9 diễn viên đạt tới “cảnh giới” cao nhất khi hóa thân vào nhân vật

Oda 30/09/2018 10:21

MỤC LỤC [Hiện]

Jared Leto chấp nhận cảnh mù lòa

Khi đóng phim “Blade Runner: 2049” (Tội phạm nhân bản 2049 – 2017), tài tử người Mỹ Jared Leto (46 tuổi) đã đeo mắt kính áp tròng khiến cho đôi mắt của anh trông như bị lòa và thực tế, Leto cũng không nhìn thấy gì khi đeo mắt kính này. Sự tận tụy với vai diễn theo cách này hoàn toàn do chính Leto nghĩ ra.

Điều này đã khiến đạo diễn của phim – Denis Villeneuve – rất sững sờ: “Khi anh ấy bước vào, phải có người dìu, bước đi chậm chạp. Chúng tôi đều im lặng quan sát khoảnh khắc thần thánh đó bởi tất cả đều sững sờ”.

Khi đóng vai Joker trong “Suicide Squad” (Biệt đội cảm tử – 2016), Leto đã giữ nguyên cách ứng xử điên cuồng của nhân vật Joker. Anh gửi tới cho các bạn diễn những món đồ rùng rợn khiến họ thấy kinh hãi, khiến các bạn diễn cảm thấy ghê sợ anh – người đảm nhận vai Joker.

“Tôi làm rất nhiều việc để tạo nên sự sững sờ, bàng hoàng cho các bạn diễn một cách tự phát, để phá vỡ tất cả những giới hạn trong ứng xử và thực sự trở thành Joker trong mắt các bạn diễn”, Leto chia sẻ.

Daniel Day-Lewis bị gãy xương sườn

Tài tử người Anh Daniel Day-Lewis (61 tuổi) là người nổi tiếng kén vai, một khi đã nhận vai, ông sẽ nghiên cứu rất kỹ lưỡng để nhập vai thật đạt. Khi đóng “My Left Foot” (1989), ông đã không rời chiếc xe lăn của nhân vật ngay cả khi cảnh phim đã kết thúc.

Day-Lewis muốn sống cuộc sống của nhân vật, và chính vì chật vật với chiếc xe lăn và những cú ngã mà ông đã bị gãy hai xương sườn. Về sau, khi đóng “The Last of the Mohicans” (1992), ông đã dành ra 6 tháng sống trong môi trường hoang dã để tự học cách đóng thuyền, bẫy thú và lột da thú.

Lúc đóng “Lincoln” (2012), Day-Lewis nói rất chuẩn giọng Mỹ và thậm chí còn trò chuyện, viết thư theo phong cách giao tiếp của cố Tổng thống Mỹ Lincoln.

Những nỗ lực ấy đã đưa lại thành quả xứng đáng cho Daniel Day-Lewis khi ông đã giành được tới ba giải Oscar trong sự nghiệp. Day-Lewis từng tuyên bố hồi tháng 7 rằng sẽ từ giã sự nghiệp diễn xuất, nhưng người ta nghi ngờ rằng đây là một sự chuẩn bị nhập vai mới của ông.

Leonardo DiCaprio rách tay vì quá nhập vai

Khi đóng “Django Unchained” (Hành trình Django – 2012), tài tử người Mỹ DiCaprio (43 tuổi) đã có một cảnh quay đập tay quá mạnh đến mức vô tình đập vỡ chiếc cốc thủy tinh. Thay vì ngay lập tức dừng cảnh quay lại để cầm máu, DiCaprio vẫn tiếp tục diễn với những giọt máu chảy ra từ bàn tay.

Nhà sản xuất phim Stacy Sher nhận xét: “DiCaprio không bao giờ thoát ra khỏi nhân vật khi đang trong cảnh diễn, anh ấy sống trong thế giới của nhân vật đến kịch điểm. Sau cảnh quay, tay anh ấy đã bị khâu mấy mũi”.

Anne Hathaway giảm hơn 11kg

Minh tinh người Mỹ Hathaway (35 tuổi) cho biết cô từng chỉ cầm cự bằng cháo chay trong hai tuần để giảm được hơn 11kg trước khi đóng “Les Miserables” (Những người khốn khổ – 2012): “Tôi muốn mình phải gầy hom hem như thể sắp chết đói. Nhìn lại trải nghiệm ấy, chắc chắn có chút điên rồ trong tôi, bởi tôi đã rời xa hiện thực để sống với nhân vật Fantine”.

Ngoài ra, Hathaway còn chấp nhận cắt mái tóc dài của mình để phục vụ cho vai diễn người mẹ sẵn sàng hy sinh tất cả vì con. Thực tế, đạo diễn và chuyên gia hóa trang đã khuyên cô không cần phải làm như vậy, vì họ sợ cô “lún” quá sâu vào nội tâm nhân vật. Nhưng sự cống hiến hết mình của Hathaway đã đưa lại cho cô một tượng vàng Oscar.

