2 chàng trai tự nguyện nhặt rác khắp kênh mương Hà Nội: Vẫn là "câu view" nhưng thiết thực và ý nghĩa!

TH 06/02/2023 13:58

Khi thấy dòng nước đen kịt rác thải, bốc mùi khó chịu, 2 anh không quản ngại vất vả mặc đồ bảo hộ, sử dụng các công cụ thô sơ lội dưới dòng nước thải đen ngòm dọn sạch rác khiến người xem cảm phục.

Từ lâu rác thải đã trở thành vấn đề được nhiều người lưu tâm, nhất là ở nhưng khu du lịch, những thành phố lớn. Dù đã nhắc nhở, tuyên truyền khá nhiều nhưng vẫn còn một bộ phận chưa quá chú tâm, đôi khi thản nhiên để lại túi ni lông, vỏ chai,... ở những nơi mình đã đi qua. 

Mới đây 2 chàng trai trẻ đã khiến rất nhiều người nể phục khi tự nguyện nhặt rác nơi công cộng, dọn dẹp khắp kênh mương trên đường phố Hà Nội.

Cụ thể một tài khoản TikTok H.N.X đã chia sẻ đoạn clip ghi lại hình ảnh đẹp của bản thân đang tự nguyện nhặt rác nơi công cộng khắp kênh mương trên đường phố Hà Nội với mong muốn giúp môi trường sống dần cải thiện, đồng thời thay đổi nhận thức của mọi người về bảo vệ môi trường xanh sạch đẹp.

Dưới dòng nước đen  kịt rác thải, bốc mùi khó chịu, 2 anh không quản ngại vất vả mặc đồ bảo hộ, sử dụng các công cụ thô sơ lội dưới dòng nước thải đen ngòm dọn sạch rác khiến người xem cảm phục.

Bài viết sau khi đăng tải được sự đón nhận rất lớn từ cộng đồng mạng. Đa phần mọi người đều cho rằng đây là hành động hết sức ý nghĩa, truyền tải thông điệp vì môi trường hết sức mạnh mẽ.

Cách đây không lâu, mạng xã hội cũng xôn xao trước những việc làm vô cùng ý nghĩa của một nhóm các chàng trai đã lội xuống từng con sông, con kênh nhỏ ở TP Hồ Chí Minh để dọn dẹp rác thải.

Điều đáng chú ý, mỗi lần di chuyển đến một địa điểm để tiến hành công việc nhặt rác, các anh chàng này lại gây ấn tượng với những chiếc xế hộp hạng sang, đắt tiền, phong thái cực ngầu.

Khi đã chuẩn bị xong đồ nghề, cả nhóm sẽ bắt đầu tiến hành dọn dẹp từng khúc sông, nhặt từng chai lọ, vỏ nilon, vỏ xốp, củi khô,… sau đó phân loại ra các bao đựng và vận chuyển đến nơi tập kết rác để xử lý.

Trước đó, một cặp đôi cũng khiến rất nhiều người nể phục khi chia sẻ câu chuyện cùng bạn gom vỏ lon, chai nhựa trên suốt chặng đường từ Đà Lạt đến Nha Trang, người đứng sau ý tưởng này là chị Dương Thanh Xuân, sinh năm 1988, hiện đang sống tại Nha Trang và người đồng hành chính là bạn trai của chị.

Được biết vì khoảng cách giữa Nha Trang - Đà Lạt không quá xa nên chị và bạn trai thường tranh thủ đi chơi rồi về trong ngày. 

Kết thúc hành trình, cặp đôi rất vui khi đã hoàn thành mục tiêu đề ra, tuy nhiên họ vẫn có chút tiếc nuối vì sức người có hạn, chẳng thể dọn hết rác trên tuyến đường đi. Được biết, khi về tới Nha Trang, anh chị đã chở thẳng vỏ lon, chai nhựa đến tiệm thu mua ve chai. "Số tiền bán được mình lì xì lại các cụ ăn xin", chị Xuân cho biết.

Có thể nói, đây quả là những hành động rất có ích, tuy đơn giản nhưng không phải ai cũng làm được. Còn bạn, bạn có suy nghĩ như thế nào? Hãy chia sẻ với chúng tôi nhé!

Viết bình luận