Đánh giá Pillars of Eternity II: Deadfire – Beast of Winter xứng đáng bản mở rộng xuất sắc

VGA 10/01/2020 08:28

MỤC LỤC [Hiện]

Tuy nhiên, tâm điểm lần này của trò chơi là cái tên đầu tiên trong bộ ba DLC đã được Obsidian Entertainment công bố kể từ đợt gây quỹ trên Fig vào năm ngoái.

Lấy âm hưởng từ bản DLC Heart of Winter của Icewind Dale, Pillars of Eternity II: Deadfire – Beast of Winter không mở rộng phần hậu truyện của game gốc mà chỉ đơn thuần mang đến một cuộc hành trình mới lấy bối cảnh tại một hòn đảo cô quạnh thuộc phía Nam vùng vịnh Deadfire.

The Sexy Brutale là một tựa game giải đố đáng trải nghiệm với rất nhiều điểm nổi bật như cơ chế, cốt truyện và cả họa âm. Chỉ tiếc nó chưa thể tỏa sáng...

PixelJunk Monsters 2 là một tựa game thủ thành với rất nhiều nét nổi bật, riêng biệt, thậm chí có thể gọi là phá cách với một góc nhìn mới.

 “KỶ BĂNG HÀ”

Pillars of Eternity II: Deadfire – Beast of Winter khởi đầu bằng một lời mời dành cho bạn – Watcher, đến một hòn đảo nhỏ tồn tại bên trên khối băng cỡ đại ở phía Nam Deadfire mang tên Harbinger’s Watch. Cuộc gặp gỡ với nhóm nhỏ Endings Godlike tại nơi đây nhanh chóng bị phá vỡ bằng sự xuất hiện của Neriscyrlas – một con rồng mắc kẹt trong bạch hư vô (White Void) hàng thế kỷ sau khi thất bại trong việc giành lấy khả năng trường sinh, giờ đây quay trở lại với mục đích nhấn chìm Deadfire trong băng giá.

Nội dung của Pillars of Eternity II: Deadfire – Beast of Winter tiếp tục là điểm mạnh của trò chơi, đặc biệt với sự xuất hiện Vatnir, một Endings Godlike đồng hành mới với ý đồ chính trực lấp ló bên dưới “tố chất” lươn lẹo, dẫu cho lựa chọn đối thoại và ảnh hưởng của ông đối với mạch truyện chính là không nhiều. Ngoài ra, Rymrgand vẫn làm rất tốt công việc chứng minh rằng chẳng ai ưa nổi một con trâu lông trắng xấu xí được coi là Tế Thần của bại hoại.

Phần còn lại của gói mở rộng này đưa người chơi vào cuộc truy đuổi Neriscyrlas với kha khá bất ngờ mới dành cho những ai muốn tìm hiểu sâu hơn về vũ trụ Pillars of Eternity. Công cuộc tìm kiếm đồng minh của Watcher sẽ cho chúng ta cái nhìn chi tiết hơn về thời kỳ hoàng kim và sự suy tàn của đế chế Ukaizo, cùng với thời khắc cuối cùng của St. Waidwen khi Eothas rời bỏ thân thể của ông sau khi Godhammer đặt hồi kết cho cuộc Thánh Chiến (Saint’s War). Ngoài ra, câu chuyện về Trưởng Thẩm Giáo Naxiva ix Kirent là một lời gợi ý xúc tích về ảnh hưởng của bạch hư vô lên những linh hồn mắc kẹt bên trong nó.

Trong quá trình thưởng thức nội dung của Pillars of Eternity II: Deadfire – Beast of Winter, người chơi sẽ phải vượt qua một vài câu đố nhỏ liên quan đến điều hướng thác nước hay dịch chuyển thời gian, cũng là những câu đố cực kỳ đơn giản với trình tự tuyến tính rất dễ nhận ra. Điều này khiến cho yếu tố lối chơi của Pillars of Eternity II: Deadfire – Beast of Winter bên ngoài chiến đấu khá mờ nhạt, không có gì đáng lưu tâm.

Nhân vật đồng hành mới Vatnir sở hữu hai Multiclass đặc trưng riêng: Zealot (Priest + Rogue) và Celebrant (Priest + Chanter) với công dụng mà có lẽ bạn có thể tự rút ra từ hai Class con. Dẫu cho xây dựng như thế nào đi chăng nữa thì khả năng “debuff” cực kỳ hữu hiệu Vatnir vẫn không đổi.

Do bản cập nhật 2.0 lẫn bản thân gói mở rộng không tăng giới hạn cấp độ, nên lối chơi của Pillars of Eternity II: Deadfire – Beast of Winter chủ yếu xoay quanh các cuộc chạm trán với những loại kẻ thù mới với độ kháng cự chiêu thức đa dạng, cũng như các khu vực đầy rẫy bẫy treo. Thế nên hãy nhớ tái nạp đồ tiếp tế ngay trước khi bạn rời khỏi Harbinger’s Watch, bởi một khi đã bước chân đến Đền Cự Tuyệt (Temple of Decline) thì trò chơi sẽ không cho bạn cơ hội nào để tìm thương nhân để trao đổi hàng hóa nữa.

Nhìn chung thì ngoại trừ một số món đồ Soulbound mới cùng với hai trận đấu trùm khó đến mức chảy mồ hôi, thì Pillars of Eternity II: Deadfire – Beast of Winter không thực sự là một lựa chọn tốt nếu như bạn đang mong đợi cơ chế lối chơi mới hòa trộn vào bản game gốc.

(theo VietGameAsia)

Viết bình luận