Những ngày qua, cư dân mạng liên tục truyền tay nhau một bức "tâm thư" được viết từ một antifan của Sơn Tùng.
Theo chia sẻ của chủ nhân bức "tâm thư", cậu cũng từng rất hâm mộ Sơn Tùng và dành nhiều lời khen tặng cho Sơn Tùng bởi đó là một người trẻ tuổi nhưng rất tài năng.
Tuy nhiên sau một thời gian yêu thích và theo dõi các hoạt động của thần tượng, cậu đã dần thay đổi tình cảm đó và thậm chí chuyển thành antifan vì không thể chấp nhận được việc thần tượng của mình lại có hành động "đạo, nhái" người khác khi nói rằng: "Mọi thứ đều có giới hạn".
Rất nhiều cư dân mạng đã thể hiện sự đồng tình với chàng trai này, tuy nhiên cũng không ít ý kiến bảo vệ Sơn Tùng khi nói rằng những hình ảnh được cho là "đạo, nhái" ấy chỉ là một sự tình cờ và chính Sơn Tùng cũng từng lên tiếng giải thích.
Tâm thư của Antifan Sơn Tùng.
Nội dung "tâm thư" antifan gửi Sơn Tùng:
"Các bạn ạ. Tớ đã từng là Fan của Sơn Tùng M-TP. Người mà bây giờ tớ gọi là... Tùng Núi.
Theo chân anh từ ngày đầu tiên hit "Cơn mưa ngang qua" của anh lên bảng xếp hạng. Rồi tiếp đó là những "Đừng về trễ", "Nắng ấm xa dần",.. hay "Em của ngày hôm qua" đình đám ra đời. Yêu anh, hâm mộ anh để rồi tìm hiểu về anh. Lần đầu tiên a ra mắt là trên sân khẩu của Việt Nam idol 4 năm về trước với tư cách là 1 thí sinh tham dự. Anh thực sự gây ấn tượng cho bản thân tôi rất nhiều.
Một ca sĩ trẻ, rất trẻ và anh đã thực sự thành công, gây được tiếng vang từ rất sớm. Sơn Tùng MTP là 1 tài năng không thể chối cãi khi những ca khúc a tự viết và thể hiện được người hâm mộ yêu thích và hầu như tất cả đều trở thành hit, được rất nhiều bạn trẻ thậm chí cả những người không phải tầng lớp teen, nghe và thuộc. Anh là người tôi đã từng rất ngưỡng mộ, tôi luôn nói với bạn bè rằng anh là một cái gì đó rất khác ở V-pop,..
Tôi yêu anh và ủng hộ anh. Ngay cả khi những nghi án đạo nhạc bắt đầu nổi lên. Những scandal mà báo chí đã tốn chẳng ít giấy mực, Những tít báo nóng nổi, giật đùng đùng trên mạng xã hội trong một thời gian dài, nhưng không vì vậy mà tôi hết hâm mộ anh, thời điểm đó tôi vẫn ủng hộ Sơn Tùng MTP.
Nhưng mọi thứ đều có giới hạn...
Sở dĩ, tôi vẫn hâm mộ anh cho dù những điều tiếng và scandal bởi vì một lẽ, những cái mà người ta nói Sơn Tùng "đạo" kia tôi cho rằng, đó là một sự học hỏi. Giai điệu không hẳn đã giống, hay chỉ mượn vòng hòa thanh, ... Đối với một người đi lên từ nghiệp dư và thành công được như vậy là quá giỏi rồi. Nhưng Sơn Tùng ạ, anh đi quá xa rồi.Cái thời điểm mà tôi không còn yêu anh nữa, không còn ca tụng anh nữa, và thôi hâm mộ anh là khi a đạo flows, nhái lyrics "Đây là Việt Nam - Binz"...
Thời điểm mà tôi trở thành Antifan của anh :
Big Bang là một tên tuổi lớn, có tiếng vang trên toàn cầu. Ra đời từ rất lâu rồi. Từ khi K-pop chưa đầy rẫy những band nhạc thần tượng chỉ có ngoại hình mà không có thực lực. Cùng với DBSK, Suju hay SNSD ... họ đã tạo nên cho Kpop và những người hâm mộ Kpop những kí ức đẹp.
Có lẽ vì thế mà Tùng Núi đã tìm cho mình một phong cách để theo đuổi.
Vâng. Anh theo đuổi phong cách của G - Dragon.
Thật nực cười, tôi xấu hổ thay anh.
Tôi không hiểu anh quan niệm thế nào về học tập nữa. Khi mà anh nhái nguyên "cây" người ta như thế. Từ phong cách ăn mặc, đến phong cách biểu diễn... Anh bê nguyên của người ta vào tiết mục của anh... Từ cái ghế trong The remix tối hôm 08/02/2015, đến những bộ trang phục anh sử dụng trong Liveshow của mình, hay gần đây nhất là tiết mục đập đàn guitar điện gây "tiếng vang" lớn của anh.
Nếu ai nói rằng Sơn Tùng chỉ học tập thôi, thì tôi xin các bạn dừng ngụy biện. Học tập theo người ta để áp dụng vào phát triển, bồi dưỡng bản thân thì không sao. Đằng này...
Nói đến đây là bức xúc và bực mình rồi. Lấy của người khác để làm lợi cho bản thân mình. Tôi chả thấy đúng đắn ở chỗ nào nữa..."
Các bạn nghĩ sao về những lời tâm sự này. Ủng hộ hay không ủng hộ? Hãy để lại bình luận của mình cuối bài viết và đón đọc những tin tức mới nhất về thế giới giải trí trên Game8 nhé.
Viết bình luận