LMHT: Các tướng đến từ quần đảo Bóng tối được cập nhật mới

Bookgrinder 15/10/2015 11:04
(Game8) - 5 trong số 9 vị tướng đến từ quần đảo Bóng tối đã được Riot cập nhật một phần tiểu sử mới trong game.

5 trong số 9 vị tướng đến từ quần đảo Bóng tối đã được Riot cập nhật một phần tiểu sử mới trong game, và hứa hẹn sẽ được kéo dài thành một câu chuyện hoàn chỉnh trong thời gian tới tương tự như họ đã làm với Fiora và Kindred gần đây.


Mordekaiser

“Mọi thứ  đều phải chết… nhưng ta vẫn sống.”

Mordekaiser là một trong những linh hồn kinh khiếp và thù hận nhất từng ám ảnh quần đảo Bóng tối. Hắn đã tồn tại qua vô số thế kỷ, tránh thoát cái chết thực sự bằng tà thuật hắc ám và sức mạnh từ chính ý chí của mình. Những kẻ dám đối mặt Mordekaiser trong chiến đấu phải chịu một lời nguyền khủng khiếp: hắn sẽ nô lệ linh hồn của những nạn nhân để trở thành công cụ hủy diệt của mình.

Một thông tin khá quan trọng khác là danh hiệu của Mordekaiser đã được sửa đổi, từ The Master of Metal (Bộ giáp hắc ám) thành Lord of Death (tạm dịch: chúa tể cái chết). Theo Riot, dù Mordekaiser có rất nhiều chủ đề như pháp sư, giáp trụ, Undead đầu tiên, cướp linh hồn đối thủ, điều khiển kim loại… nhưng với phiên bản vừa được làm lại, danh hiệu “chúa tể kim loại” không còn phù hợp và vì thế cần được thay đổi. Trong phiên bản tiểu sử dài hơn sắp ra mắt, Riot sẽ khai thác quá khứ của Mordekaiser trước khi hắn trở thành một Undead như hiện tại.


Hecarim

“Phá hủy hàng ngũ đối phương và dẫm nát chúng không thương hại. Nghiền nát sinh linh và ngấu nghiến sự kinh hoàng của chúng.”

Hecarim là một gã khổng lồ được bao bọc trong giáp trụ, và lao ra từ quần đảo Bóng tối trong vai trò kẻ dẫn đầu một đoàn kỵ binh ma quái để săn lùng sinh linh. Là sự kết hợp quái đản giữa người và thú, bị nguyền rủa phải trên lưng ngựa vĩnh hằng, Hecarim tiêu khiển bằng giết chóc và dẫm nát linh hồn dưới những chiếc vó ngựa của mình.


Kalista

“Khi gặp bất công, chúng ta tìm công lý. Khi bị tổn thương, chúng ta đánh trả. Khi bị phản bội, mũi lao báo thù sẽ tấn công!”

Một hồn ma của phẫn nộ và trừng phạt, Kalista là tinh thần bất diệt của báo thù, một cơn ác mộng được gọi tới từ quần đảo Bóng tối để săn những kẻ lừa đảo và phản bội. Nạn nhân có thể chảy ra huyết lệ và mong muốn được báo thù, nhưng Kalista chỉ đáp lời những ai xứng đáng với sức mạnh của mình. Khốn nạn thay cho những kẻ trở thành mục tiêu cho cơn thịnh nộ của Kalista, vì bất kỳ hiệp ước nào với kẻ săn mồi này chỉ có thể kết thúc trong ngọn lửa băng lãnh của những mũi thương linh hồn.


Karthus

“Chết không phải là kết thúc của một hành trình, nó chỉ là sự bắt đầu…”

Kẻ báo hiệu của diệt vong Karthus là một linh hồn bất tử mà những bài hát ma quái là khởi đầu cho sự xuất hiện của hắn. Sinh linh sợ hãi sự vĩnh hằng của bất tử, nhưng Karthus chỉ nhìn thấy vẻ đẹp và sự thuần khiết của nó, sự hòa trộn hoàn hảo giữa sống và chết. Khi Karthus trỗi dậy từ quần đảo Bóng tối, đó là để đem niềm vui của cái chết đến cho người phàm như một sứ đồ của tộc bất tử.


Thresh

“Trí óc là một điều rất tuyệt vời khi bị xé tan.”

Tàn bạo và quỷ quyệt, Thresh là một linh hồn không yên nghỉ và tự hào về khả năng tra tấn phàm nhân, phá hủy ho bằng những trò chơi chậm rãi và ác độc. Nạn nhân của hắn phải chịu khổ đau ngay cả sau cái chết, bởi Thresh gây ra sự đau khổ trên linh hồn và nhốt họ trong chiếc lồng đèn để chịu đau khổ vĩnh hằng.


HIệu ứng hình ảnh cho nội tại mới của Zilean

Cùng với nội tại mới cho Zilean đã được nhắc đến trong bài viết trước của Game8, patch 5.21 lại tiếp tục đưa ra một chỉnh sửa mới cho Kha’Zix. Vị tướng này sẽ nhận được hiệu ứng hình ảnh mới cho mục tiêu bị cách ly mà bạn có thể xem sau đây:


Kha’zix


Kha’zix Vệ Binh Sa Mạc


Kha’zix máy móc (không thay đổi)



Viết bình luận