
Mấy ông bà game thủ ơi, có ai hóng Kingdom Come: Deliverance 2 không? Cái game này đang được tung hô là bom tấn 2025 đó nha. Nghe đồn là thế giới Bohemia trong game đẹp quên sầu, chi tiết tỉ mỉ, cốt truyện thì sâu ơi là sâu. Nghe thôi là muốn nhập vai anh Henry đi khám phá liền!
Ấy vậy mà... hội "thánh soi" đã kịp phát hiện ra một chuyện cực kỳ bất thường. Chuyện gì mà lạ vậy ta?
Tèn ten! Cái thế giới đẹp đẽ đó hoàn toàn không có MỘT ĐỨA TRẺ CON NÀO HẾT! Ủa? Sao kỳ vậy? Từ nhân vật chính, nhân vật phụ cho tới cả mấy ông bà NPC đi qua đi lại ngoài chợ cũng toàn là người lớn. Ngay cả mấy cái "dân làng" làm nền cho đông vui cũng không thấy bóng dáng em bé nào.
Dân tình thì bắt đầu suy diễn đủ kiểu nghe muốn "té ghế". Nào là thời đó chưa có khái niệm trẻ con (đầu thế kỷ 15 lận nha). Nào là trẻ con bị bắt đi làm mỏ hết rồi Henry không gặp được. Nhưng "đỉnh cao" nhất là đổ hết lỗi cho bà đỡ Bozhena. Chắc bà đỡ "mát tay" quá nên không ai... đẻ được luôn!
Mà chưa hết nha, soi kỹ nữa thì thấy game này cũng rất ít đám cưới. Ố là la! Không trẻ con, ít đám cưới... Vậy có vẻ như từ lúc chúng ta đặt chân vào game, tỷ lệ sinh ở vùng đất Bohemia đã tụt dốc không phanh thì phải! Chắc dân tình bận... đánh nhau bảo vệ vương quốc quá nên quên mất "chuyện quan trọng" kia rồi!
Dù sao thì, dù thiếu tiếng cười trẻ thơ, Kingdom Come: Deliverance 2 vẫn hứa hẹn là một trải nghiệm đáng giá với vẻ đẹp và chiều sâu của nó. Chỉ là lần sau đi chơi game mà thấy toàn "người lớn" thì cũng đừng ngạc nhiên nha!
Viết bình luận