, lùi cùng lùi" Giúp đỡ nhau trong học tập là điều nên làm đặc biệt với những bạn mang chức danh lớp phó học tập. Tuy nhiên không phải lúc nào sự giúp đỡ ấy cũng mang đến kết quả tốt trong học tập cho đối phương. .. Xem thêm tại đây |
Viết bình luận