Yêu bạn cùng lớp có vui không? - Câu hỏi của cậu bạn khiến bao người đồng tình và ghen tị với hình ảnh "crush" đính kèm

19/04/2019 11:32

Yêu bạn cùng lớp tưởng như phiền toái nhưng kỳ thực lại rất đáng yêu. Cảm giác thật ngọt ngào khi một người ngồi trên, một người ngồi dưới, đưa mắt tìm nhau thì đã thấy có một ánh mắt thầm lặng đợi mình tự bao giờ.

Một trong những điều đáng nhớ nhất của thời học sinh là mối tình học trò với những rung động đầu đời trong sáng, cực kỳ dễ thương. Tình yêu đầu đời hay tình yêu tuổi học trò tuy ngây thơ, khờ dại nhưng lại luôn rất thuần khiết, tươi mới. Và nó lại càng thú vị hơn khi ta yêu bạn cùng lớp.

Niềm vui của tình yêu cùng lớp vô cùng đơn giản. Đó là khi sáng sớm đã có ai đó gọi điện nhắc mình thức dậy đi học, là những đêm khuya có người nhắn tin dặn dò làm bài tập, là những bài toàn khó ơi là khó nhờ người kia giải hộ, là những chiều nắng nhạt nhìn thấy dáng cậu ấy chơi đùa trong sân tập...

Hạnh phúc của tuổi này là sự ngọt ngào trong bí mật, là những ánh mắt trộm nhìn, là những lần đôi bàn tay trộm nắm. Chút rung động khẽ khàng ấy làm nụ cười ngập cả tuổi thanh xuân... Rồi khi trưởng thành, ta vẫn chẳng thể quên được quãng thời gian tươi đẹp ấy.

Mới đây, trong một diễn đàn học trò đã xuất hiện hình ảnh cặp đôi lớp 12 đang trong buổi chụp kỷ yếu cùng lớp với tiêu đề: “Yêu cùng lớp có vui không?”.

Ảnh 1: Yêu bạn cùng lớp

Trong bức ảnh, cô bạn gái đang ân cần lau đi những vết bẩn trên khuôn mặt bạn trai. Còn chàng trai thì lại ngắm nhìn đối phương với ánh mắt chẳng thể dịu dàng hơn. Vào trang cá nhân của chủ bài đăng cũng là chàng bạn trai trong bức ảnh gây sốt, có thể nhận thấy anh chàng rất thích đăng tải hình ảnh bạn gái để thể hiện tình cảm của mình.

Ảnh 2: Yêu bạn cùng lớp

Anh chàng đặt ảnh đại diện là hình bạn gái với tiêu đề: "Ôi nụ cười ấy siêu dễ thương".

Bức ảnh cặp đôi ngày kỷ yếu của cả hai sau đó nhận được rất nhiều sự quan tâm của cư dân mạng. Mọi người vừa ngưỡng mộ cũng vừa ghen tị với tình cảm mà hai bạn trẻ dành cho nhau.

Bạn Hà Thị Thanh Ngân bình luận: “Được nhìn người ta mỗi ngày tất nhiên là vui rồi!”. Lihn Lee thì ghen tị:” Mình chẳng biết nó cảm giác như thế nào nhưng ghen tị với các bạn ngày nào cũng được gặp nhau, có khi ngồi cùng nhau rồi cùng nhau học nữa”. “Vui thì vui mà sắp kết thúc 12 năm học rồi, buồn ghê ta ơi... mỗi đứa mỗi con đường... Chẳng biết làm sao nữa!”, Đặng Đức Huy thổn thức...

Tuy nhiên, vẫn có một số cư dân mạng nhận định việc yêu trong lớp là không nên, vừa ảnh hưởng đến các bạn khác, vừa khó xử khi chia tay. Đáp lại ý kiến này, tài khoản Lan Lan Heo bình luận: “Vui mà! Tui và người yêu tui chỉ đi học chung và ngồi ăn sáng, học bài chung chứ chẳng động chạm, thơm má gì đâu. Có đùa cũng chẳng đụng mấy đứa không học bài và không gây quá ồn đến người khác”.

Ảnh 3: Yêu bạn cùng lớp

Bữa sáng cùng "crush". (Ảnh: Hồ Hoàng Kim)

Đúng là khi nghe đến tình yêu tuổi học trò, các bậc cha mẹ thường nghiêm cấm hay thậm chí la mắng, phạt nặng nếu phát hiện ra con cái mình "mới tí tuổi đã bày đặt yêu đương nhăng nhít" vì nghĩ rằng sẽ ảnh hưởng không tốt đến việc học. Thế nhưng thực tế nếu biết kiểm soát đúng mực, tình yêu tuổi học trò có thể trở thành một trong những động lực mạnh mẽ nhất giúp bạn học sinh cùng nhau phấn đấu, nỗ lực học tốt hơn để có thể cùng nhau vào được trường đại học mơ ước, được thầy cô và bố mẹ công nhận.

Hơn hết, tình yêu tuổi học trò có thể nuôi dưỡng những cảm xúc của chúng ta trưởng thành hơn mỗi ngày. Cấm cản không giết chết được tình yêu mà chỉ làm cho nó có cơ hội bùng lên mạnh mẽ hơn mà thôi.

Người ta nói rằng, tình yêu đầu đời là thứ tuyệt diệu đầu tiên mà chúng ta thường đánh mất sau này. Nhưng dù có thể cùng nhau đi đến đâu, thì tình yêu tuổi học trò cũng vẫn là một trong những điều đẹp đẽ nhất ta đã từng có được./.

>> Đọc thêm: Chói sáng khoảnh khắc thanh xuân trong trẻo: Đội mưa mang bữa ăn sáng cho "crush"

Viết bình luận