Thần đồng 9 tuổi tốt nghiệp đại học sớm nhất thế giới: Cha mẹ nỗ lực không ngừng giúp con sống đúng với tuổi của mình

20/11/2019 09:20

Cậu bé Laurent Simons (Amsterdam, Hà Lan) mới 9 tuổi đã nhận bằng kỹ sư ngành điện và được ghi nhận là người tốt nghiệp đại học sớm nhất thế giới.

MỤC LỤC [Hiện]

Laurent Simons 9 tuổi, mang 2 dòng máu Bỉ và Hà Lan, sẽ lấy bằng kỹ sư điện tại Đại học Công nghệ Eindhoven (TUE) vào tháng 12 tới. Đây được đánh giá là một ngành học tương đối khó đối với cả những sinh viên ở độ tuổi bình thường, nhưng cậu bé đến từ Amsterdam đã xuất sắc hoàn thành chỉ vẻn vẹn trong 9 tháng.

Tốt nghiệp đại học lúc 9 tuổi, Laurent đã chính thức trở thành người tốt nghiệp đại học trẻ nhất thế giới, soán ngôi của thần đồng người Mỹ Michael Kearney, người trước đó từng được Đại học bang Alabama trao bằng cử nhân khi mới 10 tuổi. Laurent Simons sở hữu IQ 145 và khiến cho các giảng viên ở trường đại học rất ấn tượng. Họ đã cố gắng thực hiện nhiều bài kiểm tra kỹ càng để thiên tài nhí có thể phát huy hết các khả năng của mình.

Cậu bé mới 9 tuổi đã thông thạo 4 ngoại ngữ.

Tại trường TUE, cậu bé Laurent được phép hoàn thành khóa học của mình nhanh hơn các sinh viên khác. "Điều đó không có gì là bất thường.", Sjoerd Hulshof, giám đốc giáo dục của TUE về kỹ thuật điện, cho biết.

"Những sinh viên đặc biệt có lý do chính đáng để được sắp xếp một chương trình học riêng biệt. Laurent là sinh viên thông minh nhất chúng tôi từng có ở đây. Cậu bé không chỉ siêu thông minh mà còn rất tốt bụng và biết cảm thông với người khác!", Hulshof ca ngợi thần đồng 9 tuổi.

Trong dự án cuối cùng của chương trình đại học, Laurent đã làm một con chip điện kết nối não.

Peter Baltus, giáo sư điện tử tích hợp tại trường đại học, đồng thời cũng là cố vấn hiện tại của Laurent thì nhận định cậu bé thông minh gấp 3 lần so với những sinh viên ưu tú nhất mà ông từng gặp trong suốt sự nghiệp giảng dạy của mình. Trước đó, Laurent đã bắt đầu học tiểu học từ năm 4 tuổi và hoàn thành chương trình học phổ thông khi mới 8 tuổi.

Bố của Laurent cho biết, ngay sau khi tốt nghiệp đại học, cậu bé dự định bắt tay vào một chương trình tiến sĩ về kỹ thuật điện, đồng thời học tiếp để lấy thêm tấm bằng y khoa. "Oxford và Cambridge là những ngôi trường lớn và nó sẽ thuận tiện hơn rất nhiều cho việc đi lại của chúng tôi. Con tôi muốn lấy bằng thạc sĩ trong lĩnh vực kéo dài tuổi thọ, muốn được nghiên cứu về các bộ phận nhân tạo và robot, nên sẽ thật tuyệt nếu thằng bé được đi học tại Anh.", anh Alexander Simons, bố của Laurent, cho hay.

Còn bản thân cậu bé Laurent mong muốn tạo ra trái tim nhân tạo trong tương lai và muốn theo học ở Mỹ. Chia sẻ với Telegraph, Laurent nói rằng cậu muốn tới California để tiếp tục đi học vì thời tiết ở đó tốt.

Dù hơi bất đồng quan điểm nhưng ông bà Simons nói họ sẽ không ép buộc mà sẽ để con trai cưng làm điều mình muốn. Và hiện giờ, cả gia đình vẫn chưa có quyết định cuối cùng.