Heath Ledger tự giam mình một tháng trời để trở nên… điên loạn

Tài tử quá cố người Úc – Heath Ledger (1979-2008) đã gần như rơi vào sự điên loạn vì nhập vai Joker quá sâu khi đóng phim “The Dark Knight” (Kỵ sĩ bóng đêm – 2008) – vai diễn đã đưa về cho anh giải Oscar.

Để thực sự nhập vai Joker điên loạn, Ledger đã nhốt mình trong phòng kín một tháng trước khi phim bấm máy. Anh ép mình chỉ được ngủ hai tiếng mỗi đêm trong vòng một tuần quay phim. Trong thời gian đóng phim, anh bắt mình không ngừng suy nghĩ về nhân vật Joker.

Đồng nghiệp đều lo lắng bởi những biểu hiện bất thường của Ledger khi anh chỉ chịu nói chuyện với mọi người theo phong cách điên rồ của Joker ngay cả khi cảnh phim đã kết thúc. Những ngày không có cảnh quay của mình, Ledger vẫn đến phim trường trêu chọc, hù dọa mọi người.

Khi ấy, đã có nhiều người tỏ ra khó chịu và nói thẳng với Ledger rằng anh đã đi quá xa. Cuối cùng, Ledger đã trở nên quá nhập vai đến mức anh không thể quên nhân vật Joker và đã qua đời khi mới ở tuổi 28 vì sốc thuốc. Ledger đã chết từ trước khi phim ra rạp và giải Oscar được dành cho anh khi Ledger đã yên nghỉ.

Christian Bale giảm cân rồi lại tăng cân chóng mặt

Tài tử người Anh Christian Bale (44 tuổi) được biết đến là bậc thầy trong nghệ thuật giảm cân và tăng cân phục vụ cho vai diễn. Để bản thân trông thật gầy ốm, Bale đã giảm cân “kịch liệt” xuống còn 55kg khi vào vai nhân vật bị chứng mất ngủ hành hạ trong “The Machinist” (Thợ máy – 2004).

Khi ấy, để giảm cân, anh chỉ ăn một hộp cá ngừ và một trái táo mỗi ngày. Ngay năm sau, Bale lại nhanh chóng tăng gần 45kg cơ bắp để đảm nhận vai diễn Người Dơi trong “Batman Begins” (2005). Nhưng đạo diễn của phim – Christopher Nolan – cho rằng hình thể như vậy là quá đồ sộ cho vai Người Dơi và yêu cầu anh giảm nhanh 10kg.

Trong sự nghiệp diễn xuất của mình, Bale còn gây ấn tượng với vai diễn trong “American Hustle” (Săn tiền kiểu Mỹ – 2013) khi tăng 20kg để nhập vai. Chia sẻ về sở thích tăng giảm cân, Bale từng nói: “Tôi có bản tính ngoan cố, tôi muốn thử xem mình có vượt lên những gì người ta bảo mình thực hiện được không, mình có đẩy lùi những giới hạn của bản thân được không”.

Rooney Mara thay đổi cá tính vĩnh viễn

Nữ diễn viên người Mỹ Rooney Mara (33 tuổi) đã từng cắt tóc, nhuộm tóc đen, tẩy lông mày, bấm khuyên khắp người để vào vai tin tặc trong “The Girl with the Dragon Tattoo” (Cô gái có hình xăm rồng – 2011).

Ngay cả khi việc quay phim đã kết thúc, Mara vẫn không thể thoát ra khỏi nhân vật và cô chia sẻ rằng một số nét tính cách của nhân vật vẫn đọng lại trong cô. Phong cách thời trang của cô cũng thay đổi: “Trước đây, tôi ăn mặc nữ tính, thích màu sắc tươi sáng, rực rỡ. Giờ đây, tôi có thể mặc bất cứ thứ gì vớ được và cảm thấy thích khi được sống như người đàn ông bất cần”.

Robert De Niro làm tài xế taxi

Tài tử người Mỹ Robert De Niro (75 tuổi) đã thực sự làm tài xế taxi để chuẩn bị cho vai diễn trong “Taxi Driver” (1976). Khi đóng phim, vào những giờ nghỉ, De Niro lái xe vòng quanh New York để chở khách. Trong phim “Raging Bull” (Bò đực nổi điên – 1980), De Niro đã học đấm bốc, rồi tăng gần 30kg cơ bắp để đảm nhận vai diễn.

Adrian Brody bán nhà, bán xe, cắt đứt liên lạc…

Tài tử người Mỹ Robert De Niro (75 tuổi) đã thực sự làm tài xế taxi để chuẩn bị cho vai diễn trong “Taxi Driver” (1976). Khi đóng phim, vào những giờ nghỉ, De Niro lái xe vòng quanh New York để chở khách. Trong phim “Raging Bull” (Bò đực nổi điên – 1980), De Niro đã học đấm bốc, rồi tăng gần 30kg cơ bắp để đảm nhận vai diễn.


(Theo Bích Ngọc - Dân Trí)

Viết bình luận