"Bạn ơi tôi đã đến nơi. Xin lỗi, mình câm... xin lỗi vì sự bất tiện này''. Những dòng tin nhắn của anh shipper không chỉ khiến cho chàng thanh niên kia cảm thấy hổ thẹn mà khiến cho rất nhiều người xúc động.
Mới đây một câu chuyện về anh shipper bị khuyết tật bẩm sinh được lan truyền trên mạng xã hội đã khiến cho không ít người cảm thấy xót thương, xúc động.
Theo đó, câu chuyện được thuật lại bởi một thanh niên thường hay đặt đồ ăn trưa, như mọi lần trưa nay anh cũng gọi đồ ăn qua app nhưng đợi mãi không thấy tài xế gọi cũng như không có bất kì phản hồi nào đã nhận đơn nên anh đã gọi điện thì bị dập máy.
Theo dõi tài xế ngay trên điện thoại dù đã thấy anh shipper dừng lại mà không gọi, gọi cũng không nhấc máy nên người này mới quyết định tự tìm đến chỗ nam shipper để làm ra lẽ.
Thế nhưng đến nơi nhận hàng thì chàng thanh niên ấy lặng người khi anh shipper đưa chiếc điện thoại ra và ra hiệu. Hóa ra anh ship ấy không nói được.
"Mình đặt cơm trưa, nhưng ko thấy tài xế gọi lại, cũng ko thấy phản hồi nên mình gọi điện thì tài xế cúp máy. Trong lúc đói, mình cọc khó chịu vì hành động đó của một người làm dịch vụ những mình cũng không hủy chuyến. Trên ứng dụng, tài xế chạy tới nơi rồi mà vẫn không gọi lại cho khách hàng.
Mình tiếp tục gọi và tài xế vẫn dập máy. Tức quá, mình chạy ra kiểm tra chỗ của anh ta đứng trên bản đồ. Mình hỏi tại sao anh gọi mà không bắt máy mà cũng không gọi lại cho mình? Thì mình thấy bạn ấy đưa tay lên miệng và lắc tay, rồi mình mở điện thoại ra và nhận được 1 dòng tin nhắn: "Bạn ơi tôi đã đến nơi. Xin lỗi, mình câm... xin lỗi vì sự bất tiện này''. Ngay lập tức mình không còn giận nữa, mà có một cảm giác khác...", nam thanh niên chia sẻ.
Câu chuyện được kể lại đã nhận về nhiều sự quan tâm từ phía cư dân mạng. Ai nấy đều bày tỏ sự xúc động, một số người còn nhắn gửi rằng "mọi chuyện xảy ra đều có lý do của nó vì vậy hãy khoan tức giận mà xem lý do ấy là gì đã nhé".
Viết bình luận