Tuy nhiên, sự thông minh vượt bậc của Laurent đã gây được chú ý và nhiều trường đại học danh tiếng trên thế giới tìm đến, ngỏ ý muốn mời thiên tài nhí theo học để lấy bằng tiến sĩ.

Trong thời đại truyền thông phát triển mạnh như hiện nay, muốn trở nên nổi tiếng thật vô cùng dễ dàng. Và tin tức về cậu bé thần đồng nhí đã nhanh chóng lan rộng khắp thế giới. Laurent giờ đây đã có tới hơn 30.000 người theo dõi trên trang Instagram cá nhân.

Nhưng trên tài khoản MXH này lại hoàn toàn không dính dáng gì tới con chip, điện tử hoặc phòng thí nghiệm, hầu hết các bài đăng cho thấy Laurent vui vẻ bên bạn bè hoặc thoải mái bên hồ bơi.

Cậu bé 9 tuổi vẫn vô tư như các bạn bè cùng trang lứa khác.

Ông Simons trả lời với tờ The New York Times rằng, đó là tài khoản do ông và vợ lập ra và quản lý. Cậu bé Laurent dù sở hữu IQ 145 nhưng trên thực tế vẫn chỉ là đứa trẻ 9 tuổi vô tư và ham chơi.

"Ngoài giờ học, Laurent giống như bất kỳ đứa trẻ nào cùng tuổi: Chơi trò chơi điện tử trên điện thoại thông minh, thích đùa với chú chó Sammy của gia đình và thi thoảng đi bơi. Ngoài ra, con trai tôi cũng rất thích xem các bộ phim truyền hình như The Blacklist.", ông Simons chia sẻ.

Khi tham gia phỏng vấn với các tờ báo, hãng thông tấn lớn, cậu bé Laurent cũng được nhận định là một đứa trẻ 9 tuổi điển hình khi đưa ra những câu trả lời ngắn và đơn giản. Và đó cũng là điều mà ông Simons và bà Lydia đang nỗ lực hướng cho con mình.

Laurent được coi là thần đồng và tỏ ra thông minh vượt bậc, nhưng cha mẹ cậu thì luôn thận trọng để cậu bé không ngủ quên trong chiến thắng hay trở thành người kiêu ngạo. "Chúng tôi không muốn con trở nên quá căng thẳng. Con có thể làm bất cứ điều gì mình thích.", Alexander khẳng định.

Đặc biệt, đôi vợ chồng này rất coi trọng chuyện cho con trai được phát triển tự nhiên, không muốn cậu bé bị "chín ép" chỉ vì sở hữu IQ siêu việt: "Chúng tôi cần tìm sự cân bằng cho con giữa việc là một thần đồng và một đứa trẻ".

Với sự nỗ lực của cha mẹ, cậu bé Laurent thật sự giống như mọi đứa trẻ cùng trang lứa, vô tư, vui vẻ và hạnh phúc. Có lẽ khác biệt lớn nhất trong suy nghĩ so với bạn bè là cậu đã định hướng cho tương lai của mình, đó là phát triển các cơ quan nhân tạo, đặc biệt là tim.

Về lý do khiến thần đồng 9 tuổi nuôi ước mơ này bởi ông bà cậu đã sống với bệnh tim từ rất lâu. "Cháu muốn giúp đỡ những người như họ.", cậu bé cho biết.

Theo Helino.vn


* Nội dung liên quan:

>> Màn tính nhẩm kỷ lục 11 giây của "thần đồng toán học" Gia Hưng bị nghi dàn xếp?

>> “Thần đồng khoa học” lên đại học vẫn được mẹ hầu tận răng, cuối cùng trở thành một nhân viên bình thường

>> Từ đứa trẻ bị bỏ rơi trong rừng đến “thần đồng đan móc”: 5 tuổi tự học đan qua Youtube, 11 tuổi kinh doanh và dùng lợi nhuận làm từ thiện

Viết bình luận