Quan điểm thực tế hay thực dụng lại tiếp tục gây tranh cãi trên mạng xã hội sau chia sẻ của chàng trai vừa bị "đá" vì không có gì trong tay.
Thực tế và thực dụng là hai khái niệm được phân chia một cách rất mong manh nên dễ bị nhầm lẫn. Và mới đây hai khái niệm này tiếp tục gây tranh cãi trước chia sẻ của chàng trai về việc bạn gái "đá" vì anh 26 tuổi vẫn tay trắng.
Ảnh minh họa.
Theo đó, chàng trai cho biết, anh và bạn gái yêu nhau được hơn 1 năm. Tuy nhiên, bỗng một ngày đẹp trời anh bàng hoàng khi nhận được tin nhắn chia tay với lý do hết yêu. Cụ thể, anh chàng tâm sự:
"Có phải con gái bây giờ ngày càng thực dụng không?
Cái câu một sáng thức dậy, cảm thấy hết yêu là hết yêu nó đúng với trường hợp của tôi. Yêu nhau hơn năm, không xích mích, không cãi vã thì tự dưng sáng dậy nhận được quả tin nhắn đòi chia tay từ người yêu. Sét đánh ngang tai, tôi thực sự không cam tâm nên muốn hỏi lý do thật rõ ràng cho ra nhẽ.
26 tuổi tôi đi làm công ăn lương tháng 10 triệu, nhà đi thuê. Đúng là chưa có gì trong tay thật. Nhưng chẳng nhẽ không thể cùng nhau yêu và cố gắng hay sao? Con gái bây giờ quan trọng vật chất nhỉ. Vậy thì những thằng đi lên từ hai bàn tay trắng như tôi chắc chả có cơ hội gì rồi…
Ngày mưa buồn!"
Kèm theo đó là dòng tin nhắn giữa hai người khi cô gái nói hết lòng mình trước khi "đường ai nấy đi". Những lý do khiến cô hết yêu có thể kể đến như: Anh 26 tuổi mà chưa có gì trong tay, anh và em bằng tuổi, anh tốt nhưng chưa đủ..."
Đoạn chia sẻ sau khi được đăng tải lên một diễn đàn mạng xã hội đã lập tức nhận về hàng chục nghìn lượt tương tác. Theo đó là 2 luồng tranh cãi về việc cô gái thực dụng hay thực tế.
Nguyễn Huy: "Thực tế đấy chứ không phải thực dụng đâu, còn mà 1 túp lều tranh thì chỉ có 2 con mắt thâm thôi chứ chả có tim vàng tim bạc gì ở đây cả"
Diễm Amelinda: "Không ạ? Là thực tế anh ạ, nếu 1 người có kinh tế đến và nói cưới em chẳng có lý do gì em từ chối họ cả vì em chẳng muốn cuộc sống mai này lấy về phải lo nhà cửa, lo tiền ăn uống sinh hoạt còn có con cái sau này.... rất nhiều khoản. Vậy nên đàn ông bất tài mới bảo con gái chúng tôi thực dụng."
An Nguyễn: "Con gái họ chấp nhận đi qua khó khăn cùng các ông, nhưng mà không phải cả đời, nó chỉ ở giai đoạn vừa đủ, các ông phải có thành quả nó lớn dần, phải cho người ta thấy ông đang cố gắng từng giờ, chứ cứ bắt người ta chờ mình, đi cùng mình đến hết đời à, trong khi thời đại thì đang đi lên. Yêu thôi chưa đủ rồi tình yêu nó sẽ mất dần theo nhịp điệu cuộc sống".
Nhiều người tỏ thái độ đồng tình với cô gái.
Tạm gác lại chuyện cô gái chia tay là đúng hay sai vì mỗi người có một quan điểm khác nhau về mẫu người bạn đời trong tương lai. Song nếu đặt vấn đề vào con số thu nhập 10 triệu/ 1 tháng, nhiều người cho rằng giữa thời buổi dịch bệnh thế này, có được công việc mang lại thu nhập như thế một tháng cũng không phải là quá tệ.
Cũng bởi vậy, nhiều người phản biện rằng, nếu so sánh "26 tuổi lương chỉ có 10 triệu" như cô gái thì chắc hẳn họ đều không xứng đáng được yêu. "Đỡ hơn thằng không có lương mà còn phải nuôi nhé", "Chồng mình 30 tuổi nè mà còn chẳng có lương", "Lương 10 triệu vẫn có thể hạnh phúc, trường hợp này chẳng qua hai người chưa phải hai nửa trái tim thôi", một số bình luận bênh vực chàng trai.
Cũng có ý kiến cho rằng phụ nữ thường đòi hỏi quá nhiều ở người đàn ông của họ. Đàn ông không có tiền thì đàn bà suốt ngày nói họ kém cỏi, đàn ông mà có tiền thì đàn bà lại nói chỉ cần anh sống tình nghĩa, quan tâm vợ con, tiền có gì mà quan trọng.
Cho nên với tình yêu đích thực, rốt cuộc vẫn là chẳng nên tính toán nhiều, miễn hai người thương yêu nhau và muốn cố gắng, phấn đấu vì nhau. Bản thân mình bằng lòng với cuộc sống đang có thì đó là hạnh phúc.
Ngôi sao tình yêu: Bất ngờ "thay lòng đổi dạ" ở phút cuối, nữ chính ra về tay trắng! Những chương trình hẹn hò đang thực sự rất thu hút người xem bởi tình huống gay cấn mà người chơi mang đến, bên cạnh đó là dàn trai xinh gái đẹp gây được sự quan tâm lớn... Xem thêm tại đây |
Viết bình luận